Quên Hoa ngữ đi, đam mỹ Hàn đã mở ra một vũ trụ "bùng binh" hot hòn họt rồi đây này!

Karma Sama, Theo Trí Thức Trẻ 07:20 15/04/2021

Chỉ trong 1 năm, đam mỹ Hàn Quốc đã có bước tiến vượt bậc đến mức bỏ xa Trung Quốc.

Chưa bao giờ phim đam mỹ/ boylove Hàn Quốc lại "xuất kho" rầm rộ như thời gian gần đây. Trong khi phía Trung Quốc đang khá căng thẳng khi có tin phim đam mỹ bị ngừng phát sóng cho đến hết năm, đam mỹ Hàn lại có bước chuyển mình mạnh mẽ. Không còn hiện thực u ám, thế giới phim đam mỹ xứ củ sâm từ năm 2020 trở đi đều vô cùng "hường phấn", không ngại những cảnh hôn hít thân mật, thậm chí thu hút không ít idol tham gia diễn xuất. Chẳng biết từ bao giờ, Hàn Quốc đã xây dựng một vũ trụ đam mỹ vững chắc mà phía Hoa ngữ sẽ không thể nào làm được do bị Cục siết chặt nội dung quá thảm.

Quên Hoa ngữ đi, đam mỹ Hàn đã mở ra một vũ trụ bùng binh hot hòn họt rồi đây này! - Ảnh 1.

1. Where Your Eyes Linger: Cặp chủ tớ gây bão với mối tình bị cấm đoán

Bộ phim đam mỹ đầu tiên "mở bát" cho một năm bội thu của Hàn Quốc chính là Where Your Eyes Linger (Nơi Ánh Mắt Anh Dừng Lại). Khi vừa phát sóng, dân tình đã lập tức phát sốt vì ngoại hình cực đỉnh của hai nam diễn viên chính. Cựu trainee của Produce X 101 Han Gi Chan vào vai cậu chủ Han Tae Joo, đem lòng yêu anh chàng vệ sĩ Gang Gook do Jang Eui Su đảm nhận. Dù xuất phát từ thân phận chủ tớ, nhưng cả hai đã bên nhau từ nhỏ đến lớn, gắn bó thân thiết với nhau. Cả hai đều dành tình cảm tốt đẹp cho nhau, cho tới khi người bố quyền lực của Tae Joo phát hiện và quyết định "chia rẽ uyên ương."

Quên Hoa ngữ đi, đam mỹ Hàn đã mở ra một vũ trụ bùng binh hot hòn họt rồi đây này! - Ảnh 2.

Nội dung của Where Your Eyes Linger không quá mới lạ, nhưng nét diễn đáng yêu của Han Gi Chan chính là nhân tố khiến dân tình "rần rần". Hơn hết, cái kết happy ending và nụ hôn cuối phim cũng làm khán giả vô cùng bất ngờ vì trước đây phim đam mỹ Hàn chỉ toàn "tình tan vỡ". Những phân cảnh tương tác của bộ đôi cũng được người xem đánh giá rất tốt. Ai thuộc hệ thanh xuân vườn trường thì hốt lẹ ngay bộ này nhé.

2. Color Rush: Nội dung huyền ảo hiếm có và anh công "dị biệt" nhất từ trước đến nay

Đã bao giờ bạn nghĩ đến một thế giới tồn tại những con người khác biệt với chúng ta? Color Rush (Sắc Màu Vội Vã) là một bộ phim đam mỹ Hàn với nội dung siêu lạ khi đem đến hai khái niệm về Mono (người bị mù màu đơn sắc) và Probe (người giúp Mono tìm thấy màu sắc). Nam chính của chúng ta là Choi Yeon Woo, một Mono luôn khép mình vì sự mất tích của người mẹ và tự ti về thế giới xám xịt thiếu sức sống của mình. Cho đến khi gặp được Go Yoo Han - Probe định mệnh của đời cậu, người đã giúp cậu nhìn thấy được thế giới rực rỡ sắc màu.

Quên Hoa ngữ đi, đam mỹ Hàn đã mở ra một vũ trụ bùng binh hot hòn họt rồi đây này! - Ảnh 4.

Vào thời điểm phát sóng, bộ phim gây sốt cực mạnh vì nội dung hấp dẫn lẫn visual đỉnh cao của hai diễn viên chính. Vai Choi Yeon Woo được giao cho diễn viên nhiều kinh nghiệm Hong Yoo Jun. Anh công dị biệt Go Yoo Han khiến khán giả mê mẩn nhờ vẻ ngoài điển trai của cựu thành viên nhóm The Boyz Hur Hyunjun. Với chiêu thức "mặt dày đại pháp" của mình, Yoo Han không chỉ thành công cua được crush khó tính mà cũng câu luôn không ít trái tim của người hâm mộ.

3. To My Star: Nụ hôn đồng giới "sốt" nhất đam mỹ Hàn giữa đầu bếp và ngôi sao hàng đầu

To My Star (Gửi Ngôi Sao Của Anh) kể về câu chuyện giữa anh chàng diễn viên nổi tiếng Kang Seo Jun và đầu bếp Han Ji Woo. Vì dính phải bê bối bạo lực tại quán nhậu mà công ty quản lý quyết định để Seo Jun tạm ẩn mình một thời gian. Dưới sự sắp xếp của giám đốc, anh vô tình trở thành bạn cùng nhà với Han Ji Woo. Trái ngược với dáng vẻ tùy hứng, tự tin thái quá của Seo Jun, đầu bếp Ji Woo lại có phần lạnh lùng và nguyên tắc. Hai người với hai lối sống khác biệt, tính cách trái ngược nhau lại cùng chung sống dưới một mái nhà khiến nhiều câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra.

Quên Hoa ngữ đi, đam mỹ Hàn đã mở ra một vũ trụ bùng binh hot hòn họt rồi đây này! - Ảnh 6.

Bộ phim quy tụ hai mỹ nam Son Woo Hyun (vai Kang Seo Jun) và Kim Kang Min (vai Han Ji Woo) đều dày dặn kinh nghiệm diễn xuất. Cho nên, To My Star là bộ phim đam mỹ có diễn xuất tốt nhất năm 2020, kéo theo đó là phản ứng hóa học của hai nam chính vô cùng tốt. Đặc biệt là cảnh hôn trên giường cực hot của đôi trẻ khiến người xem không dám tin vào mắt mình. To My Star xứng đáng được trao danh hiệu bộ phim boylove Hàn có cảnh hôn bốc lửa nhất năm 2020. Nếu bạn là người xem có yêu cầu cao về nội dung, diễn xuất và kĩ thuật quay dựng thì To My Star chính là sự lựa chọn hoàn hảo.

4. Mr. Heart: Tình yêu học trưởng - hậu bối và cuộc "chạy tình" của bé thụ đáng yêu bậc nhất

Tình yêu chính là nguồn động lực cho ta vượt qua nghịch cảnh, vươn về phía trước, đó là thông điệp đầy ý nghĩa tích cực mà Mr. Heart (Quý Ngài Trái Tim) truyền tải đến người xem. Sang Ha đem lòng cảm mến đàn anh điển trai Jin Won từ thời còn học chung trường cấp 3. Cậu cố gắng thi vào cùng trường đại học, trở thành người dẫn tốc giúp đàn anh lấy lại phong độ trong cuộc thi Marathon. Bộ phim cũng hé lộ hoàn cảnh khó khăn của Sang Ha, phải vất vả đi làm từ rất sớm để trang trải cuộc sống và trả nợ. Thay vì rũ bỏ tất cả, Sang Ha đã xem Jin Won như là động lực để sống tích cực và dần tiến vào cuộc sống của anh.

Quên Hoa ngữ đi, đam mỹ Hàn đã mở ra một vũ trụ bùng binh hot hòn họt rồi đây này! - Ảnh 8.

Phim có sự góp mặt của cựu trainee từ Produce X 101 Lee Se Jin trong vai Sang Ha và thành viên nhóm The Man BLK Cheon Seung Ho trong vai Jin Won. Dù Mr. Heart là dự án phim đầu tiên của cả hai nhưng phản ứng hóa học của bộ đôi rất được khán giả khen ngợi. Hơn nữa, Lee Se Jin đã thể hiện thành công một Sang Ha tràn đầy sức sống, tự tin theo đuổi crush một cách trực diện và vô cùng đáng yêu. Nếu bạn cần một liều thuốc để xoa dịu trái tim và tạo động lực sống thì đừng bỏ qua Mr. Heart nhé.

5. Wish You: Phim đam mỹ nhạc kịch thừa sức giữ chặt những trái tim bay bổng nhất

Không nổi rầm rộ như bốn bộ phim trên, nhưng Wish You: Your Melody From My Heart (Giai Điệu Của Bạn, Tiếng Lòng Của Tôi) vẫn là bộ phim BL chất lượng đến từ xứ sở kim chi. Xoay quanh về câu chuyện của Yoon Sang Yi - một nhân viên thuộc công ty sản xuất âm nhạc và chàng ca sĩ tự do Kang In Soo, Wish You là một bộ phim đầy chất nhạc với rất nhiều bản tình ca được lồng ghép xuyên suốt bộ phim.

Sau một lần tình cờ nhìn thấy In Soo đang trình diễn bài hát Wish You trên đường phố, Sang Yi đã trúng phải lưới tình. Với trái tim của một người yêu nhạc, Sang Yi rất muốn được hòa âm với bài hát của In Soo. Vận mệnh sắp đặt cho In Soo được công ty của Sang Yi để mắt đến. Sang Yi liền trở thành trợ lý sản xuất trong team của In Soo và được công ty sắp xếp cho cả hai ở cùng nhau. In Soo nhận ra tài năng của đối phương và cả hai cùng cảm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc.

Quên Hoa ngữ đi, đam mỹ Hàn đã mở ra một vũ trụ bùng binh hot hòn họt rồi đây này! - Ảnh 10.

Với một bộ phim đầy chất nhạc như Wish You, diễn viên được lựa chọn đều là những idol tài năng, như Lee Sang của nhóm IMFACT trong vai Yoon Sang Yi và In Soo của nhóm MYNAME trong vai Kang In Soo. Wish You không có drama nặng nề nhưng vẫn có cao trào để nhấn nhá nên bộ phim vẫn có chiều sâu nhất định. Màn song ca của cặp đôi trong phim giữa khung cảnh sân thượng lãng mạn cũng đủ khiến người xem thấy ngọt tận tim.

6. You Make Me Dance: "Goblin bản đam mỹ" và chuyện tình giữa dân đòi nợ và chàng vũ công

Trong năm 2021 thì thị trường phim đam mỹ Hàn vẫn tiếp tục phát triển. Bộ phim đam mỹ đầu tiên trong năm nay chính là You Make Me Dance (Bước Nhảy Chạm Đến Tim Anh) từ nhà sản xuất W-Story. Bộ phim kể về cuộc rượt đuổi giữa con nợ Song Si On và chủ nợ Hong Seok nhưng thay vì gay cấn nghẹt thở thì lại trở thành cuộc gặp gỡ lãng mạn lạ kì. Si On xin chủ nợ cho mình một tháng để được dự cuộc thi múa đương đại dành cho các vũ công để kiếm tiền trả nợ. Còn Hong Seok vì trót mê mẩn những điệu múa từ con nợ mà vượt quyền đồng ý cho Si On tiếp tục gia hạn.

7. Màn hợp lực không thua gì Engame trong Hôn Lễ Của Chàng Học Giả, đố bạn nhận ra người quen từ loạt siêu phẩm trên!

Hôn Lễ Của Chàng Học Giả sẽ là câu chuyện tình tay ba "dở cười" nhất làng phim đam mỹ nói chung giữa 3 mỹ nam: Lee Se Jin (Mr. Heart), Jang Eui Soo (Where Your Eyes Linger) và Kang In Soo (You Make Me Dance).

Kang In Soo, Lee Se Jin và Jang Eui Soo góp mặt trong cùng một bom tấn đam mỹ

Cốt truyện của phim kể về cuộc hôn nhân sắp đặt của học giả Ryu Ho Sun (Kang In Soo) và khuê nữ nhà họ Choi - Choi Hwa Jin. Không chấp nhận được việc bị gả cho người mình không yêu, Choi Hwa Jin đã bỏ trốn ngay trước ngày diễn ra hôn lễ. Đối mặt với tình huống cấp bách ấy, vì thể diện của gia đình cũng như hạnh phúc của chị gái, Choi Ki Hwan (Lee Se Jin) đành phải cải trang thành cô dâu để lên kiệu hoa. Lúc này, Kim Tae Hyung (Jang Eui Soo) - một tiền bối ở trường Ho Sun đến chúc mừng nhưng lại bị tiếng sét ái tình của Ki Hwan đánh trúng. Tình hình càng ngày càng căng, hứa hẹn mang đến hàng loạt drama "bùng binh" siêu hấp dẫn cho hội hủ nữ/ hủ nam.

Hôn Lễ Của Chàng Học Giả chính thức ra mắt khán giả vào ngày 15/4 trên WeTV.

Nguồn ảnh: Tổng hợp