Có bản lĩnh thì đừng vấp ngã tiếp!
Dám sống một mình nơi đất khách quê người thì cũng chứng tỏ bạn là người rất có bản lĩnh. Hơn ai hết bạn biết mình đã sai... thì sao phải còn lún sâu vào cái sai của mình?!
Người gửi: Tomato
Email: dailocvt1989...@yahoo.com
Bạn có niềm tin vào bản thân mình không? Bạn thân mến, bạn đủ bản lĩnh để vượt qua mọi thứ mà, đúng không? Dám sống một mình nơi đất khách quê người thì cũng chứng tỏ bạn là người rất có bản lĩnh. Hơn ai hết bạn biết mình đã sai... thì sao phải còn lún sâu vào cái sai của mình?!
Biết là bạn đang đơn độc, nhưng khi tỉnh ngộ rồi lại lao vào bia rượu để quên sầu và lại "tình một đêm" thì biết bao giờ bạn thoát khỏi được vòng luẩn quẩn này? Cố gắng lên bạn nhé, chắc chắn sẽ có người hợp với bạn, quan tâm và yêu thương bạn chân thành. Thay vì thời gian bạn dành cho bia rượu và thuốc lá rồi lại trượt dài... bạn nên kiếm niềm vui vào học tập hay chơi môn thể thao mà bạn thích, đến thư viện, kiếm một công việc nào đó, mọi thứ bận rộn sẽ giúp bạn không còn thời gian rỗi để nghĩ ngợi lung tung nữa... Và hơn hết đừng nên nghĩ chuyện qua đêm là bình thường nữa, vì cứ mang suy nghĩ đó, bạn sẽ càng trở nên tầm thường.
Con người ai cũng có quá khứ, ai cũng có sai lầm, vấp ngã nhưng biết đứng dậy, bạn đã chiến thắng được bản thân mình, nếu như bạn biết bỏ quá khứ lại sau lưng thì tương lai luôn chào đón bạn, "đánh người chạy đi,không ai đánh kẻ chạy lại" bạn à! Riêng tôi, tuy là trong một trường hợp khác, nhưng cũng đã từng dưới đáy của sự tuyệt vọng, nhưng niềm tin vào bản thân và sự yêu thương của gia định đã giúp tôi đứng dậy, giờ cuộc sống của tôi rất tốt, có nhiều bạn tốt và được tiếp tục niềm đam mê của mình. Hãy cố gắng bạn nhé! Đừng để niềm tin yêu của gia đình bạn bị chôn vùi! Chúc bạn may mắn, và hãy nhớ là... bạn không bao giờ đơn độc cả!
Email: dailocvt1989...@yahoo.com
Bạn có niềm tin vào bản thân mình không? Bạn thân mến, bạn đủ bản lĩnh để vượt qua mọi thứ mà, đúng không? Dám sống một mình nơi đất khách quê người thì cũng chứng tỏ bạn là người rất có bản lĩnh. Hơn ai hết bạn biết mình đã sai... thì sao phải còn lún sâu vào cái sai của mình?!
Biết là bạn đang đơn độc, nhưng khi tỉnh ngộ rồi lại lao vào bia rượu để quên sầu và lại "tình một đêm" thì biết bao giờ bạn thoát khỏi được vòng luẩn quẩn này? Cố gắng lên bạn nhé, chắc chắn sẽ có người hợp với bạn, quan tâm và yêu thương bạn chân thành. Thay vì thời gian bạn dành cho bia rượu và thuốc lá rồi lại trượt dài... bạn nên kiếm niềm vui vào học tập hay chơi môn thể thao mà bạn thích, đến thư viện, kiếm một công việc nào đó, mọi thứ bận rộn sẽ giúp bạn không còn thời gian rỗi để nghĩ ngợi lung tung nữa... Và hơn hết đừng nên nghĩ chuyện qua đêm là bình thường nữa, vì cứ mang suy nghĩ đó, bạn sẽ càng trở nên tầm thường.
Con người ai cũng có quá khứ, ai cũng có sai lầm, vấp ngã nhưng biết đứng dậy, bạn đã chiến thắng được bản thân mình, nếu như bạn biết bỏ quá khứ lại sau lưng thì tương lai luôn chào đón bạn, "đánh người chạy đi,không ai đánh kẻ chạy lại" bạn à! Riêng tôi, tuy là trong một trường hợp khác, nhưng cũng đã từng dưới đáy của sự tuyệt vọng, nhưng niềm tin vào bản thân và sự yêu thương của gia định đã giúp tôi đứng dậy, giờ cuộc sống của tôi rất tốt, có nhiều bạn tốt và được tiếp tục niềm đam mê của mình. Hãy cố gắng bạn nhé! Đừng để niềm tin yêu của gia đình bạn bị chôn vùi! Chúc bạn may mắn, và hãy nhớ là... bạn không bao giờ đơn độc cả!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày