Phát hiện con 3 tuổi chảy máu vùng kín, cứ ngỡ con bị xâm hại nhưng lời bác sĩ nói khiến người mẹ ngỡ ngàng

Khánh Chi, Theo Helino 13:25 01/02/2018

Gần đây, một bé gái đã được mẹ đưa đến khoa nhi Bệnh viện Nhân dân thị xã Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc để khám bệnh vì cô bé mới 3 tuổi mà đã có kinh nguyệt được 4 ngày.

Cô bé Điểm Điểm (3 tuổi) ngây thơ không hiểu sao mẹ mình lại khóc nhiều đến thế, người mẹ vừa khóc vừa sốt sắng nói: "Bác sĩ ơi, bác sĩ, vùng dưới của con gái tôi chảy rất nhiều máu giống như đến kỳ. Hôm nay là ngày thứ 4 rồi. Tôi phải làm sao đây, con mới có 3 tuổi thôi!"

Mẹ của Điểm Điểm kể lại, mấy ngày trước trong khi tắm cho con, cô đã phát hiện vùng kín của bé chảy 1 ít máu. Ban đầu cô cho rằng con bị va đập vào đâu đó nhưng suốt 3 ngày sau, đũng quần của con vẫn có vết máu khiến cả nhà đều rất lo lắng, thậm chí họ còn lo sợ rằng liệu có phải con gái mình bị kẻ xấu xâm hại hay không.

Phát hiện con 3 tuổi chảy máu vùng kín, cứ ngỡ con bị xâm hại nhưng lời bác sĩ nói khiến người mẹ ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Điểm Điểm được mẹ đưa đi khám sau 4 ngày có kinh nguyệt

Theo kết quả kiểm tra, bác sĩ Thẩm Hoa nhận thấy cơ thể của bé gái không có dấu hiệu bị va đập nên có thể loại trừ khả năng chảy máu do thương tích bên ngoài. Bên cạnh đó, bác sĩ phát hiện vùng ngực của Điểm Điểm hơi thâm, đầu ngực nhô lên, do đó có thể kết luận hiện tượng âm đạo của bé chảy máu chính là do kinh nguyệt.

Có nghĩ thế nào mẹ Điểm Điểm cũng không tin được là con gái 3 tuổi đã có kinh nguyệt. Bình thường ở nhà, vợ chồng cô rất quan tâm đến sự phát triển của con, luôn cho con ăn uống hợp lý, không sử dụng thực phẩm dinh dưỡng, cũng không cho ăn nhiều đồ quá dầu mỡ. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu, cuối cùng bác sĩ Thẩm cũng phát hiện ra được nguyên nhân của hiện tượng này.

Phát hiện con 3 tuổi chảy máu vùng kín, cứ ngỡ con bị xâm hại nhưng lời bác sĩ nói khiến người mẹ ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Căn cứ vào đặc điểm cơ thể, bác sĩ khẳng định bé gái đã hành kinh (ảnh minh họa)

Có một hôm, Điểm Điểm vô tình nhìn thấy mẹ uống thuốc tránh thai nên đã tò mò hỏi về "món" đó, người mẹ không nghĩ nhiều, chỉ trả lời đơn giản đó là một "món đồ tốt". Khi ấy Điểm Điểm có đòi ăn nhưng mẹ không cho và mang vỉ thuốc cất vào ngăn kéo.

Không ngờ rằng, cô bé Điểm Điểm vẫn chưa hết hiếu kỳ với món đồ đó nên nhân lúc người lớn không để ý, bé đã lén lấy ra ăn thử. Mẹ Điểm Điểm nhớ lại, trước đó cô từng phát hiện ra vỉ thuốc tránh thai của mình bị thiếu, bây giờ mới ngỡ ra là do con gái tưởng đó là kẹo nên đã nuốt phải.

Bác sĩ Thẩm cho biết, tất nhiên hành kinh ở 1 đứa trẻ 3 tuổi không hoàn toàn giống như người lớn, chỉ là dưới tác dụng của thuốc tránh thai, cơ thể sản sinh ra hooc-môn, nội mạc tử cung bong ra dẫn đến chảy máu. May mắn thay, tình trạng của Điểm Điểm không nghiêm trọng, không cần trị liệu đặc biệt chỉ cần theo dõi 1 khoảng thời gian là được.

Phát hiện con 3 tuổi chảy máu vùng kín, cứ ngỡ con bị xâm hại nhưng lời bác sĩ nói khiến người mẹ ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Thuốc tránh thai là thứ cần tuyệt đối để xa tầm tay trẻ em

Bác sĩ Thẩm cũng bổ sung thêm: "Những loại sản phẩm như thuốc tránh thai, kem bôi nở ngực cần được bảo quản kỹ, tuyệt đối để xa tầm tay trẻ em". Mỗi tuần, khoa Phát triển và dậy thì của bệnh viện này lại tiếp nhận hơn 50 trường hợp bệnh nhân, trong đó 1/3 là trẻ em dậy thì sớm.

Nguồn: ifeng