Tin người đỉnh cao: Không có tiền lẻ, thanh niên đưa luôn thẻ ATM và mật khẩu cho người ăn xin tự rút

Duy Vu, Theo Helino 11:21 22/03/2019

Liệu người đàn ông vô gia cư sẽ rút đúng số tiền được cho, hay bỏ chạy với toàn bộ số dư trong thẻ ngân hàng của thanh niên Anh tốt bụng?

Mới đây, dân mạng quốc tế đã được dịp xôn xao trước một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội:

Thanh niên đưa thẻ ngân hàng và mật khẩu cho người vô gia cư xa lạ đi rút tiền.

Đoạn clip bắt đầu với cảnh một người đàn ông, ở độ tuổi ngoài 20, tiến tới một quán bar tại thành phố Newcastle-upon-Tyne, Anh Quốc. Người vô gia cư, được cho là "Colin", đưa vị khách đang ngồi trước nhà hàng một mẩu giấy và chiếc thẻ ngân hàng. Sau đó, hai người bắt tay nhau và người kia rời đi với tờ tiền 20 bảng trên tay.

Đưa cả thẻ ngân hàng và mật khẩu cho người vô gia cư, thanh niên Anh được tôn vinh vì đặt niềm tin đúng chỗ - Ảnh 2.

Người đàn ông vô gia cư đưa chiếc thẻ ngân hàng kèm một mẩu giấy cho vị khách đang ngồi uống nước.

Đưa cả thẻ ngân hàng và mật khẩu cho người vô gia cư, thanh niên Anh được tôn vinh vì đặt niềm tin đúng chỗ - Ảnh 3.

Hai người trao nhau cái bắt tay trước khi chàng vô gia cư rời đi với tờ 20 bảng trên tay.

Được biết, trước đó ít lâu, vị khách không rõ mặt kia đã đưa cả thẻ ngân hàng và mật khẩu cho người vô gia cư, bảo anh ta tự đi rút lấy 20 bảng. Đoạn clip trên được quay lại bởi Jack Fada - một thợ xây gần đó - vào khoảnh khắc anh chàng vô gia cư quay trở lại để trả thẻ và đưa tờ hóa đơn rút tiền cho vị khách. Anh ấy đã rút đúng 20 bảng, không hơn không kém.

"Không thể tin được! Anh chàng vô gia cư ấy đã rút đúng số tiền được cho." - Jack Fada nói.

Đưa cả thẻ ngân hàng và mật khẩu cho người vô gia cư, thanh niên Anh được tôn vinh vì đặt niềm tin đúng chỗ - Ảnh 4.

Chàng trai vô gia cư đã rút đúng số tiền được cho.

Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều dân mạng đã vô cùng ấn tượng trước hành động trung thực của chàng trai vô gia cư, cũng như với vị khách đã đặt niềm tin vào đúng người, đúng chỗ kia:

"Niềm tin vào nhân loại của tôi đã được phục hồi."

"Cả hai người đều là những quý ông thực sự!"

"Đáng trân trọng thật đó! Nhưng ước gì những người vô gia cư này không còn phải vạ vật trên phố nữa."

Theo Daily Mail