Hãy hy vọng, như tôi bây giờ...

Theo
Chia sẻ

Tôi đã không còn trong sáng, nhưng tôi có thể giải thích việc đó bằng cách tự chứng minh tình yêu của mình... <br/>

Người gửi: Đinh Đinh
Email:
cucarot_8x...@yahoo.com

Bạn thân mến! Tôi không biết bạn là ai, và tôi biết chắc chúng ta cũng không giống nhau về cuộc sống lẫn các mối quan hệ, nhưng tôi biết chúng ta có một điểm chung, đó là đều là con gái và đã từng mắc những sai lầm.

Tôi là người Việt, gia đình trung lưu, tôi bình thường, tự lập sớm và vừa học vừa làm, đến giờ vẫn chưa yêu thêm ai. Tôi là người rất nhạy cảm, cũng hay quan trọng hóa mọi vấn đề, đôi khi tự kỉ, kể cả với những lý do đơn giản nhất. Tôi quen bạn trai mình hơn 3 năm, cho đến giờ, dù đã chia tay nhưng anh thì chưa hề phai nhạt trong trái tim tôi. Hạnh phúc thì ít, đắng cay thì nhiều, những gì tôi nhận từ anh không nhiều như những tình yêu bình thường khác, nhưng tôi yêu anh và sẵn sàng làm tất cả vì anh. Gần 3 năm sau khi quen, dù đã đắn đo rất nhiều, dù đã phân vân khá lâu nhưng cái thời khắc quan trọng đã xảy ra.

Bạn ạ, đúng là yêu thật, nhưng cũng như bạn, lần đầu thật không dễ chút nào và cũng không tài nào trọn vẹn. Nhưng rồi, thật bất ngờ, đáng lẽ ra tôi phải nhận ra điều này trước khi tôi làm một điều cực kỳ dại dột, rằng có thể anh sẽ thay lòng ngay đêm ở bên tôi. Thời gian trôi đi, và điều làm tôi lo lắng nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra. Cho đến giờ thì chúng tôi chia tay hẳn. Tôi đã rất ân hận và day dứt suốt thời gian sau đó, tôi hoảng loạn tưởng chừng như muốn phát điên. Nhưng rồi thời gian trôi qua, đôi khi bị ám ảnh, nhưng tôi đã cảm thấy nguôi ngoai. Tôi đã không còn trong sáng, nhưng tôi có thể giải thích việc đó bằng cách tự chứng minh tình yêu của mình...

Bạn cũng thế, dù sai lầm khác với cách của tôi nhưng ít ra bạn biết nghĩ và ăn năn về nó, hãy sống thật tốt, chân thành và hoàn thiện mình, tin chắc rằng bạn sẽ gặp được người đích thực, yêu và sẵn sàng chấp nhạn mọi thứ ở bạn. Hãy hi vọng, như tôi bây giờ nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày