Tất tần tật về nam thần U22 thế hệ mới Huỳnh Tấn Sinh: Ghét khổ qua, thích tôm rang me và mong được đẹp trai như Dũng "Gôn"

C., Theo Helino 09:42 14/12/2019

Muốn bước chân vào "chốn hậu cung" của Huỳnh Tấn Sinh, nhất định không được bỏ lỡ những thông tin quý giá này đâu hỡi fan girl ơi!

Sau SEA Games 30, có hời nhất chính là hội mê trai đẹp bởi hàng loạt cái tên cực phẩm, mới mẻ của U22 Việt Nam được "khai quật". Trong đó phải kể đến gương mặt visual đỉnh cao, góc nào cũng đẹp của Huỳnh Tấn Sinh.

Xin cam đoan rằng sau khi cùng đồng đội giành HCV SEA Games, lượng fan girl của chàng trai xứ Quảng đã tăng lên chóng mặt. Nhưng liệu các chị em đã biết Tấn Sinh yêu gì, ghét gì và có mẫu bạn gái lý tưởng như thế nào chưa? Trang bị ngay để tự tin gia nhập "hậu cung" của Tấn Sinh nào!

Tất tần tật về nam thần U22 thế hệ mới Huỳnh Tấn Sinh: Ghét khổ qua, thích tôm rang me và mong được đẹp trai như Dũng Gôn - Ảnh 1.

Các em đã chuẩn bị tinh thần tìm hiểu anh chưa?

Món ăn yêu thích?

Tôm rang me.

Không ăn được món gì?

Mình ghét khổ qua vì không ăn được đắng.

Đồ uống yêu thích của bạn?

Trà đào.

Thích mùa gì nhất?

Mùa đông. Vì khi tập luyện rất thích thôi.

Thích đi du lịch ở đâu nhất?

Mình thích lên núi hoặc những nơi lạnh như Đà Lạt hoặc Sa Pa. Vì mình thích những nơi yên tĩnh một chút và hơi se se lạnh.

Tất tần tật về nam thần U22 thế hệ mới Huỳnh Tấn Sinh: Ghét khổ qua, thích tôm rang me và mong được đẹp trai như Dũng Gôn - Ảnh 2.

Góc nào cũng đẹp là có thật...

Gu thời trang thường ngày của bạn là gì?

Áo thun và quần lửng.

Phương tiện yêu thích?

Xe máy và đặc biệt là những chiếc tốc độ cao.

Mẫu bạn gái lý tưởng của Sinh là một người như thế nào?

Hiền lành, bình thường, giản dị, cao cao.

Hạnh phúc nhất là khi?

Mình được ra sân chơi bóng và nhìn thấy bố mẹ mạnh khỏe.

Không ngủ được khi nào?

Là khi những gì mà mình làm chưa được ở ngoài sân thì khi về mình hay bứt rứt. Mình không phải là mẫu người dễ bỏ qua mà hay dằn vặt bản thân. Ví dụ như những trận đá không tốt thì tối về mình không ngủ được.

Bình thường bạn hay chia sẻ với ai?

Vui thì không sao nhưng buồn thì mình ngồi 1 mình và tự suy nghĩ.

Màu sắc yêu thích của bạn?

Màu trắng. Vì mình mang màu trắng cảm giác tự tin hơn.

Tất tần tật về nam thần U22 thế hệ mới Huỳnh Tấn Sinh: Ghét khổ qua, thích tôm rang me và mong được đẹp trai như Dũng Gôn - Ảnh 3.

Mẫu bạn gái của anh đơn giản lắm nha các em!

Ai cao nhất đội?

Thủ môn Nguyễn Văn Toản với chiều cao 1m86.

Ai đẹp trai nhất đội?

Nguyễn Hoàng Đức.

Ai tóc đẹp nhất?

Nguyễn Đức Chiến.

Ai tóc xấu nhất đội?

Mình. Vì mình thấy có vài người nói như vậy. Mình không có quan trọng chuyện tóc tai. Bình thường mình chỉ hớt hớt lên cho nó gọn gàng còn sau đó khoảng 10 ngày, nó ra lại thì bắt đầu khó coi.

Tất tần tật về nam thần U22 thế hệ mới Huỳnh Tấn Sinh: Ghét khổ qua, thích tôm rang me và mong được đẹp trai như Dũng Gôn - Ảnh 4.

Nhan sắc visual lắm rồi nhưng Tấn Sinh vẫn muốn đẹp trai như thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Ai điệu nhất đội?

Thủ môn Bùi Tiến Dũng. Nhưng mà mình thích vì mình cũng muốn được đẹp trai như anh Dũng.

Ai là cây hài của đội?

Hà Đức Chinh. Làm đủ trò. Lúc nào cũng bảo mình: "Mày nói nhiều lên 1 tí giùm tao".

Thân với ai nhất đội?

Đỗ Thanh Thịnh.

Thịnh là người như thế nào trong cuộc sống?

Thịnh vui vẻ, hay nói hay cười. Nhiều lúc nói cười quá mình cũng không thích mình lơ luôn xong ổng cũng không nói gì luôn.

Sau khi tập luyện về thì 2 bạn có chia sẻ với nhau nhiều không?

Cũng có nhưng mà ít. Thịnh cũng bảo mình ra sân thì nói chuyện nhiều hơn nhưng mà mình không thích, tính mình như thế rồi. Tính mình không hay nói chuyện tâm sự nhiều, cả mẹ hay gia đình thì mình cũng không hay chia sẻ nhiều dù mẹ là người gần mình nhất.

Ai lạnh lùng nhất đội?

Không ai lạnh lùng bằng mình.

Tất tần tật về nam thần U22 thế hệ mới Huỳnh Tấn Sinh: Ghét khổ qua, thích tôm rang me và mong được đẹp trai như Dũng Gôn - Ảnh 5.

Thật sự là không ai lạnh lùng bằng anh!

Bạn thấy thầy Park như thế nào? Trong sinh hoạt bạn có ấn tượng gì không?

Thầy Park rất nghiêm khắc và luôn muốn điều tốt cho học trò. Các bữa ăn thầy luôn đi kiểm tra và đốc thúc mọi người ăn uống từ những thứ nhỏ nhặt như uống sữa. Ví dụ mọi người uống sữa xong còn hộp để trên bàn là thầy lắc lắc xem mọi người uống còn không, còn thì bắt uống cho bằng hết.

Nếu dùng vài từ để mô tả tính cách của bạn?

Đơn giản, nhẹ nhàng, không màu mè.