Có lẽ Chi nên cho Huy thời gian!
Cho thời gian để Huy sửa chữa chứ không phải biến mất hoàn toàn nhé!
Người gửi: Pupu
Email: nhockute...@yahoo.com
Tôi thấy Chi khẳng định rằng Huy yêu mình. Và bản thân Chi thì cũng rất yêu Huy. Vì thế tôi không nghĩ rằng hai người nên chia tay dù đọc câu chuyện này không ai có thể không bực tức. Nhưng điều quan trọng nhất của tình yêu - đó là hai người đều yêu nhau - thì hai bạn đều đã có, vì thế không nên dễ dàng để mất nó như vậy. Yêu và được yêu là một niềm hạnh phúc lớn, cần giữ gìn nó, đừng vội vàng chối bỏ. Theo tôi, Chi nên cho Huy một khoảng thời gian, hai người nên tạm xa nhau, chỉ là tạm xa nhau thôi - không phải kiểu nói tránh đi của chia tay đâu nhé - để Huy có thời gian suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này, để anh ấy tự quyết định tình cảm và cách cư xử cho mình.
Chi hãy thẳng thắn nói với Huy những suy nghĩ, bực dọc chất chứa trong người mình, rằng bạn cảm thấy ra sao khi cứ bị đem ra so sánh như vậy? Rằng bạn khó chịu thế nào? Và giờ đây bạn cần những gì ở anh ấy? Đừng giấu giếm bất cứ điều gì, và cũng đừng ngại ngần bởi điều đó là cần thiết. Sau khi nói thì Chi nên đề nghị hai người tạm xa nhau, khoảng một tháng chẳng hạn. Trong thời gian ấy sẽ không gặp mặt, không điện thoại, tin nhắn, không chat, phải là sự "biến mất" hoàn toàn. Anh ấy sẽ có thời gian để cân nhắc thực sự cần Chi đến đâu, yêu Chi đến đâu và quyết định xem quá khứ hay hiện tại mới là thứ anh ấy cần để lựa chọn.
Sau thời gian ấy, nếu Huy chọn quá khứ, hoặc không thể thay đổi thì nên chia tay luôn Chi ạ. Bởi vì chịu đựng chuyện này là một việc vô cùng khó khăn và bản thân Chi thì chẳng có lý do phải chịu đựng cả. Bạn có quyền có một tình yêu khác, mà người ấy toàn tâm toàn ý với bạn. Nếu Huy chọn bạn, thì chắc chắn sẽ không còn chuyện bị so sánh như vậy nữa, hoặc ít nhất cũng là không còn so sánh nhiều như thế nữa, Huy sẽ sửa dần dần. Theo tôi, hiện tại đó là cách duy nhất cho tình yêu của hai người. Mong rằng Huy sẽ lựa chọn hiện tại, vì đó là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Chúc hai người hạnh phúc nhé!
Chi hãy thẳng thắn nói với Huy những suy nghĩ, bực dọc chất chứa trong người mình, rằng bạn cảm thấy ra sao khi cứ bị đem ra so sánh như vậy? Rằng bạn khó chịu thế nào? Và giờ đây bạn cần những gì ở anh ấy? Đừng giấu giếm bất cứ điều gì, và cũng đừng ngại ngần bởi điều đó là cần thiết. Sau khi nói thì Chi nên đề nghị hai người tạm xa nhau, khoảng một tháng chẳng hạn. Trong thời gian ấy sẽ không gặp mặt, không điện thoại, tin nhắn, không chat, phải là sự "biến mất" hoàn toàn. Anh ấy sẽ có thời gian để cân nhắc thực sự cần Chi đến đâu, yêu Chi đến đâu và quyết định xem quá khứ hay hiện tại mới là thứ anh ấy cần để lựa chọn.
Sau thời gian ấy, nếu Huy chọn quá khứ, hoặc không thể thay đổi thì nên chia tay luôn Chi ạ. Bởi vì chịu đựng chuyện này là một việc vô cùng khó khăn và bản thân Chi thì chẳng có lý do phải chịu đựng cả. Bạn có quyền có một tình yêu khác, mà người ấy toàn tâm toàn ý với bạn. Nếu Huy chọn bạn, thì chắc chắn sẽ không còn chuyện bị so sánh như vậy nữa, hoặc ít nhất cũng là không còn so sánh nhiều như thế nữa, Huy sẽ sửa dần dần. Theo tôi, hiện tại đó là cách duy nhất cho tình yêu của hai người. Mong rằng Huy sẽ lựa chọn hiện tại, vì đó là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Chúc hai người hạnh phúc nhé!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày