Công Phượng và đồng đội thích thú tham gia trò chơi mạo hiểm

Lê Thương (từ Singapore), Theo Trí Thức Trẻ 11:32 05/06/2015

Mọi người xung quanh la hét, sợ sệt, thậm chí có đồng đội chóng mặt, buồn nôn và sớm phải "đầu hàng" cuộc chơi, nhưng Công Phượng vẫn khoanh tay, mỉm cười cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Đó là khung cảnh khi tiền đạo xứ Nghệ cùng với các cầu thủ U23 Việt Nam đi khám phá Singapore và chơi các trò chơi mạo hiểm. 

Như đã thông tin, sau chiến thắng trước U23 Brunei, các cầu thủ U23 Việt Nam đã được HLV Miura cho "xả trại" và toàn đội lên kế hoạch đi khám phá quốc đảo sư tử. Đồng hành cùng với các cầu thủ U23 Việt Nam là 2 du học sinh Việt Nam ở Singapore. Một trong số đó là Lê Anh Tuấn, hiện đang là sinh viên của Học viện Marketing Singapore. Chuyến đi ấy giúp Tuấn hiểu thêm rất nhiều về các học trò của HLV Miura, đưa anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. 

Lê Anh Tuấn (áo đen) vinh dự là người được đi chơi cùng các cầu thủ U23 Việt Nam ở Singapore

Sự thân thiện và bình dị 

Với vai trò là hướng dẫn viên, Lê Anh Tuấn tỏ ra bất ngờ khi tiếp xúc với các cầu thủ U23 Việt Nam, bởi theo hình dung ban đầu của anh chàng này thì những ngôi sao của U23 Việt Nam chắc hẳn sẽ muốn tìm đến những địa điểm "ăn chơi" sang trọng. 


Tuy nhiên, dù đến ION Orchard, một trung tâm thương mại lớn nhất của Singapore, thì các cầu thủ đều cố gắng tìm đến những khu vực hết sức bình thường, ăn những món ăn rất bình dân như cơm gà ở khu ẩm thực của tòa nhà Wisma Atria. 

Anh Tuấn chia sẻ: "Em không thể ngờ các cầu thủ lại giản dị và dễ gần đến thế, họ nói cười vui vẻ, bắt chuyện rất nhã nhặn và lịch sự. Cảm giác thân thiết qua cách nói chuyện giữa các cầu thủ với nhau ngay lần đầu tiên đã khiến em thực sự thoải mái không còn hồi hộp hay có khoảng cách nào cả."

Để minh chứng cho sự thân thiết ấy, Tuấn kể lại một chi tiết rất nhỏ nhưng cũng khiến anh thực sự cảm động với cách hành xử của các cầu thủ U23. 

"Lúc mọi người đang đợi để vào phim trường, thì anh Quế Ngọc Hải chạy đi mua kem cho em cùng cả đội và bảo ăn với mọi người cho vui, làm em rất cảm động. Hành động ấy tuy nhỏ nhưng em cảm nhận được sự quan tâm đến mọi người của một người đội trưởng trong đội" 

Anh Tuấn ấn tượng với sự thân thiện và bình dị của các cầu thủ U23 Việt Nam

Tuấn cũng cho biết, lúc đi dạo, thì tiền đạo Mạc Hồng Quân với khả năng nói tiếng Anh rất lưu loát đóng vai trò phiên dịch cho cả đội và cũng vì thế Quân luôn đi đầu trong việc giải quyết các thủ tục như mua vé và hướng dẫn các đồng đội. Tuy nhiên, khi xuất hiện ở Universal Studio thì tiền đạo của Than Quảng Ninh đã phải tách nhóm khi bị cô gái xinh đẹp Ly "kute" bắt cóc. 

Công Phượng thích xem phim nhưng lưu luyến trò chơi mạo hiểm 

Cuộc hành trình bắt đầu thú vị khi các cầu thủ tham gia các trò chơi mạo hiểm. Đầu tiên là trò chơi mang tên "Xác ướp Ai Cập". Tuấn kể lại: "Mọi người đều rất hào hứng tham gia trò chơi. Nhưng thời gian đợi là khá lâu, thế mà tất cả các anh vẫn xếp hàng rất nghiêm túc. Đáng nói là những câu chuyện mà mọi người nói với nhau, thì không có một ai nói về trận thắng trước Brunei cả mà chủ yếu là những chuyện tập luyện hàng ngày". 

Tiền đạo Thanh Bình là người hào hứng nhất và xung phong đi đầu tàu tham gia trò chơi. Nhưng đến khi bắt đầu thì cầu thủ này lại là người hét toáng lên với âm lượng cao nhất. Được một lúc sau, Thanh Bình đã đầu hàng vì chóng mặt và buồn nôn. 

Các cầu thủ mệt mỏi sau khi chơi trò chơi mạo hiểm

Duy Mạnh đã phải chạy tức tưởi đi mua nước uống cho đồng đội của mình để dẹp tan cảm giác khó chịu. 

Theo lời của Anh Tuấn, thì ở trò chơi này Công Phượng là người rất thích thú, nhưng khi nhận thấy các đồng đội không thể tham gia chơi cùng, Phượng đã chấp nhận đi xem phim 4D, dù anh không hề thích. 

Tuấn cho biết: "Em nhận thấy các anh em trong đội rất đoàn kết và đối xử với nhau thân thiết lắm. Làm chính em cũng cảm thấy mình đang thực sự sống trong một gia đình." 

Riêng Công Phượng thì rất thích thú và muốn ở lại chơi tiếp

Lời Tuấn kể, thể hiện rõ nhất khi Công Phượng đi xem cùng đồng đội, lúc trở về vì quá mê các trò chơi mạo hiểm mà yêu cầu đồng đội chờ anh để thử sức và mọi người vui vẻ đứng chờ Công Phượng gần 2 tiếng đồng hồ để tiền đạo xứ Nghệ thử sức với trò tàu trượt. 

"Công Phượng thật là người dũng cảm, tất cả mọi người đều la hét om sòm, thậm chí sợ hãi, nhưng Phượng cứ ngồi im mỉm cười cứ như ngồi tàu trượt chẳng khác nào ngồi trên xe máy vậy".

Với các cầu thủ U23 Việt Nam, đây là một buổi đi chơi hết sức nhưng với Anh Tuấn được tham gia cùng đội và đặc biệt nhìn thấy cách cư xử giữa cầu thủ với nhau đã khiến Tuấn ấn tượng mãi đến bây giờ lúc kể lại câu chuyện thì Tuấn vẫn tỏ ra đầy háo hức. 

"Em đang chờ đợi sau trận gặp Thái Lan, em sẽ cùng toàn đội đi chơi một chuyến nữa. Chỉ một chuyến đi nhưng em cảm nhận được niềm vui rất lớn và cũng học được rất nhiều điều".