Everton 0-0 Liverpool
Đội hình ra sân:
Everton: Pickford, Keane, Jagielka, Baines, Coleman, Schneiderlin, Davies, Walcott, Bolasie, Rooney, Tosun
Liverpool: Karius, Van Dijk, Lovren, Klavan, Clyne, Henderson, Milner, Wijnaldum, Solanke, Ings, Mane
Sau khi nhấn chìm con thuyền Man City một cách đầy thuyết phục với tỷ số 3-0 ở Champions League, Liverpool có cuộc hành quân tới sân Goodison Park của Everton tại giải đấu quốc nội. Trong khi ai cũng nghĩ tới một kết quả khả quan cho Lữ đoàn đỏ, thì đoàn quân của HLV Klopp lại thể hiện một bộ mặt thất vọng.
Dù cho hiệp thi đấu đầu tiên họ thi đấu có phần lấn lướt, kiếm soát bóng nhiều hơn và cũng có nhiều cơ hội ngon ăn hơn nhưng sự vô duyên của tiền đạo trẻ Solanke đã khiến những cơ hội cứ thế trôi qua.
Ở bên phía đối diện, thủ thành Karius cũng tỏ ra chắc chắn khi xuất sắc hóa giải những cú sút nguy hiểm của đội chủ nhà.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, thế trận trên sân cũng không mấy thay đổi. Và phải chờ cho tới khi những cầu thủ dự bị vào sân thì thế trận mới trở nên khởi sắc. Đầu tiên là cú dứt điểm uy lực của Chamberlain ở phút 69.
Sau đó tới lượt những cầu thủ vào sân thay người bên phía Everton tỏa sáng, họ thi đấu tốt và giúp đội chủ nhà có được khá nhiều cơ hội trong khoảng 15 phút cuối trận. Nhưng đáng tiếc cho đoàn quân của HLV Sam Allardyce khi tiền đạo Cenk Tosun lại quá vô duyên, hết lần này đến lần khác chân sút sinh năm 1991 người Đức bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.
Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0, Everton và Liverpool chia nhau 1 điểm. Và với kết quả này nhiều khả năng Lữ đoàn đỏ sẽ mất vị trí thứ 3 vào tay Tottenham khi thi đấu nhiều hơn 2 trận mà chỉ hơn có 3 điểm.