Stylist Lê Minh Ngọc: Bố mẹ chấp nhận đảo lộn cuộc sống khi tôi quyết định nhờ người mang thai hộ để được làm bố

HH, Theo Trí thức trẻ 11:49 08/07/2020

Lê Minh Ngọc bảo, mơ ước lớn nhất của anh là có thể ở bên bố mẹ càng lâu càng tốt. Hơn nữa chàng stylist đứng sau hàng loạt ngôi sao đình đám còn rất mê chụp ảnh gia đình.

Bố mẹ rời Hà Nội, thay đổi cuộc sống ở tuổi ngoài 70 chỉ vì con vì cháu

Bố mẹ Lê Minh Ngọc là công nhân viên chức về hưu tại Hà Nội. Ông bà đều đã trên dưới 70. Nhiều lần Ngọc thuyết phục bố mẹ vào Sài Gòn sống cùng mình cho tiện chăm sóc song vậy ông bà không chịu. Người già không thích thay đổi môi trường sống, thói quen sinh hoạt. Rồi còn họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, láng giềng, cả món ăn thức uống, đâu dễ gì bỏ lại. Vậy mà khi Ngọc nói đang chuẩn bị cho việc sinh con, ông bà lập tức bay vào. Thời điểm ấy, Xoài - cháu nội của ông bà - mới đang trong giai đoạn lập kế hoạch chứ chưa được hoài thai.

Cuộc sống của hai người già đảo lộn hoàn toàn. Bà không còn những ngày thong dong xách làn ra chợ, tạt hàng này hàng kia tám chuyện. Ông không còn thảnh thơi ngồi chơi cờ tướng ngoài hiên với bạn hưu. Bà cũng mất một nguồn thu nhập đáng kể khi phải đóng cửa hàng ngoài Hà Nội. Thế nhưng, ông bà không nghĩ ngợi cân nhắc thiệt hơn, chỉ dồn sức lo cho con trai chuẩn bị lên chức bố.

Stylist Lê Minh Ngọc: Bố mẹ chấp nhận đảo lộn cuộc sống khi tôi quyết định nhờ người mang thai hộ để được làm bố - Ảnh 1.

Ngọc bảo, bất cứ khi nào cần có người giúp đỡ, anh luôn nghĩ tới gia đình đầu tiên. Và điều khiến anh hạnh phúc, tự hào là gia đình luôn có mặt. Khi bé Xoài chuẩn bị ra đời, ông bà nội đã dành gần như toàn bộ thời gian cho việc đọc sách báo hay lên mạng tìm thông tin về cách chăm sóc, nuôi dưỡng một em bé. Xoài không có mẹ nên ông bà càng chăm bẵm, bao nhiêu yêu thương là dồn cho bé cả.

Sáng sáng, ông nội 72 tuổi của Xoài dậy từ lúc 4-5 giờ. Việc đầu tiên ông làm trước khi ra ngoài tập thể dục là đun nước sôi đổ đầy các phích để bà nội Xoài nấu nướng, rửa mặt mũi chân tay cho Xoài. Ông cẩn thận không cho Xoài dùng nước máy lọc, dù chỉ là vệ sinh. Chiều chiều, khi bố Ngọc hay bà bế Xoài đi tắm, ông sẽ tranh thủ lấy máy hút bụi hút sạch phòng ngủ, giường tủ, tiệt trùng chăn gối để nơi Xoài sinh hoạt không có 1 hạt bụi.

Bà thì quanh quẩn cả ngày bên Xoài dù bố Ngọc vẫn là người đảm nhận chính việc chăm con. Khi Xoài đi học mẫu giáo ở một trường quốc tế, cô hiệu trưởng còn phải tâm sự với bố Ngọc rằng, cô rất thích Xoài và tin Xoài sẽ là cậu bé đáng yêu, thân thiện. Lý do cô đưa ra là, cô đã nhìn cách bà nội chơi với Xoài, nhận thấy sự điềm tĩnh từ bà. Khi Xoài ngã, thay vì hốt hoảng lao tới đỡ cháu lên và xuýt xoa dỗ dành, bà bình tĩnh quan sát từ xa, để Xoài tự đứng lên chơi tiếp.

Stylist Lê Minh Ngọc: Bố mẹ chấp nhận đảo lộn cuộc sống khi tôi quyết định nhờ người mang thai hộ để được làm bố - Ảnh 2.
Stylist Lê Minh Ngọc: Bố mẹ chấp nhận đảo lộn cuộc sống khi tôi quyết định nhờ người mang thai hộ để được làm bố - Ảnh 3.
Stylist Lê Minh Ngọc: Bố mẹ chấp nhận đảo lộn cuộc sống khi tôi quyết định nhờ người mang thai hộ để được làm bố - Ảnh 4.
Stylist Lê Minh Ngọc: Bố mẹ chấp nhận đảo lộn cuộc sống khi tôi quyết định nhờ người mang thai hộ để được làm bố - Ảnh 5.
Stylist Lê Minh Ngọc: Bố mẹ chấp nhận đảo lộn cuộc sống khi tôi quyết định nhờ người mang thai hộ để được làm bố - Ảnh 6.
Stylist Lê Minh Ngọc: Bố mẹ chấp nhận đảo lộn cuộc sống khi tôi quyết định nhờ người mang thai hộ để được làm bố - Ảnh 7.

Stylist nổi tiếng của showbiz Việt tâm sự, bố mẹ vào Sài Gòn khiến việc làm bố đơn thân của anh trở nên dễ dàng hơn. Dù chăm con quá vất vả do cái tính kĩ và cầu toàn, cái gì cũng phải hoàn hảo nhất, chỉn chu nhất, nhưng nhờ có ông bà hỗ trợ nhiệt tình, Ngọc có được sự cân bằng.

Anh thay đổi hẳn lối sống, không lang thang hàng quán như trước mà nấu ăn tại nhà để lúc nào cũng được sum họp ông bà con cháu. Ngọc tự tay nấu ăn dặm cho con, là người đứng bếp chính. Nếu tối nào có việc bận mà không ăn cơm nhà, anh cũng thường nấu xong bữa tối cho bố mẹ rồi mới đi. Chỉ cuối tuần, Ngọc mới đưa cả nhà đi ăn tiệm để thay đổi không khí, cũng là dịp cho ông bà thăm thú đó đây. Bé Xoài nhờ thế mà hoạt bát, vui vẻ, quậy như một chú sóc.

“Không khí gia đình đầm ấm, nhiều tiếng nói cười, tiếng thúc giục nhau, đôi khi cả tiếng trách hờn nhau, rồi cái giọng nói ngọng líu ngọng lô của Xoài khiến mình thực sự hạnh phúc và có nhiều năng lượng để làm việc. Được như thế, mình biết bố mẹ đã hy sinh cho mình rất nhiều”, Lê Minh Ngọc chia sẻ.

Gia đình là để yêu thương và tôn trọng

Một trong những sở thích của stylist Lê Minh Ngọc là mở album gia đình ra xem. Những bức ảnh đen trắng từ ngày còn “ở trần ẵm ngửa” được bố mẹ anh lưu giữ rất cẩn thận. Có thời điểm khó khăn, bất ổn, cô đơn, những khuôn hình cũ kĩ, ố màu trong album giúp anh tìm được sự an ủi vì cảm giác có bố mẹ ở bên vỗ về.

Mà đúng thế, không có dấu mốc quan trọng nào trong cuộc đời Ngọc mà không có bố mẹ. Không chỉ là dịp Tết cả nhà đoàn tụ bên cành đào, là kỳ nghỉ mát khi hè đến, mà còn là những cuộc thi thời học sinh, là những khoảnh khắc anh đạt được sự thành công trong sự nghiệp… Và là lúc anh thực hiện kế hoạch lớn nhất cuộc đời: tự sinh con một mình.

Ba năm trở lại đây, album gia đình ngày càng dày hơn do thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Cứ rảnh tay lúc nào là Ngọc lấy điện thoại chụp hình lúc ấy. Khi thì là cảnh bà tắm cho Xoài, khi là cảnh ông bế Xoài đi dạo bộ, rồi cảnh Xoài hóng hớt ông bà tám chuyện, cảnh cả nhà quây quần bên mâm cơm… Tới mức, bộ nhớ điện thoại của Ngọc quá tải vì ảnh sinh hoạt gia đình.

Mỗi năm một lần, Ngọc sẽ chọn những bức ảnh đáng yêu nhất để in ra bỏ vào album lưu lại hay đóng khung treo tường. Thậm chí, trang cá nhân vốn dĩ để phục vụ công việc là chính nhưng Ngọc thường xuyên “mất kiềm chế” mà khoe ảnh cả nhà bốn ông bà con cháu xúm xít bên nhau.

Stylist Lê Minh Ngọc: Bố mẹ chấp nhận đảo lộn cuộc sống khi tôi quyết định nhờ người mang thai hộ để được làm bố - Ảnh 8.

“Đôi khi phải xem ảnh gia đình mình mới nhận ra bố mẹ con cái đã từng hạnh phúc như thế nào bên nhau. Dù ảnh chụp nội dung gì thì điểm chung luôn là những nụ cười rạng rỡ...”, Lê Minh Ngọc thổ lộ.

Stylist cá tính cho biết, khác với nhiều người trẻ, anh rất thân với bố mẹ mình. Ngay từ nhỏ, bố mẹ đã chấp nhận tính cách “dị thường” của con trai. Ông bà chưa bao giờ áp đặt, gò con vào khuôn mẫu hay đặt ra kỳ vọng rồi bắt con phải thực hiện theo. Học xong cấp 2, Ngọc nói muốn thi vào trường nghệ thuật, bố mẹ bảo: “Tùy con, con muốn làm nghề gì cũng được”. Ra trường Ngọc bảo muốn vào Sài Gòn làm việc, bố mẹ cũng ủng hộ. Ngoài 30 tuổi, Ngọc bảo muốn sinh con mà không kết hôn và không có ràng buộc tình cảm lẫn pháp lý với mẹ của đứa trẻ, bố mẹ anh vẫn gật đầu. Vậy là anh tiến hành thụ tinh nhân tạo để có bé Xoài trong sự kề cận của hai bậc sinh thành.

Bố mẹ Ngọc yêu thương và chấp nhận mọi thứ ở anh theo đúng nghĩa “vô điều kiện”. Con trai thích làm gì ông bà đều hỗ trợ, ủng hộ, miễn là không phải chuyện sai trái, ảnh hưởng xấu đến người khác. Với Ngọc, đó là điều khiến anh trân trọng nhất. Bởi không phải ai trong giới showbiz của anh cũng được bố mẹ thấu hiểu, nhất là bậc bố mẹ đã cao tuổi và lại làm việc trong môi trường nhà nước, tư tưởng truyền thống đúng chất Hà Nội.

Ông bà nội Xoài truyền thống mà không cổ hủ, khắt khe mà không cực đoan. Dù giúp con trai chăm cháu nội, ông bà chưa bao giờ can thiệp vào quan điểm nuôi dưỡng Xoài của bố Ngọc. “Ông bà rất cởi mở, luôn chịu khó lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ con cái. Ông bà tôn trọng rằng dạy cháu, chăm cháu thế nào là quyền của bố mẹ chúng. Ông bà cũng tin các con đã đủ trưởng thành và hiểu biết để làm những gì tốt nhất cho cháu của ông bà. Với các cháu của anh trai tôi ông bà cũng ứng xử như vậy, yêu thương rất nhiều và tôn trọng rất nhiều”, Lê Minh Ngọc tâm sự.

Stylist Lê Minh Ngọc: Bố mẹ chấp nhận đảo lộn cuộc sống khi tôi quyết định nhờ người mang thai hộ để được làm bố - Ảnh 9.

Dù sinh sống và làm việc chính tại Sài Gòn nhưng Ngọc đưa bé Xoài và bố mẹ ra Hà Nội liên tục vào mọi dịp, từ nghỉ lễ tới cưới hỏi, giỗ chạp. Một phần anh rất coi trọng sự kết nối với họ tộc, một phần anh muốn để ông bà không có cảm giác xa quê lâu ngày.

Lê Minh Ngọc bảo, mơ ước lớn nhất của anh là có thể ở bên bố mẹ càng lâu càng tốt. Trào lưu sống tách biệt khỏi gia đình để được tự do làm theo ý thích chưa bao giờ có trong suy nghĩ của anh. Hơn nữa, stylist đình đám khẳng định giữa anh và cha mẹ không có khoảng cách thế hệ. “Khoảng cách thế hệ là do tình yêu và sự tôn trọng không đủ lớn mà thôi”, Lê Minh Ngọc khẳng định. Ông bố đơn thân tự tin rằng, sau này bé Xoài lớn lên, sự kết nối giữa ba thế hệ trong gia đình anh sẽ vẫn bền chặt như hiện tại bởi anh nuôi con bằng lòng biết ơn và tình yêu.

Chiến dịch "Cả nhà ơi, cười lên nhé!" là chuỗi hoạt động được tổ chức bởi aFamily.vn mang đến những câu chuyện gia đình đầy xúc cảm, những khoảnh khắc khóc dở mếu dở cười cực yêu, những cảm hứng tích cực để ta thêm quan tâm, trân quý nhà mình hơn qua từng khung hình. Trải qua thử thách để hình ảnh gia đình "chiếm sóng" Facebook trong 7 ngày , độc giả được nhận một tấm postcard đặc biệt với hình ảnh của chính gia đình mình. Ngoài ra, chuyên mục "Cả nhà ơi" Confession sẽ là nơi để mọi người thỏa sức nói về gia đình mình, chia sẻ những câu chuyện hay bí mật vốn chỉ mình mình biết, những điều giữ trong lòng lâu nay mà không dám nói với ai.

Còn chần chừ gì mà không rủ rê các thành viên trong gia đình tham gia chiến dịch "Cả nhà ơi, cười lên nhé!" ngay hôm nay thôi!

#CaNhaOiCuoiLenNhe, #CaNhaOiConfession

Stylist Lê Minh Ngọc: Bố mẹ chấp nhận đảo lộn cuộc sống khi tôi quyết định nhờ người mang thai hộ để được làm bố - Ảnh 11.