Tình yêu có màu tím khi em biết độc lập, không quá phụ thuộc vào người mình yêu. Em tạo sự bí ẩn và muốn chinh phục cho người đó. Tình yêu của em cũng rất lãng mạn, như chính con người em vậy.
Dự kiến lúc 0g ngày 1-11, VN chính thức đón công dân thứ 90 triệu, đánh dấu thời khắc quan trọng: VN có 90 triệu dân. Và chúng ta đã, đang, sẽ làm gì để phát huy tiềm năng của một đất nước 90 triệu người?
Nếu đã đủ lớn, đủ để sống một cuộc sống tự lập và có thể suy nghĩ cũng như chịu trách nhiệm về những việc mình làm thì đừng phụ thuộc vào người khác nữa mà hãy làm chủ cuộc sống của chính mình các bạn nhé!