Tiểu thư Việt trở thành Giám đốc, từng hợp tác với NASA và Marvel: 34 tuổi bỏ việc vì 1 câu hỏi của chồng

Vân Trang - Thiết kế: Khánh Tâm, Theo Đời sống Pháp luật 00:00 05/10/2024
Chia sẻ

Hành trình của Ola Hồng Anh có những cú ngoặt cô không ngờ đến…

Tuổi 16 của Ola Hồng Anh (tên thật: Ola Hồng Anh Đinh Gulino, SN 1990) có 1 cuộc sống như mơ ở Ba Lan: Được học trường tốt nhất, có người giúp việc, có xe đưa đón. Ngoài giờ, cô được học cưỡi ngựa và tập múa ba lê... Dù mọi thứ hoàn hảo nhưng bên trong, Ola Hồng Anh lại trống rỗng, tiêu cực.

Điều gì khiến một cô gái 16 tuổi không hạnh phúc?

Ola Hồng Anh (SN 1990)

- 23 tuổi: Quản lý dự án RICE tại Việt Nam của ĐH Dartmouth (trường thuộc khối Ivy League danh giá)

- 27 tuổi: Quản lý Marketing ngành IT tại một công ty ở thung lũng Silicon

- 29 tuổi: Giám đốc Marketing tại công ty IT (Mỹ)

- 30 tuổi: Lên chức Key Client Engagement Director

- 33 tuổi: Mở công ty riêng cùng chồng

2 cuộc sống đối lập 

Để trả lời cho câu hỏi của Ola Hồng Anh năm 16 tuổi thì phải quay ngược về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Năm 6 tuổi, bố mẹ Ola Hồng Anh tan vỡ. Cô phải rời Hà Nội, theo ba chuyển đến Ba Lan sống cùng dì (mẹ kế). Đó là khi Ola bắt đầu “cuộc sống 2 mặt", như cách cô kể lại.

Khi sống cùng ba, Ola được cưng chiều nhất có thể. Lúc hè về, cô mới được nghỉ học và chuyển đến sống cùng mẹ, cũng tại một thành phố khác ở Ba Lan. Đó lại là cuộc sống nghèo khó, rất khác biệt với phần lớn thời gian ở cạnh ba. Buổi sáng, Hồng Anh dậy sớm bán bánh bao và bánh rán, đêm thì thức trông bánh cùng mẹ. 

Việc “di chuyển" giữa 2 cuộc sống khác biệt, nhưng không thực sự cảm thấy thuộc về gia đình nào một cách trọn vẹn, đã để lại những vết thương tâm lý khó lành trong lòng Ola. Cô luôn cảm thấy cô đơn trong quãng thời gian sống cùng ba, bởi ba luôn bận rộn đi công tác. Kể cả khi ba ở nhà, cả hai cũng khó nói chuyện và kết nối với nhau. Cảm giác bị bỏ rơi này để lại ám ảnh tâm lý rất lớn, khiến cho cô luôn nghĩ mình là người thừa trong gia đình mới tại Ba Lan.

“Khi lớn lên, mình mới hiểu, bố là người đàn ông rất hi sinh cho con cái. Chỉ là trước đó không có ai dạy bố cách thể hiện tình cảm đúng đắn. Bố là người lớn lên trong thời gian khó khăn, thì việc cho những vật chất xa xỉ là cách thể hiện tình yêu. Khi lớn rồi, mình hiểu không có sự hy sinh của bố thì mình không có cuộc sống hiện tại.

Khi ở bên mẹ, dù điều kiện không được dư dả như bố nhưng mình chưa bao giờ thấy nghèo. Mình cảm nhận được tình yêu thương rất nhiều từ mẹ. Bố mẹ luôn yêu thương mình theo cách riêng của họ. Chỉ là bố mẹ không thể ở bên nhau nữa thôi”, Hồng Anh tự lý giải cho những vết thương tâm lý do cuộc ly hôn của bố mẹ để lại.

Tiểu thư Việt trở thành Giám đốc, từng hợp tác với NASA và Marvel: 34 tuổi bỏ việc vì 1 câu hỏi của chồng- Ảnh 1.

Ola Hồng Anh và mẹ.

Quyết định vượt ra ngoài vùng an toàn đầu tiên của Hồng Anh khi… bỏ nhà ra đi. Vừa đỗ đại học, cô dọn ra sống bên ngoài. Bố cô phản ứng gay gắt đến mức Hồng Anh bị cắt hoàn toàn chu cấp tiền bạc, vì: Dám cãi lời bố!

“Mình phải vừa học, vừa đi làm thêm rất nhiều. Từ cô công chúa thực thụ, mình dần hiểu, hoá ra kiếm tiền là chuyện chẳng dễ dàng gì. Khi được sống sung túc nhờ ai đó, hãy biết ơn”, Hồng Anh nói, khi đã đủ trưởng thành và nhìn lại, cảm thấy hiểu cho bố hơn.

21 tuổi, Hồng Anh quay trở về Việt Nam. Định về 6 tháng chữa lành bỗng Hồng Anh đã gắn bó với Việt Nam tới 6 năm! Cô cảm thấy hạnh phúc vì được dẫn mẹ về cùng, có nhiều thời gian ở cạnh mẹ.

Tiểu thư Việt trở thành Giám đốc, từng hợp tác với NASA và Marvel: 34 tuổi bỏ việc vì 1 câu hỏi của chồng- Ảnh 2.

Hồng Anh yêu thích cuộc sống ở Việt Nam.

Đó cũng là quãng thời gian tên tuổi Ola Hồng Anh phủ sóng nhiều trên truyền thông khi cô dẫn chương trình Talk Vietnam trên VTV4, làm người mẫu, làm manager trong lĩnh vực Marketing… Cô cũng khởi nghiệp và thất bại nhiều lần.

Nhưng cuộc đời của Hồng Anh chưa bao giờ là đường thẳng. Luôn có những khúc ngoặt phía trước, và Hồng Anh hạnh phúc vì điều đó đã thoả mãn tính cách thích khám phá của cô.

Trong quãng thời gian làm ở đài truyền hình, Hồng Anh được một khách mời trong chương trình mời làm quản lý cho dự án RICE tại Việt Nam của ĐH Dartmouth (trường thuộc khối Ivy League danh giá). Vị khách mời đó là GS Joseph Mark Rosen - một trong những giáo sư phẫu thuật tạo hình nổi tiếng ở Mỹ. Dự án đã kéo dài suốt 11 năm qua, khi GS Rosen cùng các bác sĩ Hoa Kỳ liên tục đến Việt Nam để thực hiện nhiều ca phẫu thuật thiện nguyện về tạo hình khắc phục dị tật cho các em nhỏ. 

Hồng Anh đồng ý, lại bắt đầu hành trình mới! Cô nhiệt tình kiêm nhiệm ở nhiều vị trí, đi từ những vị trí nhỏ nhất. “Đó là lần đầu tiên mình cảm thấy hạnh phúc đến vậy, khi làm trong một công việc cộng đồng, đem lại giá trị lớn cho những cuộc đời khác, không chỉ riêng mình", Hồng Anh nhớ lại.

Tiểu thư Việt trở thành Giám đốc, từng hợp tác với NASA và Marvel: 34 tuổi bỏ việc vì 1 câu hỏi của chồng- Ảnh 3.

Hồng Anh luôn "say yes" với mọi cơ hội đến với mình.

Bị "khủng bố" tinh thần ở tuổi 27, trở thành Giám đốc Marketing hợp tác với NASA

Nhìn vào CV của Hồng Anh, có lẽ nhiều người phải định thần lại trong 3 giây, sắp xếp thứ tự trước sau vì có quá nhiều thứ nổi bật phải nhắc đến. Nhưng vẫn có những "chướng ngại" để thử thách cô trong hành trình tiếp theo của sự nghiệp.

Một trong những cú sốc lớn tiếp theo xảy ra năm Hồng Anh 27 tuổi. Khi đó, cô đang sinh sống tại Mexico và làm việc tại một công ty startup về công nghệ ở thung lũng Silicon.

Trong thời gian làm việc tại đây, Hồng Anh chịu nhiều áp lực về tâm lý khi Phó chủ tịch (phụ trách mảng nhân sự trong công ty) thường xuyên chỉ trích công khai cô trong cuộc họp với những lời nói nặng nề.

 “Đó là thời kì kinh khủng khi mình chưa từng bị người ngoài đối xử như vậy. Mình biết CEO đánh giá cao thành tích của mình, nhưng thông qua lời Phó chủ tịch lại hoàn toàn khác. Đỉnh điểm là mình đối diện với những vấn đề tâm lý và thể thất nghiêm trọng”, Hồng Anh nhớ lại.

Tiểu thư Việt trở thành Giám đốc, từng hợp tác với NASA và Marvel: 34 tuổi bỏ việc vì 1 câu hỏi của chồng- Ảnh 4.

Hồng Anh từng hợp tác với loạt "ông lớn" như NASA và Marvel...

Cô rời môi trường toxic và được nhận vào làm tại công ty startup về công nghệ thế giới ảo tại MỹBan đầu Hồng Anh chỉ apply vào vị trí nhỏ nhất là trợ lý. Nhờ thể hiện tốt, cô được sếp đề cử thăng chức nhiều lần, mức lương của Hồng Anh cũng đã tăng gấp 5 lần vị trí cũ!

Tại đây, cô trở thành Giám đốc Marketing cho đến Key Client Engagement Director - với nhiệm vụ xây dựng mối quan hệ với các khách hàng thuộc nhóm C-suite (các vị trí lãnh đạo cấp cao trong công ty như CEO, COO, CFO…).

Đây là bước ngoặt mở ra cơ hội để Hồng Anh hợp tác trong dự án với các tập đoàn lớn như Marvel, Deloitte… và đặc biệt là NASA. Cô hợp tác với NASA trong dự án tiểu thuyết đồ hoạ “First Woman” ở vị trí tư vấn marketing và lên ý tưởng cho câu chuyện. Dự án đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế, đặc biệt là được sử dụng trên Trạm vũ trụ quốc tế cùng các phi hành gia.

Tiểu thư Việt trở thành Giám đốc, từng hợp tác với NASA và Marvel: 34 tuổi bỏ việc vì 1 câu hỏi của chồng- Ảnh 5.

Hồng Anh hợp tác với NASA trong dự án First Woman.

Cô chia sẻ về dự án này: “Công ty của mình có nhiều hợp đồng với chính phủ các nước, và dự án của NASA là một trong số đó. Các thành viên trong team NASA đều rất tốt bụng và khá “mọt sách” giống mình. Mình cảm thấy thoải mái khi được làm việc cùng những người thích nghiên cứu và khám phá như vậy.

Dự án được thực hiện trong 9 tháng. Công ty mình cùng ngồi lại với NASA và 2 biên kịch phim Hollywood, cũng nhiều phi hành giác khác để đưa câu chuyện về một cô bé Callie – có cha là thợ máy và mong ước là người phụ nữ đầu tiên khám phá Mặt Trăng. Mục tiêu của dự án là khuyến khích các bé gái tham gia nhiều hơn vào các ngành giáo dục của STEM như khoa học, công nghệ…”

Tiểu thư Việt trở thành Giám đốc, từng hợp tác với NASA và Marvel: 34 tuổi bỏ việc vì 1 câu hỏi của chồng- Ảnh 6.

Xuyên suốt hành trình, Hồng Anh đã học được 1 bài học quý giá mà người trẻ nào cũng nên có: Đừng nên đặt giới hạn của bản thân! Hãy luôn duy trì sự nhiệt huyết và chủ động, thái độ sẵn sàng đương đầu với nỗi sợ… Bởi điều đó sẽ giúp bạn không ngừng tiến lên phía trước.

“Khi làm việc và gặp vấn đề khó, mình không chỉ làm mọi cách để giải quyết, mà còn cố nghĩ ra 5 giải pháp khác nhau. Nếu ai đó giao nhiệm vụ, mình cảm thấy bản thân phải thực sự có trách nhiệm và có tâm thế chủ động trong đó”, Hồng Anh chia sẻ.

Tiểu thư Việt trở thành Giám đốc, từng hợp tác với NASA và Marvel: 34 tuổi bỏ việc vì 1 câu hỏi của chồng- Ảnh 7.

Hồng Anh vượt qua nỗi sợ bằng cách trực tiếp băng qua nó. Sợ độ cao - Cô quyết định leo núi và nhảy dù. Sợ rằng sẽ không thể tồn tại nếu còn tiếp tục ở nhà - Cô quyết định bỏ chu cấp của gia đình và ra đi với 2 bàn tay trắng…

Tiểu thư Việt trở thành Giám đốc, từng hợp tác với NASA và Marvel: 34 tuổi bỏ việc vì 1 câu hỏi của chồng- Ảnh 8.

Hồng Anh có nhiều trải nghiệm thú vị trong cuộc đời.

Khởi động lại mọi thứ ở tuổi 34 sau câu hỏi: “Em có đang hạnh phúc không?”

Ở tuổi 34, khi đang ở vị trí Giám đốc đang ổn định và thu nhập hàng trăm ngàn USD/năm, Hồng Anh lại tiếp tục… bỏ việc. Cô nghỉ việc để trở thành một content creator và đây không phải quyết định bồng bột. Trước đó, cô đã dành đến 4 năm cho sự thay đổi này.

Quyết định tưởng chừng ngược đời của Hồng Anh, lại đến từ một câu hỏi của chồng: Em có đang cảm thấy hạnh phúc không?

“Khi nhận câu hỏi của chồng, đó là lần đầu tiên trong đời có người thực sự quan tâm và hỏi mình câu như vậy. Mình tự hỏi bản thân, và câu hỏi này đã thay đổi mindset của mình rất nhiều. Mình nhận ra bấy lâu nay luôn muốn làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, nhưng vì phải cố gắng tiết kiệm tiền nuôi mẹ, nên chưa bao giờ thực sự nghiêm túc cho đam mê đó”, Hồng Anh tâm sự.

Tiểu thư Việt trở thành Giám đốc, từng hợp tác với NASA và Marvel: 34 tuổi bỏ việc vì 1 câu hỏi của chồng- Ảnh 9.

Hồng Anh nghỉ việc ở chức Giám đốc, chuyển sang làm content creator ở tuổi 34.

Trước đó, Hồng Anh chưa bao giờ nghĩ rằng công việc sáng tạo có thể nuôi sống bản thân. Đặc biệt, cô còn gánh trên vai trách nhiệm phải báo hiếu và cho mẹ cuộc sống tài chính dư dả. Nhưng khi Hồng Anh nhìn sang chồng (người Ý, làm giám đốc âm nhạc) thì cô mới hiểu ra rằng: Có những người làm sáng tạo nhưng vẫn thành công và hạnh phúc đến vậy!

Suy nghĩ này đã ám ảnh Hồng Anh suốt một thời gian dài. Nhưng vì vẫn còn trách nhiệm báo hiếu với mẹ, nên dù nhận lương cao, Hồng Anh phải mất 4 năm để chuẩn bị ổn thoả kế hoạch tài chính cho hành động nghỉ việc của mình.

Cụ thể, cô lập kế hoạch chi tiêu trong 12-18 tháng, để đảm bảo vẫn nuôi được mẹ. Cô duy trì các nguồn thu nhập như đầu tư, chứng khoán, cho thuê nhà ở London… Hồng Anh cũng luôn duy trì công việc freelancer trong lĩnh vực ngách ngành IT, nhờ thế dù chỉ làm 5-7 ngày/tháng, nhưng cô vẫn kiếm được thu nhập tốt từ đó.

Đặc biệt, Hồng Anh vẫn giữ mối quan hệ tốt với sếp cũ, để nếu kế hoạch làm content creator có thất bại thì cô vẫn có thể quay trở lại công việc cũ.

Tiểu thư Việt trở thành Giám đốc, từng hợp tác với NASA và Marvel: 34 tuổi bỏ việc vì 1 câu hỏi của chồng- Ảnh 10.

Cuộc sống của Hồng Anh ở tuổi 34.

Ola Hồng Anh ở tuổi 34 lại bắt đầu reset lại cuộc đời mình. Có những người sợ phải thay đổi, nhưng Ola vẫn đang trong hành trình khám phá những giới hạn của bản thân. Nhờ thế, cô đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

“Mình biết bản thân hạnh phúc khi bắt đầu có mindset biết ơn những thứ nhỏ nhất, sáng dậy vừa mở mắt là thầm cảm ơn trong lòng. Nếu được gặp lại bản thân của quá khứ khi đang muốn chết đi đó, mình sẽ nói cố lên, rồi mọi thứ sẽ ổn. 

Ola ngày xưa phấn đấu để chữa lành và tìm lý do bản thân phải tồn tại trên cõi đời này. Còn Ola ở hiện tại đang cảm thấy rất hạnh phúc, không còn nghi ngờ bản thân và có những thứ tự ưu tiên trong cuộc sống rất khác”, Hồng Anh tâm sự.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày