Theo ông Tiến, Sở đã yêu cầu Ban quản lý di tích phối hợp với Ban quản lý Hồ Gươm gom số vịt đang bơi lội ở hồ và thông báo công khai tìm chủ nhân để nhận lại.
Đàn thiên nga tại hồ Thiền Quang được trông coi theo phương án sáng thả bơi hồ, tối lùa vào "tổ". Đơn vị quản lý cũng chia 2 ca trực sáng-tối để trông đàn thiên nga.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội nhấn mạnh, Hồ Gươm là không gian linh thiêng, di tích Quốc gia đặc biệt nên mọi hoạt động phải tuân theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa.
Dù cái lạnh ngoài trời Hà Nội có lúc xuống dưới 6 độ C, gần chục công nhân Công ty thoát nước Hà Nội vẫn “trắng đêm” ngồi gác, canh 12 con thiên nga để tránh bị kẻ xấu bắt trộm.
Người tặng 12 con thiên nga cho Hà Nội đã từng bị bắt và bị tòa xét xử về tội "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ".
Ông Giáp cho hay, với cái tâm, nghề nghiệp chuyên môn, ông đã tặng đàn thiên nga thả thử nghiệm ở Hồ Gươm với mong muốn đóng góp cho thành phố nhưng lại bị ném đá không thương tiếc.
Đàn thiên nga 12 con được di chuyển từ hồ Gươm về hồ Thiền Quang trong đêm đã khiến nhiều người bất ngờ. Sáng sớm hôm nay, rất nhiều người đã tìm đến hồ Thiền Quang để ngắm loài động vật lần đầu xuất hiện ở Việt Nam.
12 con thiên nga bao gồm cả thiên nga trắng và thiên nga đen bất ngờ xuất hiện tại Hồ Gươm trong sáng nay (5/2) khiến nhiều người dân bất ngờ và thích thú.