Là thế hệ 8X đời cuối, tuổi thơ của Phương Vy là khoảng thời gian Yahoo đang thống trị giới trẻ, các cô cậu bé mê mẩn các cuốn truyện tranh Thần Đồng Đất Việt, hay hồi hộp canh đến tuần mới để mua được tờ báo Hoa học trò còn thơm mùi mực in. Hàng ngày, các cô cậu học sinh chỉ được bố mẹ cho 3 – 5 nghìn đồng để gửi xe và ăn sáng, chắt chiu mãi mới dám mua một cuốn truyện mới hay cuốn sổ viết dòng lưu bút ngày xanh.
Thời đấy, nếu bạn cầm trong tay 8.000 đồng, bạn đã thực sự giàu có hơn bạn bè đồng trang lứa, vì chỉ với số tiền ấy đã có thể ăn hàng cả ngày với các thể loại cóc, ổi, mía, ghim.
Phương Vy Idol cũng không ngoại lệ, cô tâm sự: “mẹ Zi nhớ ngày xưa quá, cái ngày mà chục năm trước 8,000đ này chỉ mua được cuốn "Thần Đồng Đất Việt" hay quyển "Hoa học trò" mà mẹ Zi chờ mua mỗi thứ hai hàng tuần, hay chỉ chừng đó thôi là mẹ Zi và đám bạn có quá trời lựa chọn để xoa dịu cơn đói mỗi khi chiều về trên phố xá Sài Gòn”.
Phương Vy cùng dòng trạng thái hồi niệm về tuổi thơ
Có thể, đối với thế hệ 8X, 9X Việt, 8.000 đồng là cả kỷ niệm, cả gia tài, nhưng hiện nay, cùng với sự lạm phát, bạn có thể làm gì được với 8.000 đồng?
Phương Vy chợt giật mình nhận ra rằng đến cả cô con gái bé bỏng Ailani cũng đã bắt đầu biết đến giá trị của đồng tiền khi cô bé vơ tay nắm lấy mấy nghìn lẻ mẹ đi siêu thị còn thừa, hai tay đưa lại cho “mẹ Zi” và dặn dò "mẹ cầm lấy mua hành, mua tỏi" khiến mẹ Phương Vy bật cười tự hỏi: “không biết liệu con đã phân biệt được tờ nào to tờ nào nhỏ chưa mà biết mấy nghìn đó bây giờ chỉ mua được mớ rau thơm?”.
Nhưng quả thật vậy, với 8.000 đồng hiện nay, bạn chỉ có thể mua được bó rau thơm, vài ba củ hành và tỏi, thậm chí còn không đủ để... gửi xe ở trung tâm Sài Gòn.
Nói một câu chuyện gần hơn với giới trẻ, nếu ngày xưa, những buổi lê la hàng quán của những cô cậu học sinh 8X, 9X là tại các quán trà sữa 10.000 đồng, các xe đẩy bán xiên que 2.000 đồng, thì giờ đây, với sự du nhập và nở rộ của các trào lưu từ nước ngoài, người trẻ Việt phải chi cho một ly trà sữa với giá tận 50.000 – 60.000 đồng. Nếu bạn thử quay về một phép tính nhỏ với cuốn sổ chi tiêu của mẹ trong chừng ấy năm, hẳn chúng ta sẽ ngạc nhiên vì mức độ vật giá leo thang gấp nhiều lần khiến đồng tiền mất dần giá trị.
Chính vì thế, dù sống trong showbiz đầy nhung lụa, giọng ca “Lúc mới yêu” vẫn rất thực tế chia sẻ bí quyết cùng người hâm mộ rằng, cô vẫn chăm chỉ săn sale giảm giá như các bà nội trợ khác để tối đa hoá giá trị đồng tiền, cô nàng bộc bạch: “khi chi tiêu thông minh, 8k này rồi sẽ tới lúc được nhân đôi nhân ba giá trị. Nhiều mẹ chắc nghĩ mấy cái thứ nhỏ nhỏ vậy về bày chật nhà, nhưng Zi nhìn qua cũng thấy nhiều thứ vui mắt mà nhiều khi lúc nhà cần lại bói không ra. Giá trị lại gấp nhiều lần với chỉ 8K”.
Dẫu kiếm được nhiều tiền, Phương Vy vẫn chăm chỉ mua hàng sale giữa thời bão giá
Chia sẻ của Phương Vy tuy nhỏ nhưng khiến không ít người giật mình vì hoá ra, bấy lâu nay ví tiền thường cạn là do mình chi tiêu chưa khoa học đó thôi. Chi tiêu thông minh, canh bão sale giảm giá không chỉ giúp bạn mua được món ưng ý mà còn giúp tiết kiệm được khối tiền cho các nhu cầu khác giữa thời đại vật giá leo thang này. Ai mà lại chẳng muốn mua được một món hàng vừa tốt, vừa rẻ có phải không?