Mỗi buổi sáng, Eun Seo-Ran bắt đầu ngày mới từ khoảng 7h bằng việc pha trà cho cô và con gái nuôi Lee Eo-Rie (tên đã được thay đổi). Sau một tách trà đen hoặc trà thảo dược, hai người về phòng riêng để làm việc.
Một chương trình hỗ trợ tài chính giúp trang trải chi phí đông lạnh trứng do chính quyền thành phố Seoul triển khai đã nhận được sự quan tâm đáng kể từ những phụ nữ chưa kết hôn.
Phẫu thuật thẩm mỹ và mỹ phẩm đã trở thành yếu tố không thể thiếu đối với người xứ sở kim chi. Thế nhưng giờ đây, phụ nữ Hàn Quốc đang phá bỏ những định kiến về cái đẹp.