Sao phim “Công viên kỷ Jura” khỏi bệnh sau 5 năm chiến đấu với ung thư máu giai đoạn 3

Tiêu Trang Ngọc Bảo, Theo VTV News 09:29 30/04/2026
Chia sẻ

Sam Neill - ngôi sao phim "Công viên kỷ Jura" - cho biết ông đã khỏi ung thư sau khi hóa trị không còn hiệu quả. Sam nói: "Lúc đó tưởng chừng như tôi sắp chết rồi".

Sao phim “Công viên kỷ Jura” khỏi bệnh sau 5 năm chiến đấu với ung thư máu giai đoạn 3- Ảnh 1.

(Ảnh: Universal Pictures/Courtesy Everett Collection)

Ngôi sao phim "Công viên kỷ Jura" Sam Neill cho biết ông đã khỏi ung thư sau gần 5 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu giai đoạn 3. Sam nói với đài truyền hình 7News của Úc về quá trình điều trị của mình: "Tôi đã sống chung với một loại u lympho đặc biệt trong khoảng 5 năm và tôi đã trải qua hóa trị, một quá trình khá khổ sở nhưng nó đã giúp tôi sống sót".

Nhớ lại khoảng thời gian sau khi hóa trị không còn hiệu quả, ông cho biết: "Tôi đã rất tuyệt vọng và tưởng chừng như tôi sắp chết".

Trong sự nghiệp diễn xuất, Sam Neill người nổi tiếng nhất với vai Alan Grant trong loạt phim "Công viên kỷ Jura". Sau khi trải qua một phương pháp điều trị tiên tiến, phương pháp này biến đổi gen các tế bào máu, Neill cho biết ông hiện đã khỏi ung thư.

"Tôi vừa mới chụp chiếu và không còn tế bào ung thư nào trong cơ thể, đó là một điều phi thường" - ông nói - "Tôi rất, rất vui mừng vì điều này có thể xảy ra".

Nam diễn viên thậm chí còn đang lên kế hoạch trở lại màn ảnh rộng, ông nói: "Đã đến lúc tôi đóng một bộ phim khác rồi".

Neill hiện đang vận động để phương pháp điều trị tế bào T CAR được triển khai rộng rãi trên khắp quê hương Úc của mình. Hiện tại, phương pháp này chỉ đang được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng ở đó.

Sam lần đầu công khai chẩn đoán bệnh của mình vào năm 2023 - sau khi được chẩn đoán mắc bệnh u lympho tế bào T miễn dịch mạch máu - trong quá trình quảng bá cho bộ phim "Jurassic World Dominion". Vào thời điểm đó, Sam cho biết ban đầu ông bị sưng hạch bạch huyết.

"Tôi không sợ chết, nhưng điều đó sẽ làm tôi khó chịu" - Sam Neill nói vào thời điểm đó - "Vì tôi thực sự muốn sống thêm một hoặc hai thập kỷ nữa. Chúng tôi đã xây dựng tất cả những khu nhà bậc thang xinh xắn này, chúng tôi có những cây ô liu và cây bách. Tôi muốn được sống để chứng kiến tất cả trưởng thành. Và tôi có những đứa cháu nhỏ đáng yêu của mình. Tôi muốn được nhìn chúng lớn lên. Còn chuyện chết chóc? Tôi chẳng quan tâm".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày