Celta Vigo 2-2 Real Madrid
Ghi bàn: Danilo (phản lưới nhà) 44, Wass 85 - Ronaldo 62, Vasquez 90
Đội hình thi đấu
Celta Vigo: Alvarez, Castro, Cabral, Mallo, Roncaglia, Wass (Gomez 88), Radoja, Diaz, Bongonda, Guidetti (Jozabed 84), Aspas (Fontas 90).
Real Madrid: Casilla, Danilo, Ramos, Nacho, Asensio (Vazquez 76), Kroos, Casemiro (Diaz 89), Isco (Morata 80), Kovacic, Benzema, Ronaldo.
Để thua 1-2 trên sân nhà trong trận lượt đi, Real cần nỗ lực rất nhiều để đảo ngược tình thế trên sân khách. Đó là lý do HLV Zinedine Zidane tung lực lượng mạnh nhất, trong đó có cả siêu sao Cristiano Ronaldo, dù anh đang bị đau cổ tay.
Thế nhưng như thế là chưa đủ để Real có thể giành chiến thắng trước một Celta Vigo đầy quả cảm. Hai đội thi nhau rượt đuổi tỷ số và mãi đến phút cuối, Real mới có bàn gỡ 2-2. Đó cũng là dấu chấm hết cho Los Blancos ở Cúp Nhà vua. Họ bị loại ngay tại tứ kết.
Khởi nguồn cho thất bại của Real là bàn phản lưới nhà cuối hiệp 1. Từ cú sút của Guidetti, bóng chạm chân hậu vệ Danilo rồi bay vào lưới. Cái tên Danilo như nỗi ác mộng với các fan Real vì khi có tên hậu vệ Brazil trong đội hình xuất phát, Real đã thua tới 80%. Nhưng Zidane chẳng còn cách nào khác vì hậu vệ phải tốt nhất ông có là Carvajal lại đang gặp chấn thương.
Sang hiệp 2, Ronaldo nhen nhóm hi vọng cho Real với bàn gỡ 1-1 từ cú sút phạt sở trường. Trước đó ít ngày, anh bị đau ở cổ tay đến nỗi phải bỏ lại siêu xe ở khu trượt tuyết để đến bệnh viện kiểm tra.
Nhưng Wass chấm dứt hi vọng ngược dòng của Real bằng pha lập công ở phút 85.
Năm mới 2017 có vẻ không được thuận lợi với thầy trò Zidane. Sau khi giành Cúp thế giới các CLB, Real bắt đầu tuột dốc. Họ bị cắt chuỗi 40 trận thắng liên tiếp bằng 2 trận thua liền, bị đối thủ rút ngắn điểm số ở La Liga và giờ là sớm bật bãi khỏi Cúp Nhà vua.