Thần đồng một thời ở Ngoại hạng Anh bị đuổi khỏi CLB ngay sau khi… lập hat-trick

Thanh Hải, Theo Tiền Phong 19:16 09/02/2023

Ghi liền 3 bàn và giúp Radcliffe giành chiến thắng 4-2, nhờ đó lọt vào nhóm đá play-off thăng hạng, thế nhưng thật trớ trêu, “người hùng” David Goodwillie đã bị tống cổ khỏi CLB ngay sau đó.

Thần đồng một thời ở Ngoại hạng Anh bị đuổi khỏi CLB ngay sau khi… lập hat-trick - Ảnh 1.

David Goodwillie là tiền đạo từng 3 lần khoác áo ĐTQG Scotland. Năm 2011, anh gia nhập Blackburn ở Premier League với giá 2 triệu bảng và được mệnh danh là “Wayne Rooney mới”. Thế nhưng tương lai của Goodwillie đóng lại khi anh bị tòa án dân sự buộc tội cưỡng hiếp một cô gái cũng trong năm 2011. Vụ việc không bị truy tố hình sự và Goodwillie chỉ phải bồi thường 100.000 bảng, nhưng chân sút người Scotland vấp phải sự phản đối dữ dội từ người hâm mộ.

Kể từ đó tới nay, Goodwillie đã kinh qua 11 CLB khác nhau, chủ yếu ở các giải đấu cấp thấp của Anh và Scotland. Tới đâu cầu thủ này cũng bị la ó. Người hâm mộ thường xuyên đe dọa tẩy chay, đồng thời các nhà tài trợ cũng rút lui khiến các đội bóng phải nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với Goodwillie.

Mới đây, CLB Radcliffe thuộc giải hạng 7 của Anh đã liều lĩnh chiêu mộ Goodwillie. Tuy nhiên lo ngại phản ứng của dư luận cũng như các CĐV, họ đã không công bố bản hợp đồng mới mang tên Goodwillie. Chính vì vậy, tất cả đều bất ngờ khi thấy tiền đạo nay đã 33 tuổi đá chính trong trận đấu với Belper Town tối thứ Ba (7/2). Goodwillie đã tỏa sáng rực rỡ khi lập hat-trick giúp đội nhà giành chiến thắng 4-2, qua đó lọt vào tốp 5 của Northern Premier League, nhóm sẽ dự tranh vòng play-off thăng hạng.

Tuy nhiên điều đó không làm người hâm mộ Radcliffe vui mừng. Sự phản đối dữ dội đã nổ ra, buộc Ban lãnh đạo phải giải thích về hành động lén lút ký hợp đồng với kẻ hiếp dâm. Ngay trong sáng thứ Tư (8/2), những người đứng đầu Radcliffe phải lên tiếng xin lỗi công khai, đồng thời thông báo “Goodwillie đã rời CLB”.

“Chúng tôi luôn mong sẽ cung cấp cho tất cả mọi người cơ hội thứ hai để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ. Điều này cũng được áp dụng với Goodwillie, nhưng rõ ràng đây là một sai lầm nghiêm trọng. Lẽ ra cần đưa ra tiêu chuẩn cao hơn với trường hợp này. Chúng tôi đã đi quá xa và chuyện tương tự sẽ không bao giờ lặp lại”, tuyên bố của Radcliffe viết.

Sau vụ việc của Radcliffe, có lẽ không còn đội bóng nào muốn chứa chấp Goodwillie. Âu đó cũng là cái giá phải trả của anh ta vì hành động tồi tệ trong quá khứ.