Buông thả - đừng đổ lỗi cho bất cứ điều gì!

Theo
Chia sẻ

Secret ạ! Tôi thấy bạn luôn tìm cách đổ lỗi cho ai đó, việc gì đó về những sai lầm của mình.

Người gửi: Tuyết
 
Chào Secret!

Tôi biết bạn đang buồn và ân hận nhiều nên mới gõ những dòng chữ này và gửi đi, để chúng tôi đọc và chia sẻ với bạn. Nhưng thực tình tôi không biết liệu đây có thể chỉ là những ân hận nhất thời hay không? Để rồi lại tặc lưỡi cho qua, để rồi đâu lại vào đấy, tiếp tục sống những ngày vô nghĩa và thác loạn như cũ. Thật tình, tôi cũng muốn nói với bạn rằng hãy mỉm cười để sống tiếp, cái gì qua thì cũng qua rồi, quan trọng là tương lai sẽ ra sao, những ngày tiếp theo sẽ sống như thế nào? Nhưng có lẽ để sắp tới sống cho tốt thì cần phải nhìn nhận lại những sai lầm của bản thân.

Secret ạ! Tôi thấy bạn luôn tìm cách đổ lỗi cho ai đó, việc gì đó về những sai lầm của mình. Lần đầu buông thả thì là vì bạn "có một tính rất xấu là tinh thần dễ suy sụp và hay quan trọng hóa vấn đề". Rồi vì không thường xuyên liên lạc với gia đình mà bạn cô đơn, buồn bã nên đã có quan hệ với những người thậm chí mình còn không rõ mặt, không một chút tình cảm. Tôi hỏi bạn nhé, chẳng nhẽ mọi sự liên lạc giữa bạn và gia đình đều chỉ do bố mẹ bạn chủ động hay sao? Nếu không thì cũng bặt vô âm tín luôn hay sao? Tại sao bạn không chủ động liên lạc về nhà, nếu cần một điểm tựa, cần một nơi để thấy mình không cô độc, được yêu thương tại sao bạn không gọi về cho bố mẹ để nói chuyện mà lại chán nản buồn bã đi đêm thường xuyên hơn, và tự hủy hoại bản thân mình?

Rồi những lần tiếp theo nữa, lần nào bạn cũng có lý do cho hành động của mình. Nhưng bạn ạ, chẳng ai có lỗi trong sự buông thả của bạn cả - trừ chính bạn, đừng tìm cách đổ lỗi nữa, bởi nếu lúc này bạn vẫn chưa chịu nhìn thẳng vào sự thật thì bạn sẽ chẳng thể có sự thay đổi nào đâu. Chính cái thoáng trong tình cảm, chính cái mong muốn thử cho biết, chính sự tò mò, và sự vô trách nhiệm với bản thân, với gia đình đã khiến bạn hành động như thế. Hãy nhìn nhận lại mình nhé, và hãy đánh giá lại cả tình cảm bạn dành cho bố mẹ nữa. Trước khi làm bất cứ điều gì, hãy nghĩ đến bố mẹ và tự hỏi họ sẽ đau lòng thế nào nếu mình làm như vậy. Nếu thực sự vẫn còn nghĩ đến gia đình, mình tin bạn sẽ làm được thôi.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày