Quốc gia "sốt xình xịch" vì COVID-19: Số ca mắc tăng gấp đôi, dân vẫn thản nhiên hút shisha chung

Trà My, Theo Doanh nghiệp và tiếp thị 15:03 08/05/2021

“Không có gia đình nào ở Sohag mà không có ca mắc corona”, một tiến sĩ địa phương nói về tình hình COVID-19 tại nơi ông làm việc.

Chủ quan trong phòng chống dịch

Nhiều quốc gia trên thế giới đang vật lộn với làn sóng COVID-19 mới, cố gắng đảm bảo họ không rơi vào cuộc khủng hoảng giống như Ấn Độ. Một trong số đó là Ai Cập, hãng thông tấn AP đưa tin.

Số ca mắc COVID-19 mới tăng gấp đôi

Tại tỉnh Sohag, miền nam Ai Cập, các bệnh viện tràn ngập bệnh nhân COVID-19. Sohag là một trong những điểm nóng trong làn sóng COVID-19 thứ 3 ở Ai Cập. Các bác sĩ ở Sohag cảnh báo rằng hệ thống y tế ở đó có thể sụp đổ, ngay cả khi chính phủ gấp rút hỗ trợ.

"Ước tính của tôi là không có gia đình nào ở Sohag mà không có ca mắc corona", Tiến sĩ Mahmoud Fahmy Mansour, người đứng đầu hiệp hội bác sĩ của Sohag, cho biết. "Chúng tôi đã mất 5 bác sĩ trong một tuần".

Tiến sĩ Mansour nói thêm rằng kịch bản như ở Ấn Độ có thể xảy ra, nhưng "Cầu Chúa, đó là một kịch bản rất xa vời".

Quốc gia sốt xình xịch vì COVID-19: Số ca mắc tăng gấp đôi, dân vẫn thản nhiên hút shisha chung - Ảnh 1.

Ảnh chụp trên cao tại một khu chợ ở Sohag, Ai Cập, ngày 2/5/2021 (Ảnh: AP/Mohamed El-Shahed)

Theo Reuters, số ca mắc COVID-19 mới đang gia tăng đều ở Ai Cập trong những tuần gần đây. Các quan chức đã cảnh báo về việc virus sẽ lan rộng khi các gia đình gặp nhau trong tháng Ramadan, và sau đó là lễ hội tôn giáo Eid.

Tại Ai Cập, số ca mắc mới trung bình một ngày đã tăng gấp đôi kể từ đầu tháng 2, lên mức hơn 1.000 ca ​​ngày, theo số liệu chính thức. Con số này đang tiếp tục tăng.

"Chúng tôi vô cùng lo lắng khi người dân không tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng ngừa... chúng tôi bắt đầu thấy rằng các ca bệnh đang xảy ra trên quy mô gia đình, khi một người bị bệnh, họ lây nhiễm cho cả gia đình", Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly nói.

Theo AP, tính đến ngày 7/5, số liệu chính thức cho thấy Ai Cập ghi nhận tổng cộng 234.015 ca mắc COVID-19, trong đó có 13.714 người chết.

Bệnh viện quá tải

Tại Sohag, các nhân viên y tế đã trở nên tuyệt vọng. Một bác sĩ điều hành một bệnh viện lớn ở đây cho biết con số thực tế có khả năng cao gấp 10 lần so với báo cáo của Bộ Y tế Ai Cập.

"Bộ Y tế Ai Cập giống như con đà điểu đang vùi đầu vào cát", bác sĩ giấu tên nói.

Quốc gia sốt xình xịch vì COVID-19: Số ca mắc tăng gấp đôi, dân vẫn thản nhiên hút shisha chung - Ảnh 2.

Người dân dùng bữa tại một nhà hàng trong một trung tâm thương mại ở ngoại ô Giza, Ai Cập ngày 27/9/2020 (Ảnh: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

Mustafa Salem, một nhà lập pháp Sohag, cho biết ông đã nhận được hàng chục cuộc gọi từ những người đang tuyệt vọng để tìm máy thở hoặc giường trong đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU).

Khi ông Ismail Abdallah, 50 tuổi, đổ bệnh vào tháng trước, gia đình đưa ông đến một phòng khám, nơi ông không được xét nghiệm COVID-19. Sau đó, ông được chẩn đoán bị viêm phổi.

Hai ngày sau, người nông dân 50 tuổi, cha của 7 người con, lên cơn khó thở. Tại bệnh viện, ông được xác nhận mắc COVID-19. Gia đình đã phải chật vật tìm cho ông một chiếc giường trong các ICU chật kín.

Một người họ hàng của ông, Amr Mahrous cho biết: "Không có giường trống trong khu điều trị miễn phí. Chúng tôi phải vật lộn để tìm một chiếc giường trong khu trả tiền".

Sau hai tuần bị cách ly tại bệnh viện, Abdallah đã tử vong vào tuần trước.

Bộ Y tế Ai Cập đã tăng cường hỗ trợ cho các cơ sở y tế địa phương, gửi máy tạo oxy và máy thở, tăng số lượng ICU. Bộ này cũng đã điều động thêm bác sĩ và tăng gấp đôi đội ngũ y tế để theo dõi những người bị cách ly tại nhà. Hai trung tâm tiêm chủng đã được thành lập và 100 nhóm tuyên truyền được huy động để nâng cao nhận thức.

Bộ Y tế Ai Cập đã liệt kê Sohag là một trong số năm điểm nóng COVID-19 của cả nước, trong đó có cả Cairo, một đô thị với khoảng 20 triệu dân.

Hôm 5/5, chính phủ Ai Cập đã ban hành những quy định nghiêm ngặt nhất trong nhiều tháng qua, yêu cầu quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng và trung tâm mua sắm đóng cửa lúc 9 giờ tối. Quy định cũng cấm tụ tập đông người trong hai tuần, đóng cửa các bãi biển và công viên trong lễ hội Eid sắp tới vào cuối tháng Ramadan.

Các quan chức y tế cho rằng sự gia tăng số ca mắc gần đây là do sự lơ là các biện pháp phòng chống COVID-19. Trên khắp Ai Cập, đeo khẩu trang và giãn cách xã hội là rất hiếm. Một số quán cà phê vẫn phục vụ hút shisha dùng chung bất chấp lệnh cấm của chính phủ. Tiệc cưới, ma chay vẫn diễn ra, dòng người vẫn đổ dồn về chợ.

Quốc gia sốt xình xịch vì COVID-19: Số ca mắc tăng gấp đôi, dân vẫn thản nhiên hút shisha chung - Ảnh 3.

Một quán cà phê phục vụ khách hút shisha tại Cairo, Ai Cập, hôm 2/5/2021. Các quán cà phê này sau đó đã bị lực lượng chức năng đến yêu cầu đóng cửa (Ảnh: Egypt Today)

Ở Cairo Hồi giáo, trung tâm lịch sử của thủ đô Cairo, các gia đình đi cầu nguyện cùng nhau trong tháng Ramadan. Hàng chục nghìn người tụ tập vào ban đêm trên những con phố nhỏ hẹp của chợ, mua sắm hoặc ngồi trong quán cà phê. Ít người đeo khẩu trang.

Bà Hajah Fatima, 57 tuổi, đến từ tỉnh Beni Sueif, miền nam Ai Cập, cùng gia đình đến Cairo, ăn tối tại một quán cà phê bên cạnh Đền thờ Al-Hussein.

"Đó là phong tục của chúng tôi", Fatima nói. "Corona ư? Sẽ không có gì xảy ra với chúng tôi ngoại trừ những gì Chúa đã an bài".

Cho đến nay, hơn 1 triệu người, tức chỉ 1% dân số Ai Cập, được tiêm vắc xin COVID-19, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly cho biết hôm 5/5.

Bên cạnh Ai Cập, các quốc gia khác trên thế giới như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Sri Lanka, Brazil… cũng đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng nhanh chóng. Đặc biệt tại Nepal, tình hình tồi tệ đến mức chuyên gia cảnh báo quốc gia này có thể trở thành "Ấn Độ tiếp theo".

Nguồn: AP, Reuters