Sở hữu "đôi mắt biếc hiếm có khó tìm" nhưng cứ đi du lịch là Ngạn (Trần Nghĩa) lại giấu đi sau cặp kính thế này

Nuko, Theo Helino 10:36 20/12/2019

Thầy giáo Ngạn của "Mắt biếc" khi đi du lịch lại có một phong cách rất khác nhé!

Ngay từ khi xuất hiện những thông tin đầu tiên về dàn diễn viên chính của phim Mắt biếc (bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh), cư dân mạng đã vô cùng trầm trồ với các diễn viên, đặc biệt là Trần Nghĩa - người thủ vai Ngạn. Tạm chưa bàn đến diễn xuất của Trần Nghĩa sẽ ra sao, điều đầu tiên khiến ai nấy đều trầm trồ về độ hợp vai chính là đôi mắt si tình mênh mông của Nghĩa khi nhập vai Ngạn.

Quả thật, ánh mắt si tình của Trần Nghĩa đúng là "hiếm có khó tìm" và sinh ra để dành cho vai Ngạn của "Mắt biếc" vậy. Thế nhưng, ít ai để ý rằng, dù sở hữu đôi mắt đẹp đặc biệt như vậy nhưng khi đi du lịch, Trần Nghĩa lại luôn giấu đi sau cặp kính đen.

Lần tìm theo những tấm hình đi du lịch của Trần Nghĩa mới thấy anh chàng này hay đeo kính đen đến mức nào! Bất kể là đi lên núi, xuống biển hay về thành phố cũng đều có những tấm hình đeo kính đen.

Trần Nghĩa khi đi Hội An.

Lúc lên Đà Lạt.

Sở hữu đôi mắt biếc hiếm có khó tìm nhưng cứ đi du lịch là Ngạn (Trần Nghĩa) lại giấu đi sau cặp kính thế này - Ảnh 4.

Ở biển Lăng Cô (Huế)...

Sở hữu đôi mắt biếc hiếm có khó tìm nhưng cứ đi du lịch là Ngạn (Trần Nghĩa) lại giấu đi sau cặp kính thế này - Ảnh 5.

Khi ra biển Mỹ Khê (Đà Nẵng).

Và rất nhiều hình ảnh khi du lịch, đi chơi ở những nơi khác nhau...

Dù vậy, vẫn phải công nhận 1 điều rằng, dù đã giấu đi đôi mắt "si tình mênh mông" của mình nhưng cũng không làm bớt đi vẻ đẹp trai của Trần Nghĩa. Thế này mà đi du lịch nước ngoài và làm vài bộ hình thì cứ gọi là đỉnh của đỉnh nhỉ?!!