Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 25: Ngân Hà tiếp tục để mẹ già gánh còng lưng, netizen ngán ngẩm “chả được tích sự gì”

Được Được, Theo Đời sống Pháp luật 00:05 07/05/2024

Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 25 bị khán giả chê lan man, nhàm chán với không mang đến thêm nhiều tình tiết thú vị, mới mẻ.

Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 25 lên sóng tối 6/5, tiếp tục bị nhiều khán giả chê dài dòng và lê thê. Ngân Hà (Hồng Diễm) cùng Vũ và Mỹ Đình tới tìm gặp luật sư để bàn về vụ án của ông Trường. Cô cho rằng nếu tìm được vị chuyên gia tài chính trước đó được Nghĩa dẫn đến thì có thể tìm ra manh mối chứng minh cha mình vô tội. Tuy nhiên, luật sư cho rằng đây chỉ là một phương án nhưng chưa chắc có thể thay đổi được cục diện của vụ án.

Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 25: Ngân Hà tiếp tục để mẹ già phải gánh còng lưng, netizen ngán ngẩm: Nhân vật chính dở nhất màn ảnh Việt - Ảnh 1.

Thái độ hờ hững của nhân vật Ngân Hà trong việc giành lại công ty khiến nhiều khán giả ngán ngẩm

Ở nhà, bà Hạ Lan tự mình tự nghiên cứu lại cách để mua lại công ty của gia đình, cũng là tâm huyết cả đời của chồng. Tuy nhiên, Ngân Hà nghĩ rằng đây không phải thời điểm thích hợp để làm điều đó vì dễ phải gánh lỗ. Nhiều khán giả chán nản với thái độ của nữ chính. Trong khi bà Lan trăn trở để tìm cách vực lại gia đình, con gái lại dành thời gian cho những việc đâu đâu, lại còn hay bàn lùi.

Một số bình luận của khán giả về tập mới Trạm Cứu Hộ Trái Tim:

- 35 tuổi mà chẳng biết cái gì. Việc gì cũng hỏi. Xây dựng nhân vật chán. Đừng bao biện con nhà giàu thì tính công chúa không biết làm nhé. Thời buổi này con cái nhà giàu giỏi lắm, còn học hành để kế nghiệp ý chứ.

- Nữ chính ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Bố thì đang gặp nạn, mẹ thì như vậy mà toàn viển vông lo mấy cái chả liên quan.

- Bảo sao mà đạo diễn phải sắm cho bà Lan cái gậy, vì bà gánh con còng lưng mà.

- Cứ tưởng sau biến cố ấy Hà phải trở nên mạnh mẽ. Quay trở lại cướp lại công ty chứ lị. Đúng là ăn hại chả được tích sự gì.

- Cả phim được mỗi mẹ Lan, diễn đâu ra đó. Nhân vật chính thì dở nhất màn ảnh Việt!

- Hết từ Hướng Dương Ngược Nắng đến phim này. Con cái mải yêu cha mẹ gồng hết. Biến cố đến mà con cái vẫn lơ ngơ, phim dài lê thê luẩn quẩn cả tập chả ra thêm tình tiết nào hay ho.

- Chị Hà cứ thờ ơ, bình chân như vại, cưỡi ngựa xem hoa đối với việc làm sao để giành lấy công ty tâm huyết cả đời của bố chị ấy như thế đó là việc của ai chứ không liên quan đến tôi, chán thật!


Trong một diễn biến khác, Nghĩa và An Nhiên hẹn gặp nhân viên công ty tư vấn định cư Canada để xúc tiến việc chuyển ra nước ngoài sống cho con trai kịp năm học mới. Người này cho biết họ cần chuẩn bị giấy đăng ký kết hôn để đi theo diện gia đình. Nghe đến đây, Nghĩa có vẻ lo lắng nhưng vẫn nhận lời.

Trên xe về nhà, An Nhiên liên tục trách Nghĩa vì lảng tránh chuyện cưới xin. Hoá ra chính tiểu tam đã thông đồng với chuyên viên tư vấn để ép Nghĩa nhanh chóng cầu hôn.

Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 25: Ngân Hà tiếp tục để mẹ già phải gánh còng lưng, netizen ngán ngẩm: Nhân vật chính dở nhất màn ảnh Việt - Ảnh 3.
Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 25: Ngân Hà tiếp tục để mẹ già phải gánh còng lưng, netizen ngán ngẩm: Nhân vật chính dở nhất màn ảnh Việt - Ảnh 4.

Nghĩa tỏ ra lo lắng bị An Nhiên giục đăng ký kết hôn.

https://kenh14.vn/tram-cuu-ho-trai-tim-tap-25-ngan-ha-tiep-tuc-de-me-gia-ganh-cong-lung-netizen-ngan-ngam-cha-duoc-tich-su-gi-2024050623564314.chn