Nữ Thạc sĩ "yên giấc ngàn thu" khi vội vã kết hôn với "định mệnh" ở trời Tây, gã chồng trẻ cuồng ghen bị lật tẩy nhờ 1 nụ cười kỳ quái

Nguyên Dũng TT, Theo Trí Thức Trẻ 06:40 09/11/2021

Có ngoại hình, có học thức, nữ Thạc sĩ không thể ngờ rằng quyết định ở lại trời Tây để lập nghiệp đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình. Sau khi kết hôn với "định mệnh", cô lui về hậu phương chăm lo cho gia đình, nhưng người mà cô từng tin tưởng tuyệt đối lại nhẫn tâm ra tay giết vợ.

Nếu không xảy ra vụ tai nạn 2 năm trước, Kỷ Mộng Cơ năm nay vừa tròn 30 tuổi và cô con gái 3 tuổi của cô đã có thể gọi tiếng "mẹ" 1 cách rõ ràng. Thật không may, cô gái xấu số không còn cơ hội gặp lại con nữa.

Vào sáng sớm ngày 8/10/2019, Kỷ Mộng Cơ đã bỏ nhà ra đi, sau đó biến mất 1 cách kỳ lạ. Chồng cô - Erich bị tình nghi là kẻ đã giết vợ. Vài ngày sau, hắn bất ngờ nhận lời phỏng vấn và bày tỏ rất nhớ vợ, đồng thời hy vọng Kỷ Mộng Cơ có thể trở về nhà an toàn, hắn và các con đều cần cô.

Nữ Thạc sĩ yên giấc ngàn thu khi vội vã kết hôn với định mệnh ở trời Tây, gã chồng trẻ cuồng ghen bị lật tẩy nhờ 1 nụ cười kỳ quái - Ảnh 1.

Chân dung Erich - kẻ tình nghi và cũng là chồng nạn nhân - nở 1 nụ cười kỳ quái trong khi trả lời phỏng vấn

Chắp cánh ước mơ

Kỷ Mộng Cơ sinh ra ở thành phố Tây An, Trung Quốc vào tháng 4/1991. Từ nhỏ đã có tư chất hơn người cùng thành tích học tập đáng nể khiến cô có cơ hội trở thành 1 trong những sinh viên xuất sắc đi theo diện trao đổi đến học tập tại Đại học Missouri, Mỹ khi còn học ở Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Trung Quốc vào năm 2012. Vào tháng 12/2014, cô nhận bằng Thạc sĩ về kỹ thuật cơ khí và hàng không tại Đại học Missouri.

Nếu quay trở lại Trung Quốc lập nghiệp, có lẽ giờ đây tương lai của cô sẽ vô cùng rộng mở. Nhưng sau khi tốt nghiệp vào năm 2014, Kỷ Mộng Cơ đã thay đổi kế hoạch và tìm 1 công việc trong 1 công ty thiết bị y tế địa phương. Tại đây, cô đã gặp được người đàn ông "thay đổi định mệnh" của đời mình.

Nữ Thạc sĩ yên giấc ngàn thu khi vội vã kết hôn với định mệnh ở trời Tây, gã chồng trẻ cuồng ghen bị lật tẩy nhờ 1 nụ cười kỳ quái - Ảnh 2.

Cả 2 đã từng rất hạnh phúc, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ

Duyên số đã đưa cô và Erich gặp nhau, khi đó hắn cũng là sinh viên Đại học Missouri. Erich kém Kỷ Mộng Cơ 5 tuổi, là thực tập sinh tại công ty nơi cô làm việc và cô là người chịu trách nhiệm hướng dẫn hắn. Do cảm mến tính cách dễ chịu cùng ngoại hình không tệ của Erich nên cô đã nhận lời làm người yêu của hắn. 2 người hẹn hò 1 thời gian và kết hôn vào tháng 9/2017. Không lâu sau khi kết hôn, Kỷ Mộng Cơ nghỉ việc và trở thành 1 người vợ toàn thời gian sau khi mang thai. Lúc ấy, Erich vẫn chưa hoàn thành chương trình học tại Đại học Missouri.

1 năm sau, con gái của họ chào đời, và Erich mới 22 tuổi. Những bất lợi của việc kết hôn và sinh con sớm bắt đầu xuất hiện, thế nên chẳng bao lâu sau khi con gái chào đời, mâu thuẫn giữa họ ngày càng gay gắt, và chuyện gì đến cũng phải đến.

Vào ngày 10/10/2019, bố mẹ của Kỷ Mộng Cơ ở quê nhà bỗng nhiên không thể liên lạc với con gái trong 2 ngày liên tục. Linh cảm có điều chẳng lành, mẹ của cô đã liên hệ với bạn của con gái ở Missouri để kiểm tra. Khi cô bạn đến nhà, Erich chối bay chối biến rằng vợ mình vẫn bình thường. Cho đến khi đối chất với mẹ vợ, hắn mới phải nói thật Kỷ Mộng Cơ đã mất tích được 2 ngày. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng gọi cảnh sát.

Dấu tích cuối cùng

Sau khi đến hiện trường, cảnh sát đặt câu hỏi tại sao Erich không báo cảnh sát ngay khi phát hiện vợ mất tích. Hắn biện minh rằng vì nghĩ vợ chỉ ra ngoài làm vài việc vặt, rồi sẽ trở về.

Trong phiên tòa, gã chồng nhiều lần ám chỉ rằng vợ có mối quan hệ ngoài luồng với người khác. Đáng ngạc nhiên là thi thoảng hắn lại nở nụ cười kỳ dị, thậm chí còn sử dụng "thì quá khứ" nhiều lần khi nói về vợ.

"Cô ấy đã từ chối thân mật với tôi trong nhiều tháng, khiến mối quan hệ của chúng tôi ngày càng rơi vào bế tắc." - Trích lời khai của Erich.

Khám xét nơi ở của Erich sau khi Kỷ Mộng Cơ mất tích, cảnh sát càng có thêm cơ sở nghi ngờ hắn. Họ phát hiện ra định vị trong điện thoại di động của Erich xuất hiện ở 1 số khu vực nhiều cây cối và ít người qua lại xung quanh Colombia vào ngày 9/10/2019, và dừng lại ở sông Lamine (1 phụ lưu dài 63,8 dặm của sông Missouri ở trung tâm Missouri, Mỹ) trong 45 phút.

Do đó, cảnh sát đặt giả thiết rằng Erich đã vứt xác vợ ở lưu vực sông Lamine. Tuy nhiên, dù đã tổ chức lực lượng tìm kiếm trên sông và các khu vực lân cận, cảnh sát lại không tìm thấy bất cứ manh mối nào.

Nữ Thạc sĩ yên giấc ngàn thu khi vội vã kết hôn với định mệnh ở trời Tây, gã chồng trẻ cuồng ghen bị lật tẩy nhờ 1 nụ cười kỳ quái - Ảnh 3.

Đội cứu hộ truy tìm dấu vết ở lưu vực sông Lamine nhiều ngày nhưng không tìm được nạn nhân

Hơn 30 ngày sau khi Kỷ Mộng Cơ mất tích, cảnh sát 1 lần nữa phát hiện ra nghi vấn trong đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện thường nhật của 2 vợ chồng.

Vào ngày 16/11/2019, Luật sư hạt Boone (tiểu bang Bắc Carolina, Mỹ), đã phát nhiều đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa Kỷ Mộng Cơ và Erich tại tòa án. Trong 1 lần cãi vã, Erich đã hét vào mặt vợ rằng: "Tôi sẽ giết cô, tôi sẽ chôn cô xuống đất!"

Bên công tố nói với thẩm phán tại tòa rằng Erich là nghi phạm chính trong vụ mất tích của Kỷ Mộng Cơ và bị tình nghi giết vợ. Sau khi kiểm tra sức khỏe toàn diện, Erich được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần với các triệu chứng cuồng ghen và ham muốn kiểm soát mạnh mẽ.

Về sau, cảnh sát còn tìm ra cuốn nhật ký có tên "Không hài lòng" với đầy những lời lẽ phàn nàn của Erich về vợ, thậm chí hắn còn viết vào 1 cuốn sổ khác rằng mình nên đối mặt với truyền thông như thế nào trong trường hợp vợ bị mất tích.

18 tháng "ngủ yên"

Sau hơn 1 năm điều tra, nhà chức trách Missouri từng tuyên bố kết thúc cuộc tìm kiếm thi thể Kỷ Mộng Cơ vì không thể tìm thấy hài cốt của nạn nhân. Nếu hài cốt không được tìm thấy, điều đó cũng đồng nghĩa với việc truy tố tội danh giết người của Erich sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Vào ngày 26/3 năm nay, theo giờ địa phương ở Mỹ, 1 người đi bộ đường dài đã tìm thấy 1 xác người bị phân hủy nghiêm trọng ở khu vực hẻo lánh của công viên ít người qua lại tại Missouri, đồng thời tìm thấy giấy phép lái xe của Kỷ Mộng Cơ và các giấy tờ tùy thân của cô ở gần đó.

Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã tức tốc tới hiện trường và không chỉ tìm thấy bằng lái xe của nạn nhân mà còn cả thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, quần áo và các vật dụng khác của cô. Qua đối chiếu DNA, cảnh sát cuối cùng xác nhận hài cốt là của Kỷ Mộng Cơ, người đã mất tích suốt 18 tháng qua.

Nữ Thạc sĩ yên giấc ngàn thu khi vội vã kết hôn với định mệnh ở trời Tây, gã chồng trẻ cuồng ghen bị lật tẩy nhờ 1 nụ cười kỳ quái - Ảnh 4.

Erich tỏ ra là người mệt mỏi với cuộc hôn nhân này trước, nhưng vẫn luôn tìm cách kiểm soát vợ

Vào ngày 28/2/2020, Erich bị buộc tội giết vợ. Vào thời điểm đó, công tố viên suy đoán rằng Erich đã giết vợ để tránh phải trả 1 số tiền cấp dưỡng lớn sau khi ly hôn, và để ngăn cô đưa con gái 2 tuổi của họ về Trung Quốc.

Đứng trước tòa với đầy đủ bằng chứng, Erich liên tục phủ nhận việc giết vợ trước mặt cảnh sát, ngụy biện rằng đó "chỉ là 1 tai nạn". Cho đến nay, bố mẹ của Kỷ Mộng Cơ vẫn đang tranh quyền nuôi cháu gái với mẹ của Erich.

Đối chất trước tòa

Luật sư của Erich cho rằng cái chết của Kỷ Mộng Cơ là 1 "tai nạn thương tâm" do bị ngã và đập đầu gây chấn thương khi tranh cãi với chồng. Vào ngày 9/10/2019, Eric và người vợ 28 tuổi đã xảy ra tranh cãi vì hắn cho rằng cô ngoại tình.

"Nạn nhân đã đẩy Erich trước, rồi anh ấy đã đẩy ngược lại, khiến cô ngã và đập đầu xuống gây tổn thương. Sau đó, cô ấy có đứng dậy và về phòng đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Erich phát hiện vợ đã chết." - Trích lời của luật sư.

Luật sư cũng cho rằng cái chết của cô là do tụ máu dưới màng cứng, 1 hiện tượng tích tụ máu trong não gây tử vong.

Nữ Thạc sĩ yên giấc ngàn thu khi vội vã kết hôn với định mệnh ở trời Tây, gã chồng trẻ cuồng ghen bị lật tẩy nhờ 1 nụ cười kỳ quái - Ảnh 5.

Dù đã có nhiều bằng chứng chứng minh tội trạng, nhưng đứng trước tòa, gã chồng trẻ vẫn biện minh "đó chỉ là tai nạn"

Tuy nhiên, luật sư hạt Boone đã đưa ra bằng chứng bất lợi khi chứng minh được Erich ngược đãi vợ trong thời gian dài. Đoạn ghi âm cuộc cãi vã kéo dài 9 tiếng đồng hồ của cặp đôi được trình ra trước tòa, 1 số đoạn do Erich lưu và số còn lại được Kỷ Mộng Cơ ghi lại.

Bên công tố đã phát bản ghi âm đầu tiên trong phiên xét xử vào chiều ngày hôm sau. Trong cuộc ghi âm điện thoại kéo dài gần 1 giờ ấy, Erich đã khiển trách Kỷ Mộng Cơ vì ăn "như 1 con heo", đồng thời liên tục chửi rủa cô và chỉ trích mẹ vợ. Trong đó, cao trào của cuộc cãi vã nằm ở đoạn hắn hét vào mặt Kỷ Mộng Cơ: "Tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn sống cùng cô nữa". Ngoài ra hắn cũng buông nhiều lời miệt thị và dọa "chôn sống" vợ.

Hiện các thủ tục pháp lý trong vụ án dự kiến ​​sẽ tiếp tục kéo dài thêm 1 thời gian nữa do dịch bệnh. Cùng với việc các bằng chứng then chốt liên tục xuất hiện, hy vọng kẻ thủ ác sẽ sớm bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.

Nguồn: QQ, Sohu