Tôi sẽ không bao giờ cưới người như Chải

S.A, Theo Đời sống pháp luật 12:00 14/08/2024
Chia sẻ

"Trong quá trình yêu nhau, nếu Chải không khá lên được, không thay đổi thì người thay đổi là tôi, tôi đổi người khác”.

Top 1 cặp đôi đang khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên lúc này là Chải và Pu (Long Vũ và Thu Hà) - nhân vật chính trong phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Ngoài những màn tương tác dễ thương của cả hai, ngoài chuyện Chải chiều Pu đến mức “đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới” thì việc Chải ra rả đòi cưới còn Pu nhất định cự tuyệt cũng là chủ đề khiến dân tình bàn tán rôm rả.

Tôi sẽ không bao giờ cưới người như Chải- Ảnh 1.

Trong diễn biến hài hước mà netizen nghĩ ra, nhiều người đòi giật vai của Pu để gật đầu đồng ý cưới Chải và phim kết thúc ngay từ tập 1. Lầy lội hơn nữa là chen chân ở đại hội tuyển dâu của “Táo Y tế” Vân Dung - mẹ Long Vũ hoặc đòi nữ nghệ sĩ "phát" cho mỗi người một Chải để khỏi tị nạnh nhau.

Mê Chải là rõ nhưng cũng có không ít ý kiến đồng tình với quyết định của Pu: Không cưới Chải, ít nhất là Chải của hiện tại. 

Bởi lẽ bây giờ Chải có thể si mê Pu, sẵn sàng dâng mọi thứ và làm mọi việc cho Pu, khiến người ngoài cũng thấy rạo rực. Nhưng nhìn nhận một cách nghiêm túc, Chải yêu thì có thể vui nhưng cưới thì… không chắc!

2 tầng mây khác nhau

Không khó thấy, có nhiều tình yêu xuất phát từ sự khác biệt. Song cũng có nhiều hơn thế những trải nghiệm đã chi ra: Mây tầng nào gặp gió tầng đó sẽ bền hơn.

Soi vào Chải và Pu, họ khác nhau quá! 

Chải là cậu ấm đến từ gia đình giàu nhất bản còn nhà Pu lại khó khăn; Chải lông bông còn Pu mê học hành và đầy nỗ lực; Chải simp còn Pu chảnh; Chải vẫn chưa đủ trưởng thành còn Pu đã chín chắn;... 

Yêu một người khác biệt 180 độ với mình, có lẽ sẽ vui. Nhưng cũng sẽ có nhiều "va chạm" về sau vì cái gọi là "khác biệt tư tưởng".

Tôi sẽ không bao giờ cưới người như Chải- Ảnh 2.

Người ta vẫn nói trái dấu thì hút nhau nhưng 2 người quá khác biệt trong mối quan hệ lại giống như 2 ngôi sao băng bay xẹt qua bầu trời đêm. Cả hai có thể đan xen nhau ở những tia lửa rực rỡ nhưng "lụi tàn" rất nhanh.

Cùng một vấn đề, 2 người có quan điểm sống khác nhau sẽ đưa ra phương án giải quyết khác nhau. Điều này có thể dẫn đến sự xung đột và hiểu lầm từ những chuyện nhỏ nhặt nhất đến quyết định quan trọng trong cuộc sống. Chẳng hạn như tờ giấy báo nhập học đại học, đó là ước mơ và tương lai của Pu còn với Chải, đó chỉ là vật cản trở anh chàng trên con đường thực hiện mục tiêu lấy vợ.

Cũng không cực đoan đến mức cứ 2 người khác biệt nhau gặp nhau là sẽ "dội". Cũng có những tình huống: Yêu là quá trình học hỏi và chấp nhận. Học hỏi những điều đặc biệt của nhau, chấp nhận sự khác biệt. Để được như thế, tôi nghĩ, Chải cần trải qua những bước ngoặt khiến cậu lớn thêm. Trong phim hay ngoài đời cũng vậy, chưa biết trước diễn biến tiếp theo sẽ thế nào. Song, nếu bạn đang gặp một chàng trai như Chải ngoài đời, hãy thử cởi mở để cùng nhìn nhận vấn đề và biết đâu đấy, từ chỗ "thôi người này không yêu được đâu" sang những vị trí khác xứng đáng hơn. 

Tiêu tiền không phải nghĩ, nhưng là tiền của bố

Có thể chỉ là tình tiết tô đậm trong phim, nhưng cách mà Chải flex sự giàu có của mình cũng dễ gặp với những chàng trai "mới lớn" ngoài đời.

Chải ra giá 10 nghìn 1 phút để nhóm bạn giữ kẻ trêu ghẹo Pu lại đợi mình đến. Chải dắt Pu đi mua đồ muốn sập chợ sau khi Pu gọi “Chải”. Chải hứa hẹn nếu Pu cưới mình thì sẽ cho Pu đầy tiền, cho cả tiền đi học, tiền mua quần áo và điện thoại,... Trong suy nghĩ của Chải, mọi chuyện đều có thể giải quyết được bằng tiền, bao gồm cả cưới Pu.

Chải sử dụng đồng tiền theo cách đáng thương hơn là đáng giận. Hồi bé Chải bị bạn bè trong xóm bắt nạt, thoát nạn nhờ có Pu cứu. Khi lớn lên và gia đình có điều kiện hơn nhưng lại không có mẹ bên cạnh, Chải dùng tiền để bù đắp những tổn thương, tìm kiếm sự an toàn của chính mình. Kết quả, Chải tiêu tiền cho Pu thì càng phản tác dụng, cô nàng càng xa cách.

Và đáng thương hơn, Chải đang thể hiện mình phụ thuộc vào bố quá nhiều, khi tiền đấy không phải chính tay cậu làm ra, có thể sẽ đánh mất bất cứ lúc nào. Với một người luôn tự thân nỗ lực như Pu, mọi thứ vật chất Chải có đều vô giá trị. 

Tôi sẽ không bao giờ cưới người như Chải- Ảnh 3.

Tiền bạc rất quan trọng. Người ta cũng yêu đương ra trò, mát lòng mát dạ hơn khi tiền bạc xông xênh. Song, tình yêu của con gái còn phụ thuộc rất nhiều vào việc cô gái đấy có sự tôn trọng và nể đối phương hay không? Có câu "trai tài, gái sắc" là vậy. Sự ngưỡng mộ là một phần của tình yêu, Chải không có được điều ấy từ Pu.

Và nhiều cô gái ngoài kia cũng đồng ý rằng: Nếu không có tình yêu, tiền hay rất nhiều tiền cũng không "mua" được trái tim họ. Một người bạn trai phụ thuộc kinh tế bố mẹ, sau này sẽ trở thành một người chồng như thế nào? Thật sự không dám nghĩ đến! 

Quá si cuồng 1 người, chưa hẳn đã là điều tốt trong tình yêu

Tình yêu của Chải dành cho Pu dễ thương, cũng có cũng những yếu tố lệch lạc. Cậu quá si mê và đuổi theo Pu bất chấp lý do, nhưng bao giờ tự hỏi: Vì sao Pu không thích mình?

Có lẽ nhiều người ngoài kia cũng từng có trải nghiệm với kiểu tình yêu như vậy. Cảm giác thật sự khi ở trong vị trí của Pu, tôi nghĩ, không hẳn là thoải mái, thậm chí còn hơi sợ. 

Tôi sẽ không bao giờ cưới người như Chải- Ảnh 4.

Ở vị trí được yêu, bạn cảm thấy mình bị kiểm soát, không được tự do vì cứ có ai kia suốt ngày "kè kè" thậm chí là... làm phiền. Ở vị trí là người theo đuổi, bạn tự đặt mọi cảm xúc của mình vào tay người khác. Điều này nguy hiểm vì khó tránh khỏi sự "thao túng tâm lý", dẫn dắt đi vào những tiêu cực và cảm thấy tồi tệ khi không đạt được những điều mình kỳ vọng. 

Tôi nghĩ một người tuyệt nhất để yêu chính là một người vừa vặn và vừa phải với mình. Thực tế chỉ ra, sự ổn định về mặt cảm xúc vẫn chiếm phần trăm hạnh phúc cao hơn những dập dìu lên xuống như sóng nước, trong mối quan hệ của các cặp đôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phim là phim mà đời là đời. Chải chỉ mới quen chúng ta trong 10 tập và mới mười tám đôi mươi nên không thể đòi hỏi cậu giống như một người đàn ông trầm ổn, từng trải. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ quan điểm, nếu đưa ra quyết định kết hôn, tôi sẽ không lấy người như Chải vì: "Chải có full ưu điểm của 1 người bạn trai nhưng có full khuyết điểm của một người chồng. Nên dù Chải có ngoài đời thật mà tôi là nhân vật chính thì tôi cũng chỉ chọn yêu Chải mà không cưới. Trong quá trình yêu nhau, nếu Chải không khá lên được, không thay đổi thì người thay đổi là là tôi, tôi đổi người khác”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày