So kè 2 thái tử hot nhất phim Hàn 2021: Nam thần The Red Sleeve có cửa vượt mặt "thánh giả trai" Luyến Mộ?

Huyền My Trương, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 15/12/2021

The Red Sleeve và The King’s Affection - cả hai bộ phim đều gây sốt khi mang đến hình tượng thái tử vạn người mê. Nhưng liệu Lee Jun Ho có đủ sức vượt mặt Park Eun Bin về cả diễn xuất lẫn câu chuyện của nhân vật?

Mức độ tương đồng của hai phim lên đến 99,9%

Lên sóng trước The Red Sleeve (Cổ Tay Áo Màu Đỏ) một tháng, The King’s Affection (Luyến Mộ) được chuyển thể từ webtoon cùng tên, kể về cuộc đời thăng trầm của cô gái trẻ Dam I. Phim lấy bối cảnh triều đại Joseon - nơi mà những cặp song sinh được cho là điềm gở, thậm chí có thể dẫn đến họa sát thân cho phụ mẫu. Để che giấu sự chào đời của cặp song sinh trai - gái, chính thất của Thế tử đã bí mật đưa con gái Dam I (Park Eun Bin) ra khỏi cung. Sau nhiều năm, vận mệnh an bài Dam I trở thành cung nữ và tình cờ gặp lại người anh song sinh, cũng tức là Thế tôn Lee Hwi (Park Eun Bin).

So kè 2 thái tử hot nhất phim Hàn 2021: Nam thần The Red Sleeve có cửa vượt mặt thánh giả trai Luyến Mộ? - Ảnh 1.

Trong một lần rời khỏi cung, Lee Hwi vì bị nhầm lẫn là em gái song sinh nên đã bị giết chết. Từ đây, Dam I buộc phải đóng giả anh trai và sinh sống trong cung. Từ những tập đầu tiên, người hâm mộ đã phải "wow" vì màn giả trai quá sức chân thực của Park Eun Bin - không mong manh yếu đuối, không son phấn lộ liễu, đặc biệt là tông giọng cũng rất "nam tính". Đó đều là những chi tiết mà người xem thường "soi" ở một vai diễn "nữ cải nam trang" thông thường. Ải khó đầu tiên, Eun Bin đã xuất sắc vượt qua. Điều làm dự án của đài KBS2 đặc biệt hơn, đó là mối tình tréo ngoe vô cùng đáng yêu của Thế tử và Thư giám Jung Ji Woon (Rowoon). Hai người với bộ dạng nam nhân phải lòng nhau ở triều đại Joseon, một chuyện không tưởng.

Về phần Lee Jun Ho ở The Red Sleeve (bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kang Mi Kang), anh vào vai Thái tử Yi San, một người tài giỏi, chịu nhiều tổn thương nhưng cũng hết mực si tình. Sau những lần tình cờ chạm mặt với cung nữ thông minh, lém lỉnh Seong Deok Im (Lee Se Young), anh đã nảy sinh tình cảm với cô. Motif chuyện tình của vua và cung nữ tuy không mới, nhưng phản ứng hóa học của hai diễn viên đã biến nó trở thành thỏi nam châm hút fan, gây náo động mạng xã hội.

Nhìn chung, The Red SleeveThe King’s Affection không có nhiều khác biệt, đều là dự án của đài trung ương, phim cổ trang chuyển thể thuộc thể loại tranh đấu quyền mưu, mối tình của cặp đôi diễn viên chính bắt đầu từ lúc cả hai còn nhỏ, rating cũng không quá cách biệt và đều có yếu tố ngôn tình. Vậy nên cũng không lấy làm lạ, khi người xem đặt lên bàn cân diễn xuất của hai diễn viên và sự đột phá trong vai diễn của họ.

Đều là Thái tử nhưng Park Eun Bin nhỉnh hơn Lee Jun Ho vì một yếu tố then chốt nhất

Là vai diễn cổ trang đầu tiên, Lee Jun Ho không chỉ vượt qua những hồ nghi về một idol không biết đóng phim, mà sự trưởng thành trong diễn xuất của anh đã được công nhận. Phản ứng của người xem tốt đến mức khiến MBC quyết định sản xuất thêm tập thứ 17 cho The Red Sleeve. Lời khen dành cho Jun Ho thì rất nhiều, có thể kể đến như màu giọng đẹp, đài từ tốt vừa mềm mại vừa có lực, biểu cảm linh hoạt, hệt như nhân vật bước ra từ tiểu thuyết.

So kè 2 thái tử hot nhất phim Hàn 2021: Nam thần The Red Sleeve có cửa vượt mặt thánh giả trai Luyến Mộ? - Ảnh 4.

Nam idol đá chéo sân vào năm 2013 với bộ phim Cold Eyes (Truy Lùng Siêu Trộm). Đến năm 2017, anh nhận được sự chú ý với vai vị giám đốc kiêu ngạo trong Good Manager (Sếp Kim Đại Tài). Nhưng tính tới thời điểm hiện tại, The Red Sleeve là dự án đưa Jun Ho sang một bước ngoặt mới.

Xét về thâm niên, Park Eun Bin vượt trội hơn khi làm quen với diễn xuất từ năm 5 tuổi. Cô từng góp mặt trong các bộ phim lớn nhỏ. Bộ phim thành công nhất của nữ diễn viên là Hot Stove League (Đội Bóng Chày Dreams - 2019) với rating đạt 20% và bộ phim đã thắng giải Phim hay nhất tại Baeksang Arts Awards lần thứ 56. Còn đi vào chi tiết hơn, mấu chốt khiến vai diễn của Eun Bin nhỉnh hơn đến từ yếu tố nữ cải nam trang. Câu hỏi đặt ra là làm sao để vừa dung hòa vừa tách bạch yếu tố giới tính nhưng vẫn không tạo nên cảm giác khó chịu cho người xem?

Trước hết, thay vì cố vẽ ra một ranh giới giữa Lee Hwi với tư cách là một người đàn ông và Lee Hwi là một người phụ nữ, Park Eun Bin làm cho Lee Hwi trở nên thuyết phục với tư cách là một con người. Vì vậy, người xem có thể nhận ra cô không cố gắng đóng giả là một chàng trai, mà đang thể hiện một người đàn ông trưởng thành sao cho tự nhiên nhất. Điển hình, nụ cười nửa miệng của Lee Hwi thật sự đã khiến người hâm mộ phát cuồng.

So kè 2 thái tử hot nhất phim Hàn 2021: Nam thần The Red Sleeve có cửa vượt mặt thánh giả trai Luyến Mộ? - Ảnh 7.

Tính tự nhiên đề cập ở đây đó là dù cố gắng đến đâu, cô ấy cũng không thể che giấu những phẩm chất nữ tính của mình và điều này dẫn đến nhiều mối nghi ngờ về thân phận, đẩy cô ấy vào nhiều tình cảnh nguy hiểm. Kể cả những khoảnh khắc ghen tuông kín kẽ của Lee Hwi dành cho người mình thương cũng được nữ diễn viên khắc họa hết sức tinh tế. Người xem liếc ngang là thấy "ghen ra mặt" nhưng nếu ví mình là người trong cuộc thì không tài nào giải mã được. Vì Lee Hwi rõ ràng là đàn ông, ghen với một cô gái là ghen thế nào được? The King’s Affection còn đẩy tình huống lên cao trào khi "Đông cung Thái tử" Lee Hwi lên ngôi vua và thành thân.

Tâm tư của Lee Hwi rất phức tạp bởi những điều cô đang sở hữu, kể cả ngai vàng hay thân phận quyền quý đều không phải là của mình. Lee Hwi bề ngoài trông lạnh lùng nhưng ẩn chứa những cảm xúc cháy bỏng bên trong. Cô ấy đủ tuyệt vọng để chôn giấu danh tính thực nhằm bảo vệ bí mật lớn nhất của cuộc đời và tính mạng của những người hầu thân cận. Cô ấy cũng không vì một chút tình riêng mà muốn buông bỏ mọi thứ, cao bay xa chạy. Điều này buộc cô ấy phải trở nên mạnh mẽ và lạnh lùng hơn. Cuộc sống của cô ấy cô đơn và lúc nào cũng phải cẩn trọng.

So kè 2 thái tử hot nhất phim Hàn 2021: Nam thần The Red Sleeve có cửa vượt mặt thánh giả trai Luyến Mộ? - Ảnh 9.

Chúng ta có không thiếu những màn "nữ cải nam trang" nhưng chí ít với vai diễn của Park Eun Bin, người xem không nhìn cô ấy như một cô gái giả trai, mà chỉ là đơn thuần dõi theo hành trình của Lee Hwi. Joon Ho diễn xuất không tệ nhưng xét về kinh nghiệm, tính đột phá và chiều sâu của nhân vật, vai diễn của anh chưa thể vượt mặt Park Eun Bin.

Ảnh: Tổng hợp