Review Living With Yourself: "Đàn Ông Song Tử" phiên bản ngôn tình mặn mòi của Người Kiến Paul Rudd

Ruan Yuu, Theo Helino 17:31 19/10/2019

Người Kiến Paul Rudd đã có một màn tái xuất cùng bộ phim mới Living With Yourself trên Netflix.

(Cảnh báo: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim)

Living With Yourself  (Tạm dịch: Sống Cùng Chính Bạn) là loạt phim truyền hình mới ra mắt trên Netflix. Phim kể về số phận trớ trêu của Miles Elliot (Paul Rudd). Là một kẻ thất bại trong cuộc đời, Elliot đã gần như đi đến đường cùng cho tới khi được một người bạn "mách mẹo". Anh nghe lời và làm theo, nhưng số nhọ của anh vẫn chưa hết bởi quá trình "lột xác" bị lỗi. Có tận hai người là Miles Elliot xuất hiện, có cùng một thân phận, cùng một ký ức. Cuộc đời của anh chàng chính thức rơi vào một mớ bòng bong khó thoát.

Review Living With Yourself: Đàn Ông Song Tử phiên bản ngôn tình mặn mòi của Người Kiến Paul Rudd - Ảnh 1.

1. "Hai thì hơn một" có thật sự đúng trong thực tế?

Elliot là một gã trung niên đen đủi, lúc nào cũng chán đời, lười biếng đến nỗi "ruồi bay trước mặt không buồn đập". Những tính cách này khiến cuộc sống của Elliot ngày một đi vào ngõ cụt, và anh buộc phải tìm cách để thay đổi trước khi mọi thứ không thể cứu vãn được nữa. Bằng cách biến đổi thành "phiên bản tốt hơn", Elliot cho rằng cuộc đời của anh sẽ được giải quyết trọn vẹn. Chỉ là người tính không bằng trời tính, kết quả tạo ra thêm một Miles Elliot "phiên bản tốt hơn" nữa, và Elliot hậu đậu vẫn tồn tại.

Review Living With Yourself: Đàn Ông Song Tử phiên bản ngôn tình mặn mòi của Người Kiến Paul Rudd - Ảnh 2.

Rắc rối bắt đầu xảy ra khi cả hai Elliot có tính cách hoàn toàn khác biệt. Elliot nhân bản sở hữu một bộ gen tốt hơn, nên rất xuất chúng trong mọi lĩnh vực, thậm chí là cả tình yêu. Còn Elliot gốc vẫn như cũ, nhút nhát, kém cỏi và luôn gặp xui xẻo. Do đó, cả hai đã rất khốn khổ khi phân chia quỹ thời gian cho nhau nhằm giữ kín bí mật trước người quen. Mặc dù đã có những chuỗi ngày hai Elliot hoà hợp với nhau vì mục đích riêng, nhưng cuối cùng vẫn là "một núi không thể có hai hổ". Elliot gốc nhận ra bản sao của mình quá xuất sắc, có nguy cơ đánh mất cuộc sống của chính mình, do đó xung đột giữa hai bên bắt đầu nhen nhóm.

Review Living With Yourself: Đàn Ông Song Tử phiên bản ngôn tình mặn mòi của Người Kiến Paul Rudd - Ảnh 3.

2. Sự lựa chọn và thông điệp cao cả của tình yêu

Vợ của Elliot - Kate (Aisling Bea) là người đứng giữa và buộc phải lựa chọn một trong hai ông chồng của mình. Một bên là Elliot thật, người cô từng cưới, nhưng cũng là tên hèn nhát yếu đuối. Ngày mới biết sự thật này, Kate đã rất khủng hoảng. Cô cố gắng phân biệt Elliot nào đã làm những việc gì có liên quan đến cô. Trong thâm tâm mình, Kate lại càng day dứt hơn nữa khi nhận ra tình cảm của mình với Elliot nhân bản.

Review Living With Yourself: Đàn Ông Song Tử phiên bản ngôn tình mặn mòi của Người Kiến Paul Rudd - Ảnh 4.

Có thể Kate đã từng loá mắt trước tính cách của một người đàn ông tuyệt vời như Elliot nhân bản, nhưng đến cùng cô cũng đã có một quyết định đúng đắn. Đây chính là lúc thông điệp đầy xúc động được đưa tới khán giả. Kate chọn Elliot gốc, bất chấp anh tha đầy rẫy khuyết điểm, nhưng lại có một ưu điểm cực mạnh - anh chính là người đã thật sự cùng cô trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm. Thế mới thấy, tình yêu mãnh mẽ nhất chính là không bị mù quáng trước cám dỗ đẹp đẽ bên ngoài.

3. Câu chuyện thiếu liền mạch

Điều đáng tiếc nhất của Living With Yourself là sự thiếu gắn kết. Ngay từ thể loại phim cũng đã đủ khiến khán giả phải phân vân. Khó có thể coi như đây là phim tình cảm, thay vào đó thì hai thể loại phim hài và phim tâm lý xã hội sẽ là gần nhất. Mặc dù vậy, nó cũng bị nhà sản xuất lắp ráp thật lộn xộn.

Review Living With Yourself: Đàn Ông Song Tử phiên bản ngôn tình mặn mòi của Người Kiến Paul Rudd - Ảnh 5.

Không khí chung của bộ phim không quá khó thở, mọi cao trào dường như chỉ tập trung ở hai tập phim cuối, khi mà Kate phát hiện ra mình có tận… 2 người chồng. Trước đó, Living With Yourself chỉ là một màn kịch của riêng nam chính mà thôi. Những yếu tố gây hài như spa "thay đổi định mệnh" quá thô và khiến khán giả cảm thấy chẳng ăn nhập gì với phim. Cũng có một số tình huống rất đáng yêu của Elliot với Elliot, nhưng không đủ sức gây ra những tràng cười bất tận.

Review Living With Yourself: Đàn Ông Song Tử phiên bản ngôn tình mặn mòi của Người Kiến Paul Rudd - Ảnh 6.
Review Living With Yourself: Đàn Ông Song Tử phiên bản ngôn tình mặn mòi của Người Kiến Paul Rudd - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý bị thể hiện hời hợt, có lẽ bởi nhà sản xuất mong muốn bộ phim này nhẹ nhàng, hài hước thôi. Nhưng đến cùng, khán giả vẫn có thể nhận thấy một chút u ám, một chút bế tắc của Elliot khi anh hạ quyết tâm tìm giết bản sao của mình.

Review Living With Yourself: Đàn Ông Song Tử phiên bản ngôn tình mặn mòi của Người Kiến Paul Rudd - Ảnh 8.

4. Diễn xuất tuyệt vời của nam tài tử Paul Rudd

Từ trước đến nay, Paul Rudd luôn là cái tên được khán giả ưu ái, không bởi vì anh là một ngôi sao gạo cội, nổi tiếng trong sạch ở Hollywood, mà còn nhờ khả năng biến hoá diễn xuất đầy tài tình. Trong Living With Yourself, nam tài tử một lần nữa cho thấy việc đóng hai vai chính của phim chẳng thể làm khó được Paul Rudd. Anh sở hữu một ngoại hình trẻ trung hơn tuổi, nhờ đó có thể dễ dàng thay đổi tạo hình từ một Elliot xuề xoà cho tới phiên bản bóng bẩy. Bên cạnh đó, diễn xuất trong hai vai với tình cách trái ngược cũng được Paul Rudd thể hiện thành công, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.

Review Living With Yourself: Đàn Ông Song Tử phiên bản ngôn tình mặn mòi của Người Kiến Paul Rudd - Ảnh 9.
Review Living With Yourself: Đàn Ông Song Tử phiên bản ngôn tình mặn mòi của Người Kiến Paul Rudd - Ảnh 10.

Dĩ nhiên, cũng không thể bỏ qua nữ diễn viên xinh đẹp Aisling Bea trong vai người vợ Kate. Nhân vật này đòi hỏi những biến chuyển tâm lý phức tạp và Bea đã làm được điều đó.

Review Living With Yourself: Đàn Ông Song Tử phiên bản ngôn tình mặn mòi của Người Kiến Paul Rudd - Ảnh 11.

Living With Yourself mới chỉ được phát hành mùa 1, bao gồm 8 tập phim với độ dài khoảng 25 phút mỗi tập. Có thể coi đây chỉ là một mini-series của Netflix, nhưng ít nhiều cũng để lại dấu ấn trong lòng người xem nhờ nội dung vô cùng độc đáo. Mặc dù còn nhiều sơ sài, nhưng Living With Yourself vẫn là một bộ đáng để xem khi bạn rảnh rỗi.

Trailer Living With Yourself (Tôi Và Chính Tôi)

Living With Yourself khởi chiếu trên Netflix kể từ ngày 18/10/2019.

Thăm dò ý kiến

Bạn có muốn xem Living With Yourself không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.