Lê Quang Liêm thèm chiếc hộ chiếu công vụ
Chứng kiến những bước tiến của Quang Liêm vài năm gần đây, nhiều người ngỡ ngàng: Phải chăng, phía sau vẻ ngoài hiền lành, cặp mắt kính dày cộp, giọng nói nhỏ nhẹ của Liêm lại tiềm ẩn khả năng đặc biệt?

Đến nay dân làng cờ vẫn nhắc đi nhắc lại câu chuyện thú vị về Lê Quang Liêm khi dám “cãi” lời thầy năm 14 tuổi. Số là sau khi nghe một HLV nói: “Muốn trở thành kỳ thủ giỏi thì khi ngồi trước bàn cờ phải quên đi tất cả. Nếu có nghe tin cha mẹ mất cũng phải tập trung thi đấu xong rồi mới khóc than”, Liêm liền đáp: “Nếu vậy con không chơi cờ nữa đâu. Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu đang đi thi nghe tin mẹ mất thì thương khóc đến mù cả mắt cơ mà” (?!).
Nỗi lo của “Carlsen VN”
Hầu hết các Siêu Đại kiện tướng quốc tế khi thi đấu những giải quan trọng đều có 1 kỳ thủ hoặc 1 nhóm kỳ thủ (gọi chung là trợ lý) hỗ trợ chuyên môn. Kỳ thủ chính chỉ tập trung vào thi đấu. Còn các trợ lý có thể phải làm việc thâu đêm suốt sáng, nghiên cứu kỹ từng điểm mạnh, điểm yếu của mỗi đối thủ, qua đó sáng tạo ra những ý tưởng mới giúp kỳ thủ chính gây bất ngờ. Việc không có trợ lý khiến Liêm phải tự chuẩn bị một mình.
Trong năm nay, Liêm còn một số giải đấu quan trọng: World Cup tại Nga vào cuối tháng 8, SPICE Cup tại Mỹ tháng 10, SEA Games 2011 tháng. Và có lẽ trong suốt các cuộc thi đấu ấy, có lẽ Liêm vẫn sẽ phải đơn độc chiến đấu.