Kì thi vào lớp 10 THPT luôn nhận được sự quan tâm của các phụ huynh và toàn xã hội bởi tính cạnh tranh rất cao. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được đánh giá là khá "cam go", nhiều trường có tỷ lệ "chọi" còn căng hơn cả vào đại học.
Sau bài thi môn Văn được đánh giá khá nhẹ nhàng, sĩ tử TP.HCM tiếp tục bước vào bài kiểm tra Ngoại ngữ chiều hôm nay. Thí sinh được lưu ý phải đến trước giờ mở đề là 13h40 (buổi chiều). Các thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.
Năm nay, Sở GD&ĐT TP.HCM triệu tập 11.446 triệu cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và 3.430 giáo viên chấm thi. Kỳ thi năm 2020, các trường trên địa bàn thành phố dành 67.299 chỉ tiêu cho học sinh vào các trường công lập, như vậy khoảng 30.000 thí sinh sẽ phải tìm phương án khác nếu không đậu vào các trường này.
Dự kiến, điểm thi vào lớp 10 ở TP.HCM sẽ được công bố ngày 27/7. Điểm chuẩn dự kiến công bố ngày 29/7.
Môn Ngọai ngữ kỳ thi vào lớp 10 (TP.HCM) đươc đánh giá tương đối dễ
Tiêu điểm sự kiện
15:25 ngày 16/07/2020
Sĩ tử hoàn thành bài thi tiếng Anh, ngày thi đầu tiên kết thúc
Theo ghi nhận của chúng tôi, phần lớn thí sinh cho biết đề tiếng Anh năm nay khá vừa sức, không có nhiều câu đánh đố nên học trò tự tin có thể đạt điểm từ 8-9.
Nhiều học sinh tươi cười rạng rỡ khi hoàn thành tốt bài thi tiếng Anh. (Ảnh: Thành Vinh)
Phần lớn học trò khá phấn khởi vì cả hai bài thi trong ngày đầu tiên đều khá dễ, nhiều bạn tự tin được tầm 8-9 điểm. (Ảnh: Thành Vinh)
Võ Ngọc Khánh Nhi lớp 9a5 trường THCS Cầu Kiệu cho biết: "Ngày thi Anh - Văn, mình thấy đề tương đối dễ với cá nhân mình. Mình tự tin làm được khoảng 80% và được 7.5 điểm". (Ảnh: Kiều Anh)
Bạn Lâm Phương Uyên- học sinh Trần Văn Ơn chia sẻ về buổi thi ngày hôm nay: "Đề thi hai môn không quá khó, đề Anh Văn buổi chiều hơi khó so với em. Em nhắm làm được khoảng 6-7 điểm. Em hơi lo lắng với môn Toán ngày mai vì em yếu phần Hình." (Ảnh: Thành Vinh)
(Ảnh: Lê Huy)
Bạn Bảo Trân, lớp 9/2 trường THCS Độc Lập khóc vì sai sót một số lỗi trong bài thi. (Ảnh: Lê Huy)
Đôi bạn hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anh rất tốt nên tâm trạng vô cùng hào hứng. (Ảnh: Anh Khoa)
(Ảnh: Anh Khoa)
Nhiều thí sinh nán lại hồi lâu để so kết quả với bạn bè. (Ảnh: Anh Khoa)
(Ảnh: Anh Khoa)
(Ảnh: Anh Khoa)
(Ảnh: Thành Vinh)
(Ảnh: Lê Huy)
14:50 ngày 16/07/2020
Những thí sinh đầu tiên đã rời khỏi phòng thi
Sau khi kết thúc 2/3 thời gian, một số thí sinh đã hoàn thành bài thi và rời khỏi điểm thi.
Ở điểm thi THPT Phú Nhuận, bạn Tôn Hoàng Gia Khang là thí sinh ra đầu tiên chia sẻ: "Mình thấy đề khá bình thường, không khó cũng không dễ nhưng đề năm nay dễ hơn năm ngoái. Mình chỉ làm trong 35 phút và nắm chắc khoảng được 7-7.5 điểm". (Ảnh: Anh Khoa)
Phụ huynh đến đón con ngày càng đông tuy nhiên vẫn xếp xe rất trật tự và theo hàng. (Ảnh: Anh Khoa)
14:31 ngày 16/07/2020
Thí sinh đang bước vào bài thi môn Ngoại ngữ
Đúng 14h00, thí sinh bước vào bài kiểm tra thứ 2 - môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút.
13:45 ngày 16/07/2020
Học sinh không mặc đồng phục đến điểm thi bị giám thị trường chặn lại
Ở điểm trường THCS Trần Văn Ơn, 1 nam sinh không mặc đồng phục vào điểm thi bị giám thị trường chặn lại. Hiện tại, thí sinh này đang được cán bộ xác minh danh tính.
(Ảnh: Thành Vinh)
(Ảnh: Thành Vinh)
13:34 ngày 16/07/2020
Thời tiết nắng nóng gay gắt, cha mẹ vẫn lo lắng ngồi đợi con ngoài điểm thi
Vào đầu giờ chiều, thời tiết ở TP.HCM đang nắng nóng gay gắt và nhiều phụ huynh cũng phải vội tấp xe vào lùm cây lớn tránh nắng. Tuy vậy, không ít bậc cha mẹ vẫn quyết ngồi hàng tiếng đồng hồ bên ngoài chờ con thi xong.
Một phụ huynh sống tại quận 12 có con học trường THCS Trần Huy Liệu cho biết: "Sau buổi thi sáng nay, cháu cảm thấy thoải mái hơn, bớt căng thẳng. Riêng tôi không lo lắng hay đặt áp lực nhiều, cháu cứ làm bằng hết năng lực của mình là được!"
Người mẹ ôm lấy con chúc thi tốt trước khi bước vào phòng thi. (Ảnh: Vũ Trịnh)
Phụ huynh sau khi đưa đón con liền tấp ngay vào lùm cây tránh nắng. (Ảnh: Lê Huy)
Các bậc cha mẹ ngồi đợi ngoài cửa hàng hay dưới bóng cây. (Ảnh: Thành Vinh)
(Ảnh: Thành Vinh)
Một nữ phụ huynh gục mặt xuống bàn sau khi đưa con vào điểm thi. (Ảnh: Anh Khoa)
Phụ huynh tụ lại một điểm, trò chuyện thi cử và hỏi thăm tình hình học tập con cái của nhau. (Ảnh: Anh Khoa)
Kỳ thi lớp 10 diễn ra giữa lúc thời thời tiết oi nóng đã ảnh hưởng phần nào đến tâm trạng của phụ huynh và thí sinh. (Ảnh: Anh Khoa)
(Ảnh: Anh Khoa)
13:15 ngày 16/07/2020
Học sinh TP.HCM đến sớm tranh thủ ôn bài thêm
Sau bài thi môn Văn được đánh giá khá nhẹ nhàng, tâm trạng của các sĩ tử TP.HCM trở nên thoải mái hơn hẳn. Tuy vậy, nhiều bạn vẫn đến điểm thi khá sớm để tranh thủ ôn thêm kiến thức và trao đổi nốt đáp án với bạn bè.
Việt Long (học sinh lớp 9 trường THCS Độc Lập) tại điểm thi THPT Phú Nhuận tự tin cho biết: "Mình thấy khá hào hứng vì môn Anh là sở trường. Đề Văn tương đối dễ nên tạo tiền đề tâm lý khá tốt cho buổi thi chiều nay".
Bất chấp thời tiết nắng nóng, nhiều sĩ tử tập trung sớm trước điểm thi. (Ảnh: Lê Huy)
So với buổi thi ban sáng, học trò tỏ ra phấn khởi và bớt lo lắng hơn nhiều. (Ảnh: Lê Huy)
(Ảnh: Anh Khoa)
(Ảnh: Anh Khoa)
(Ảnh: Lê Huy)