Trong làng mốt rộng lớn, chuyện "tư tưởng lớn gặp nhau" tưởng chừng hi hữu nhưng kỳ thực lại xảy ra khá thường xuyên.
Trường hợp này gọi là "đụng ý tưởng", một mô tuýp được các nhà thiết kế khác nhau khai thác theo các phương thức đa dạng; hoàn toàn không phải "đạo nhái" là copy từ cách xử lý chất liệu, màu sắc cho đến phom dáng.
Và trường hợp "tư tưởng lớn gặp nhau" mới xảy ra cách đây vài tiếng, là giữa nhà mốt Gucci và Công Trí - NTK số 1 Việt Nam. Mô tuýp côn trùng mà Gucci sử dụng trong một thiết kế thuộc BST Thu-Đông 2017 vốn được NTK Công Trí và các học trò thực hiện từ nửa cuối năm 2013, tức 4 năm trước!
Một thiết kế áp dụng mô tuýp côn trùng trong BST mới nhất của Gucci
Mô tuýp này vốn được NTK Công Trí và các học trò khai thác từ tận 4 năm trước.
Rõ ràng cùng một chủ đề là hình in côn trùng như bướm, chuồn chuồn... xếp dọc thân váy nhưng cách xử lý chất liệu và phom dáng của NTK Công Trí và Alessandro Michele hoàn toàn khác biệt. Thế nên đây chỉ có thể là "tư tưởng lớn gặp nhau".
Điều thú vị là, cùng năm 2013 đó, bộ sưu tập côn trùng của NTK Công Trí "đụng ý tưởng" với NTK Đỗ Mạnh Cường. Trong khi đó các thiết kế "Những cánh bướm cuối thu" của NTK Đỗ Mạnh Cường lại được cho là bị ảnh hường từ nhà mốt Lanvin.
Cũng trong năm 2013, 2 NTK hàng đầu Việt Nam "đụng ý tưởng" trong việc khai thác họa tiết côn trùng.
Đặc biệt, NTK Đỗ Mạnh Cường còn chung ý tưởng với nhà mốt Lanvin. Thế nên xem ra chuyện "đụng ý tưởng" là thường tình.