Từng bị bỏng đến 85% sau vụ cháy nhà, cựu hoa khôi tái xuất sau hơn 2 thập kỷ với bộ ảnh thể hiện nghị lực sống đáng ngưỡng mộ

Nhật Thành, Theo Trí Thức Trẻ 15:34 17/06/2020

Nhận lời mời chụp ảnh sau hàng chục năm trời vượt qua nỗi mặc cảm của số phận, cựu hoa khôi muốn truyền tải một thông điệp vô cùng tích cực đến những ai còn đang tự tin về khiếm khuyết của bản thân.

Cách đây 20 năm, Carol Mayer cùng cậu con trai Zac đã may mắn thoát chết khỏi ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi căn nhà của cô, để lại hậu quả cực kỳ nặng nề khi 85% cơ thể của bà mẹ bị ngọn lửa gây bỏng. Vụ hỏa hoạn đã đẩy Carol vào tình cảnh đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết khi cơ hội sống sót của cô là 50:50.

May mắn thay, bằng nghị lực và khát vọng sống mãnh liệt, Carol đã nhanh chóng vượt lên. Giờ đây cô đang có cơ hội được sống trong cảm giác chiến thắng một lần nữa khi bộ ảnh chân dung của Carol do nhiếp ảnh gia người Anh, Brian Cassey chụp được chọn vào top đề cử cho giải thưởng Portrait of Humanity 2020 do tạp chí nhiếp ảnh The British Journal of Photography (BJP) tổ chức. Vào tháng 9 tới, 100 tác phẩm được chọn sẽ được trình chiếu trên toàn cầu. Bất ngờ hơn cả là lần đầu tiên các tác phẩm chiến thắng sẽ được trình chiếu ở độ cao 33.000 m so với mặt đất.

Từng bị bỏng đến 85% sau vụ cháy nhà, cựu hoa khôi tái xuất sau hơn 2 thập kỷ với bộ ảnh thể hiện nghị lực sống đáng ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Bộ ảnh chân dung có tên " The Skin I'm In" (tạm dịch: Tôi đã sống trong lớp da này) đã giành được một số giải thưởng nhiếp ảnh lớn nhỏ trước khi đến với cuộc thi.

Quay trở lại với câu chuyện của Carol, hiện cô đang sống tại Cairns, tiểu bang Queensland, Australia. Người phụ nữ này từng là hoa khôi của thị trấn Cairns nhưng vào năm 2000, ngọn lửa bùng phát từ căn nhà của cô đã đẩy cựu hoa khôi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khiến cuộc đời của Carol thay đổi hoàn toàn.

Từng là một người phụ nữ xinh đẹp, làn da của Carol nay đã trở nên sần sùi, chi chít sẹo vì tổn thương do ngọn lửa gây ra.

Không hiểu phép màu nào mà cô và con trai có thể chạy thoát nhưng điều may mắn là cậu bé Zac, khi đó mới 18 tháng tuổi không hề bị thương chút nào trong khi Carol thì ngược lại. Tổn thương mà cựu hoa khôi gặp phải là không hề nhỏ. Carol đã phải ở trong trạng thái hôn mê suốt 8 tuần liền. Cô được hồi sức tích cực ở trong bệnh viện Phụ nữ & Hoàng gia Brisbane và sau đó còn phải dành 9 tháng hồi phục vết thương ở khoa bỏng. Suốt quãng thời gian đó, Carol phải trải qua hơn 100 ca phẫu thuật lớn nhỏ.

Từng bị bỏng đến 85% sau vụ cháy nhà, cựu hoa khôi tái xuất sau hơn 2 thập kỷ với bộ ảnh thể hiện nghị lực sống đáng ngưỡng mộ - Ảnh 3.

"Đôi mắt màu xanh nước biển của cô ấy là điểm nhấn quan trọng, thu hút toàn bộ ánh nhìn vào bức ảnh." - nhiếp ảnh gia Brian chia sẻ.

Nhưng đó mới chỉ là nỗi đau về thể xác, sau khi xuất viện, cựu hoa khôi lại phải đối mặt với đủ muôn vàn vấn đề tâm lý khác nhau cùng nỗi tự ti, mặc cảm. Vì thế, việc cô chấp nhận lời mời chụp ảnh được xem là một hành động vô cùng dũng cảm.

Carol nói: "Cho những vết bỏng và nỗi đau tâm lý mà bất cứ ai phải trải qua, tôi mong các bạn sẽ có tinh thần chiến đấu như tôi, can đảm vượt qua nó. Khi Brian tìm đến, tôi biết đây là cơ hội tuyệt vời để mình có thể cho mọi người thấy được con người trần trụi của mình."

Carol trong quá khứ và hiện tại (phải).

"Bạn phải hiểu rằng với vết sẹo do bỏng gây ra, bạn chỉ có thể làm nó tốt hơn chứ nó không thể gây hại thêm cho bạn. Nói thế nào nhỉ? Hãy nhìn những bệnh nhân ung thư mà xem, nếu căn bệnh đó ập đến, hoặc là đã vô phương cứu chữa thì các bệnh nhân đó chỉ có 1 thời gian nhất định để sống thôi, đúng không?"

"Nhưng với vết bỏng thì mọi chuyện lại khác, bạn biết mình vẫn có cơ hội cải thiện tình hình, điều quan trọng là bạn phải nhẫn nại, từ từ học cách chấp nhận nó và thay đổi."

Đồng ý với lời mời của Brian, cựu hoa khôi muốn gửi gắm những thông điệp tích cực thông qua bộ ảnh chân dung của mình.

Cựu hoa khôi muốn truyền tải thông điệp rằng mọi người không cần phải che giấu con người thật của mình. Bạn có thể nhìn thấy Carol đã bị thương tổn như thế nào nhưng điều đó không quan trọng khi cô ấy vẫn mạnh mẽ, can đảm và thể hiện tốt nhất những gì bản thân đang có.

"Điều quan trọng nhất là bạn đang sống với trái tim đập trong lồng ngực, chứ không phải là những lời bàn tán xung quanh. Hãy mạnh mẽ lên! Chấp nhận bản thân mình và luôn ngẩng cao đầu, hướng về tương lai." - Carol chia sẻ.

Từng bị bỏng đến 85% sau vụ cháy nhà, cựu hoa khôi tái xuất sau hơn 2 thập kỷ với bộ ảnh thể hiện nghị lực sống đáng ngưỡng mộ - Ảnh 6.
Từng bị bỏng đến 85% sau vụ cháy nhà, cựu hoa khôi tái xuất sau hơn 2 thập kỷ với bộ ảnh thể hiện nghị lực sống đáng ngưỡng mộ - Ảnh 7.

(Theo Daily Mail)