Từng tuyên bố "Việt Nam không mạnh như chúng ta nghĩ", Chanathip nay ngậm ngùi nói một câu khi Thái Lan thua trắng 0-2 ngay trên sân nhà
Từng tự tin cho rằng Việt Nam không mạnh như người Thái nghĩ, Chanathip giờ đây chỉ để lại một lời nhắn ngắn gọn sau khi "Voi chiến" nhận thất bại 0-2 trước ĐT Việt Nam.
Trước thềm chung kết ASEAN Cup 2026, Chanathip Songkrasin từng xuất hiện tại nơi đóng quân của ĐT Thái Lan để động viên các đàn em. Trong những chia sẻ khi ấy, cựu đội trưởng "Voi chiến" gây chú ý với nhận định đầy tự tin: "Việt Nam không mạnh như chúng ta vẫn nghĩ", đồng thời cho rằng Thái Lan không cần quá nể nang hay e dè đối thủ.
Chanathip thậm chí nhấn mạnh các cầu thủ Thái Lan cần bước ra sân với tinh thần chiến đấu, chứng minh sức mạnh của đội tuyển và tin rằng họ có thể mang chức vô địch về nhà. Thế nhưng, thực tế trên sân Rajamangala lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác.
ĐT Thái Lan thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà, qua đó đứng trước bất lợi rất lớn trước trận chung kết lượt về. Hai Long và Quang Hải lần lượt lập công giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo ra cách biệt đáng kể ngay tại "chảo lửa" của đối thủ.
Sau trận thua, Chanathip - người từng 3 lần cùng Thái Lan vô địch ASEAN Cup vào các năm 2014, 2016 và 2020 - lập tức có động thái trên mạng xã hội. Không còn những lời nhận định đầy tự tin về sức mạnh của Việt Nam, cũng chẳng có phân tích dài dòng về chiến thuật. Chanathip chỉ viết một câu ngắn gọn trên Facebook: "Gửi lời động viên. Hãy tiếp tục chiến đấu ở trận tới."

Ảnh: Thairaith
Một câu nói rất ngắn nhưng cho thấy tâm thế của Chanathip sau khi đội nhà rơi vào thế khó. Cựu đội trưởng "Voi chiến" lựa chọn động viên các đàn em thay vì tiếp tục bàn luận về sức mạnh của hai đội.
Đáng chú ý, Chanathip giới hạn bài đăng này chỉ cho fan Thái Lan xem được. Chanathip hiện không góp mặt trong đội hình Thái Lan tại ASEAN Cup 2026 do chấn thương. Tuy nhiên, anh vẫn trực tiếp đến gặp đội tuyển trước trận chung kết để truyền động lực cho các cầu thủ.
Trước trận đấu, "Messi Thái" từng nhắn các tuyển thủ rằng họ không nên quá áp lực khi phải chơi đẹp mắt, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh của Thái Lan nằm ở tinh thần không chấp nhận thất bại. Anh cũng kêu gọi các đàn em chiến đấu vì màu cờ sắc áo, quê hương, gia đình và người hâm mộ.
Nhưng sau 90 phút tại Rajamangala, chính Thái Lan mới là đội phải đối diện với áp lực lớn hơn. Thất bại 0-2 khiến "Voi chiến" buộc phải thắng cách biệt ít nhất 3 bàn trên sân Mỹ Đình nếu muốn lật ngược tình thế và giành chức vô địch. Trong khi đó, ĐT Việt Nam đang nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về.
Trận đấu quyết định sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 26/8 tại sân Mỹ Đình.