Mới 14/2 còn khoe tặng quà Valentine cho người yêu các thứ, vậy mà đùng một cái, đã gần 2 tháng trôi qua kể từ dịp ấy. Chẳng ai ngờ, thời gian cũng khắc nghiệt như cách mà nàng bảo quản món quà của bạn.
Có rất nhiều chàng trai chọn tặng socola vào ngày này nhưng tặng rồi, họ chẳng biết số phận của nó trôi về đâu. Có cô nàng chọn cách ăn bằng hết số kẹo ấy để ghi nhận tấm lòng của người yêu nhưng cũng có người tiếc của, tiếc tình... chẳng dám ăn!
Bạn có phải là người quyết ăn bằng hết hộp kẹo người yêu tặng dịp Valentine hay không? Nếu không, bây giờ món quà ấy sao rồi?
Hộp socola Valentine của Linh Diệp lên mốc meo sau 2 tháng được tặng. Tiếc kỷ niệm, người yêu xin ăn 1 miếng cũng không cho, bây giờ thì chả ai ăn được nữa luôn!
Có cô nàng giấu kỹ hộp socola người yêu tặng trong góc tủ sợ người nhà "xử" mất. 2 tháng vẫn chưa có ý định ăn một chiếc nào. Thì ra, quà Valentine chính là món hàng có nguy cơ quá hạn sử dụng cao nhất.
Hộp socola không còn nguyên vẹn vì chủ nhân của nó đã quyết định nếm thử ngay khi được tặng.
Món quà socola thơm lừng này đã được "xử" ngay sau 2 phút được tặng. Tình yêu thì cũng phải thực tế, cứ vào bụng mình trước đã rồi kỷ niệm gì thì tính sau.
"Người yêu tớ tặng cái ăn luôn. Làm thừa 1 đĩa to, anh ấy còn ăn hộ luôn. Mang về cho mẹ anh ấy ăn cùng còn khen ngon". Đây đúng là kiểu chia sớt vị ngọt tình yêu cho khắp thế gian...
Hộp socola ăn 2 tháng vẫn còn nhiều, may mà vẫn chưa mốc!
Ăn không nỡ mà giữ cũng chả được, đó là cái kết của những thanh socola được tặng trong dịp Valentine.
Tình còn đầy thì socola còn nguyên.