Tình tiết mới vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn đánh đập suốt 3 tiếng: Từng bị ép phá thai, bị bạo hành lần đầu tiên ngay tại quê nhà

Imacho, Theo Helino 11:56 09/07/2019

Trong lúc A đang bị tạm giam để điều tra thì những tình tiết mới trong mối quan hệ của 2 vợ chồng được tiết lộ.

Thu hút sự chú ý của cộng đồng nhờ đoạn clip hơn 2 phút trên Facebook hồi cuối tuần trước, vụ cô dâu Việt (gọi là B) bị chồng người Hàn (gọi là A) đánh đập trước mặt con trai suốt 3 giờ đồng hồ hiện vẫn là đề tài rất được người dân 2 nước quan tâm. Trong lúc A đang bị tạm giam để điều tra thì những tình tiết mới trong mối quan hệ của 2 vợ chồng được tiết lộ.

Tình tiết mới vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn đánh đập suốt 3 tiếng: Từng bị ép phá thai, bị bạo hành lần đầu tiên ngay tại quê nhà - Ảnh 1.

Trước B, A đã trải qua 2 cuộc hôn nhân thất bại với những người vợ Hàn Quốc. Ở mỗi lần kết hôn, hắn đều có con trai nhưng sau khi đổ vỡ lại giao hết trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng con cái cho vợ cũ. 3 năm trước, sau khi nghe B nói đang mang thai con của mình, A lập tức yêu cầu cô phá thai. Lúc đó, cả hai vẫn đang trong thời gian hẹn hò.

Không chấp nhận bỏ con, B một mình trở về Việt Nam sinh con và 1 mình nuôi đứa trẻ trong suốt 2 năm qua. Đến tận tháng 3 năm nay, A muốn con trai của mình lớn lên như người Hàn Quốc nên đề nghị mẹ con B trở lại xứ kim chi.

Sau khi nộp đơn đăng ký kết hôn, A bay sang Việt Nam để đón vợ con nhưng trước hết, hắn đưa đứa trẻ đi xét nghiệm ADN để kiểm tra xem có đúng là con của mình hay không. Tại đây, A phát hiện B nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác đã nổi cơn ghen tuông và lần đầu ra tay đánh đập nạn nhân ngay tại quê hương của cô.

A và B sang Hàn vào tháng 6, gia đình 3 người sống trong 1 căn hộ cho thuê khá nhỏ. Trong 1 lần đang trên đường trở về từ nhà chồng, B lại tiếp tục bị A bạo hành ngay trên ô tô vì không tiết kiệm tiền. Từ dạo đó, B thường xuyên trở thành đối tượng bị chồng đánh đập, nhất là mỗi khi hắn uống rượu trở về. Vì không chịu đựng thêm nữa nên B đã dùng điện thoại đặt ở góc khuất để ghi lại bằng chứng bị chồng bạo hành vào ngày 4/7 vừa qua. Trong đó, B bị A dùng cả tay và chân đánh đập cô dã man, trước mặt con trai 2 tuổi đang la khóc không ngừng, chỉ vì cô nấu đồ ăn Việt Nam trong khi chồng đã gọi gà rán. Một người quen của cô đã đăng tải đoạn clip lên Facebook đồng thời báo cảnh sát về vụ việc.

Vụ tấn công khiến B bị gãy xương sườn phải nằm viện điều trị trong khoản 4 tuần. Con trai của họ đã được giao lại cho 1 trung tâm trẻ em chăm sóc. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp A. Tại tòa án Gwangju, thành phố Mokpo, hắn thừa nhận hành vi đánh vợ vì nạn nhân không thạo tiếng Hàn. Hiện vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra làm rõ.

Tình tiết mới vụ cô dâu Việt bị chồng Hàn đánh đập suốt 3 tiếng: Từng bị ép phá thai, bị bạo hành lần đầu tiên ngay tại quê nhà - Ảnh 2.

A lần đầu lộ diện khi bị áp giải đến tòa án. Dân mạng tinh ý phát hiện dòng chữ "Stay humble" (tạm dịch: Sống khiêm tốn) trên áo của hắn và cười chê 1 kẻ vũ phu lại có thể mặc chiếc áo mang ý nghĩa tích cực như vậy.

(Nguồn: Chosun, JoongAng Ilbo)