Taylor Swift khai chi tiết về vụ bị sàm sỡ: "Tôi phát hoảng khi bị hắn luồn tay vào váy"

, Theo Trí Thức Trẻ 16:03 23/10/2016

Lời khai chi tiết của Taylor Swift về vụ việc bị sàm sỡ đã được công khai trên mạng Internet.

Hôm thứ Sáu (21/10), đội luật sư của Taylor Swift đã thành công trong việc yêu cầu thẩm phán niêm phong một bức ảnh cho thấy David Mueller - một DJ đài radio - đưa tay vào váy nữ ca sĩ sờ soạng cô - vụ việc xảy ra vào năm 2013 nhưng vẫn đang trong quá trình kiện tụng.

Tuy nhiên, thẩm phán này từ chối yêu cầu niêm phong bản sao lời khai của Taylor Swift, đồng nghĩa với việc giờ đây lời khai của cô đã được công khai.

Taylor Swift khai chi tiết về vụ bị sàm sỡ: Tôi phát hoảng khi bị hắn luồn tay vào váy - Ảnh 1.

Taylor Swift và David Mueller

Theo lời khai được trang Billboard thu thập được, Taylor Swift nói cô đã bị tấn công trong một buổi chụp ảnh: "Ngay lúc chúng tôi tạo dáng chụp ảnh, hắn đã luồn tay vào váy và đặt tay lên mông tôi. Cho dù tôi tránh né thế nào, bàn tay đó vẫn đặt ở đấy. Hành động đó hoàn toàn cố ý, tôi chưa bao giờ chắc chắn về điều gì như thế trong đời mình".

Nữ ca sĩ cho biết, sự cố này đã ảnh hưởng đến tinh thần của cô: "Tôi còn nhớ mình đã phát hoảng, lo lắng, tôi cảm thấy bị xâm phạm theo cách mà tôi chưa từng trải qua trước đây".

Taylor đặc biệt sốc khi sự việc xảy ra trong một buổi meet-and-greet (cuộc hẹn gặp gỡ người hâm mộ sau concert): "Một buổi meet-and-greet là để bạn cảm ơn mọi người đã tới, đó là dịp bạn chào đón mọi người, và tôi hoàn toàn choáng khi có người xúc phạm sự hiếu khách theo cách đó".

Taylor Swift khai chi tiết về vụ bị sàm sỡ: Tôi phát hoảng khi bị hắn luồn tay vào váy - Ảnh 2.

Vào năm 2015, DJ Mueller là người gửi đơn kiện đầu tiên với nội dung tố cáo Taylor vu khống anh về hành vi sàm sỡ, làm cho Mueller bị đuổi việc. Sự cố xảy ra vào năm 2013 ở một concert tại thành phố Denver, bang Colorado (Mỹ).

Trong đơn kiện của mình, Mueller nói khi đó anh được mời ra sau cánh gà, cả anh và bạn gái đã được chụp ảnh cùng Taylor và rồi ra ngoài thưởng thức show diễn.

Sau đó, Mueller đã bất ngờ khi vệ sĩ của Taylor tố anh sàm sỡ ngôi sao và đuổi Mueller ra khỏi concert. Theo Mueller khẳng định, người đồng nghiệp của anh - Eddie Haskell - mới là người đã chụp ảnh với Taylor và sờ vòng 3 của cô.

Mueller nói rằng vì sự cố bị vu khống đó, mà anh đã bị đuổi việc. Đây là lý do khiến Mueller nộp đơn kiện.

Phản hồi lại đơn kiện của Mueller, phía Taylor Swift nộp lên một đơn kiện khác, trong đó quả quyết: "Cô Swift biết chính xác ai là người tấn công mình - đó là Mueller - và cô ấy không hề phân vân về chuyện thủ phạm có phải là anh Haskell hay không".

Đơn kiện phía Taylor khẳng định tiếp: "Anh ta đã cố ý luồn tay dưới váy cô ấy, và sờ soạng vùng kín đáo trên cơ thể cô ấy bằng thái độ không phù hợp, trái với ý muốn và không được sự cho phép của cô ấy. Mueller không phải chỉ đơn giản chạm tay vào cô Swift khi tạo dáng chụp ảnh. Anh ta đã vén váy lên và sờ soạng cô ấy".

Đội luật sư của Taylor cũng yêu cầu vụ việc này nhận được phán quyết sơ bộ trước khi ra phiên tòa xét xử, bởi đơn kiện của Mueller hoàn toàn vô căn cứ, Taylor không ở vị trí có thể đuổi việc được anh.

Nguồn: Dailymail