Ronaldo đang buồn chán, nhưng tương lai của anh là ở Juventus

Thanh Đình, Theo Trí Thức Trẻ 07:23 10/08/2020

Cristiano Ronaldo đã rất thất vọng khi bị loại khỏi Champions League. Đã có những thông tin về việc anh cân nhắc rời khỏi Juventus mùa hè này. Liệu điều đó có xảy ra?

Lần đầu tiên sau một thập kỷ, Cristiano Ronaldo mới dừng bước trước tứ kết Champions League. Với cá nhân siêu sao người Bồ Đào Nha, điều này thực sự rất tệ.

Giám đốc bóng đá của Juventus, Fabio Paratici, nói rằng "Champions League là giải đấu của Ronaldo". Điều này hoàn toàn không phải sự phóng đại. Anh là người ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu với 130 bàn, 5 lần trở thành nhà vô địch và 7 lần là Vua phá lưới.

Số danh hiệu của Ronaldo tại Champions League còn nhiều hơn những gì Juve có (2), đồng thời số bàn thắng của anh không thua kém nhiều tổng số pha lập công của Juve trong cùng thời gian (160, tính từ mùa 2003/04 đến nay, không bao gồm các bàn ở vòng sơ loại và 10 bàn của chính Ronaldo).

Ronaldo đang buồn chán, nhưng tương lai của anh là ở Juventus - Ảnh 1.

Ronaldo là nhà vô địch Champions League với số danh hiệu nhiều hơn cả Juventus.

Với Ronaldo, Champions League là cái gì đó vô cùng quan trọng, một đấu trường giúp định danh anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vào năm ngoái, anh từng nói với France Football, "nếu được chọn, tôi chỉ chơi vào dịp quan trọng, là những trận cùng Đội tuyển quốc gia và Champions League. Chúng mang lại động lực cho tôi, bởi nhiều áp lực và thách thức".

Đó là lý do Ronaldo đã cháy hết mình trong trận lượt về với Lyon để níu kéo giấc mơ đi tiếp của Juventus. Trong khi các đồng đội ủ rũ, dường như chấp nhận thất bại khi Memphis Depay ghi bàn để nâng tổng tỷ số lên 2-0, CR7 vẫn không ngừng tìm kiếm bàn thắng. Anh ghi 2 bàn thắng sau 9 cú dứt điểm, nhiều hơn tổng số cú sút của những cầu thủ Juve cộng lại. Đến phút 92, cầu thủ 35 tuổi vẫn chưa buông súng, thực hiện cú đá phạt bằng tất cả niềm hy vọng.

Tức là về phần mình, Ronaldo đã làm mọi thứ có thể. Nhưng, như chị gái của anh nói, Ronaldo vẫn là hay nhất. Có điều một mình anh không thể làm nên chiến thắng. Và anh có thể đã nghĩ rằng Juventus không phải đội bóng được tạo ra để vô địch châu Âu. Họ không phải Real, với tâm lý chiến thắng luôn có sẵn.

Ronaldo đang buồn chán, nhưng tương lai của anh là ở Juventus - Ảnh 2.

Ronaldo "không phải không hạnh phúc ở Turin, nhưng chắc chắn không vui".

Thế nên trong bài viết trên Instagram sau khi bị loại khỏi Champions League, Ronaldo đã yêu cầu "Juventus phải luôn suy nghĩ và hành động như một đội bóng xuất sắc nhất thế giới mới có thể trở thành CLB lớn nhất thế giới".

Vì vậy, thật dễ hiểu tâm trạng chán nản của Ronaldo vào những ngày này. Hoặc theo mô tả của Thierry Marchand, nhà báo của France Football từng phỏng vấn Ronaldo, "anh không phải không hạnh phúc ở Turin, nhưng chắc chắn không vui".

Nhưng nếu căn cứ vào đó để nói rằng Ronaldo sẽ rời khỏi Juventus và gia nhập PSG, nó khá ngớ ngẩn và rất không đáng tin.

Ở tuổi 35, cơ hội để giành danh hiệu của Ronaldo ngày càng thu hẹp, bất kể anh vừa hoàn thành mùa giải phi thường với 37 bàn thắng ở mọi đấu trường. Nhưng càng vì thế, siêu sao người Bồ Đào Nha càng phải cân nhắc kỹ lưỡng bước đi tiếp theo.

Ronaldo đang buồn chán, nhưng tương lai của anh là ở Juventus - Ảnh 3.

Ronaldo sẽ không rời Juve để tới PSG, đội chưa bao giờ vô địch Champions League.

Chuyển đến đội bóng khác, ví dụ PSG, không phải quyết định đúng đắn. Bởi quỹ thời gian không còn nhiều, Ronaldo không thể phung phí nó cho việc hòa nhập, thích nghi với môi trường mới, phong cách và đồng đội mới. Với Neymar và nhất là siêu sao tương lai Kylian Mbappe, thật khó để Ronaldo trở thành trung tâm của đội bóng.

Thêm một lưu ý quan trọng nhất, cơ hội giành Champions League của PSG còn thấp hơn Juve. Thành tích tốt nhất trong lịch sử đội bóng nước Pháp là vào đến bán kết, mùa 1994/95, cách đây đã 25 năm. Và 3 mùa gần nhất họ đều dừng chân ở vòng 1/8.

Giải pháp tốt nhất của Ronaldo là tiếp tục ở lại Turin và hoàn thành giấc mơ dang dở. Anh cũng có thể hy vọng vào sự đổi thay ở mùa giải tới khi Maurizio Sarri đã bị sa thải, thay thế là Andrea Pirlo. Các thông tin cho hay, CR7 rất hào hứng với quyết định này và háo hức được chơi dưới sự dẫn dắt của Pirlo, người từng nói rằng "Ronaldo phải được hỗ trợ bởi hàng tiền vệ chất lượng hơn". Vị tân HLV 41 tuổi biết cách để anh trở nên tốt hơn.

Thay vì những lời đồn đoán, hãy tin vào tuyên bố của Ronaldo: "Juve sẽ trở lại, mạnh mẽ và quyết tâm hơn".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày