Có phải Toàn quá gia trưởng không?
Người sai nhất trong truyện này chính là bạn đó, bạn gia trưởng, khó chịu và quá đáng lắm. Bạn cứ nói lần đầu tiên đến nhà, Linh đã gây ra tai họa, nhưng thực sự là chính bạn là người gây ra tất cả.
Người gửi: Hà My
Email: mypiano93...@yahoo.com
Quả thực đọc tâm sự của Toàn, tôi cũng thấy Linh không sai, chỉ là phản ứng của cô ấy không được bình tĩnh và đúng mực lắm mà thôi. Người sai nhất trong truyện này chính là bạn đó, bạn gia trưởng, khó chịu và quá đáng lắm. Bạn cứ nói lần đầu tiên đến nhà, Linh đã gây ra tai họa, nhưng thực sự là chính bạn là người đã gây ra tất cả. Biết là cô ấy đoảng, thì nên dặn dò trước một số việc, như bảo là tập rửa bát từ khi ở nhà. Hôm đó, bạn chỉ đón Linh đến khi sát giờ cơm, tặng hoa cho mẹ bạn, ngồi ăn uống và sau đó là dọn dẹp mà thôi. Với những việc như thế, càng đưa đến sớm thì càng bi kịch, lẽ nào bạn không biết?
Toàn có biết tại sao tôi nói bạn quá đáng không? Bạn quá đáng là vì đã bắt người yêu phải làm những việc mà cô ấy chưa từng làm, không biết làm, hơn nữa, đâu chỉ là làm không, là "thể hiện" trước mặt bố mẹ gia đình bạn đó chứ. Như thế thì khác gì đánh đố người ta, phản ứng của Linh lúc bị mọi người xúm vào mắng vì làm đứt tay bạn là thái quá nhưng nó thể hiện rõ ràng cô ấy rất ức chế và bất lực. Hơn nữa, biết người yêu đoảng thì đừng đòi hỏi người ta thể hiện nhiều, có gì phải nói trước với bố mẹ mình trước để cả nhà liệu cư xử cho vui vẻ hai bên. Khi biết Linh đoảng rồi, mẹ bạn sẽ tận tình hướng dẫn cô ấy, có phải không khí đã thân thiện và ấm áp hơn bao nhiêu rồi không?
Bạn gia trưởng và đòi hỏi quá nhiều, Toàn ạ. Khó có ai được toàn diện lắm, yêu là phải chấp nhận thôi. Giờ đây gia đình bạn đã có ác cảm với Linh nên muốn lấy lại cảm tình cũng hơi khó. Mọi việc tiếp tục thế nào là do cả hai người tự quyết định. Thực sự thì nhà bạn cư xử cũng không được ổn cho lắm khi xúm vào xót xa bạn và mắng mỏ Linh, dù sao cô ấy cũng là khách cơ mà, lại còn nói khéo để đưa về khi đã mời đến để ăn cơm. Người lớn còn như vậy làm sao trách trẻ con không biết nói năng cơ chứ? Toàn nên suy nghĩ kỹ và hãy thuyết phục bố mẹ nhé, sự việc như thế ai cũng có lỗi cả, đừng đổ lên đầu một mình Linh.
Toàn có biết tại sao tôi nói bạn quá đáng không? Bạn quá đáng là vì đã bắt người yêu phải làm những việc mà cô ấy chưa từng làm, không biết làm, hơn nữa, đâu chỉ là làm không, là "thể hiện" trước mặt bố mẹ gia đình bạn đó chứ. Như thế thì khác gì đánh đố người ta, phản ứng của Linh lúc bị mọi người xúm vào mắng vì làm đứt tay bạn là thái quá nhưng nó thể hiện rõ ràng cô ấy rất ức chế và bất lực. Hơn nữa, biết người yêu đoảng thì đừng đòi hỏi người ta thể hiện nhiều, có gì phải nói trước với bố mẹ mình trước để cả nhà liệu cư xử cho vui vẻ hai bên. Khi biết Linh đoảng rồi, mẹ bạn sẽ tận tình hướng dẫn cô ấy, có phải không khí đã thân thiện và ấm áp hơn bao nhiêu rồi không?
Bạn gia trưởng và đòi hỏi quá nhiều, Toàn ạ. Khó có ai được toàn diện lắm, yêu là phải chấp nhận thôi. Giờ đây gia đình bạn đã có ác cảm với Linh nên muốn lấy lại cảm tình cũng hơi khó. Mọi việc tiếp tục thế nào là do cả hai người tự quyết định. Thực sự thì nhà bạn cư xử cũng không được ổn cho lắm khi xúm vào xót xa bạn và mắng mỏ Linh, dù sao cô ấy cũng là khách cơ mà, lại còn nói khéo để đưa về khi đã mời đến để ăn cơm. Người lớn còn như vậy làm sao trách trẻ con không biết nói năng cơ chứ? Toàn nên suy nghĩ kỹ và hãy thuyết phục bố mẹ nhé, sự việc như thế ai cũng có lỗi cả, đừng đổ lên đầu một mình Linh.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày