Nữ sinh ở nhà họ hàng 2 năm nhưng không được khóa cửa phòng: "Cô bảo người thân có gì đâu mà phải giấu"
Một quy định tưởng rất nhỏ trong nhà người thân lại khiến nữ sinh cảm thấy mình chưa bao giờ thực sự có một không gian riêng suốt những năm đại học.
Với nhiều gia đình có con học xa nhà, ở nhờ nhà họ hàng luôn được xem là phương án vừa tiết kiệm, vừa an tâm hơn thuê trọ. Có người thân ở gần trường đồng nghĩa với việc phụ huynh bớt lo con ốm đau, sinh hoạt cũng đỡ chật vật trong những năm đầu đại học.
Thế nhưng, không phải ai ở nhờ cũng cảm thấy thoải mái. Đôi khi điều khiến một sinh viên áp lực không phải tiền bạc hay việc nhà mà lại là cảm giác mình chưa bao giờ có một góc nhỏ thực sự thuộc về mình. Mới đây, câu chuyện của một nữ sinh năm 3 liên quan đến vấn đề này được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự chú ý.
Theo lời kể, sau khi đỗ đại học, nữ sinh này được bố mẹ gửi lên ở cùng gia đình cô ruột để tiết kiệm tiền thuê trọ. Nhà cô chỉ cách trường khoảng 2 km, lại có một phòng trống nên ai cũng nghĩ đây là lựa chọn lý tưởng.
Những ngày đầu, nữ sinh khá biết ơn vì được cô chăm lo từ bữa cơm đến chuyện sinh hoạt. Cô cũng chủ động phụ dọn dẹp, rửa bát và trông em họ khi cần. Mọi thứ nhìn chung đều khá ổn cho đến khi cô phát hiện căn phòng mình ở... không được phép khóa cửa.
"Cô có nhắc mình đừng khóa cửa phòng. Cô bảo người nhà với nhau thì không có gì phải giấu, với lại cô còn phải dọn dẹp phòng nên để cửa mở sẽ tiện hơn. Mình nghe vậy thì cũng không nói gì, vì dù sao mình đang ở nhờ nhà cô", nữ sinh kể.
Ban đầu, nữ sinh không nghĩ quá nhiều về chuyện này. Cô hiểu mình đang ở nhờ nhà người thân nên cũng cố gắng thích nghi với nếp sinh hoạt chung. Tuy nhiên, càng sống lâu, cô càng nhận ra việc không thể khóa cửa khiến mình thiếu đi cảm giác riêng tư vốn có khi ở phòng trọ bên ngoài. Người cô cũng từng giải thích rằng "người nhà với nhau thì có gì phải giấu", hơn nữa để cửa mở sẽ thuận tiện cho việc dọn dẹp phòng. Nữ sinh hiểu lý do đó nhưng vẫn cảm thấy khá bất tiện, nhất là khi lịch học ngày càng nhiều và cô bắt đầu cần một không gian riêng để nghỉ ngơi, học tập.

Nữ sinh cảm thấy khá bất tiện khi không được phép khóa cửa phòng (Ảnh minh họa)
Theo nữ sinh, điều khó chịu nhất không phải việc bị kiểm soát giờ giấc mà là cảm giác bất cứ lúc nào cũng có người có thể bước vào phòng. Có hôm cô đang học online thì em họ mở cửa chạy vào lấy đồ. Có lần đang thay quần áo, cô phải vội vàng kéo rèm vì cô ruột vừa gõ cửa xong đã đẩy cửa bước vào. Những chuyện nhỏ lặp đi lặp lại khiến cô dần hình thành thói quen luôn phải để ý xem cửa đã khép chưa.
"Mình không nghĩ cô có ý xấu. Nhưng việc lúc nào cũng có thể có người mở cửa khiến mình khá mất tự nhiên. Có những lúc đang học hoặc gọi điện với bạn, mình cũng phải để ý xem cửa đã đóng chưa", cô chia sẻ.
Vì không muốn bố mẹ khó xử với cô ruột, nữ sinh cũng không muốn làm căng chuyện này. Cô chọn cách tự thích nghi, chủ yếu đóng cửa khi học hoặc nghỉ ngơi và hạn chế để những bất tiện trong sinh hoạt ảnh hưởng đến mối quan hệ với gia đình cô.
Câu chuyện nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận. Một số người cho rằng người cô chỉ đang giữ nếp sinh hoạt quen thuộc của gia đình, không hề có ý xâm phạm quyền riêng tư của cháu.
- Nhà mình cũng vậy, từ nhỏ bố mẹ đã không thích con khóa cửa phòng vì sợ có chuyện xảy ra mà không ai biết.
- Ở nhờ nhà người thân thì cũng phải theo quy định của chủ nhà thôi, nếu không phù hợp thì nên chuyển ra ngoài.
- Cô đã cho cháu ở miễn phí suốt mấy năm thì chắc chắn cũng coi cháu như người trong nhà. Có thể với cô, chuyện cửa phòng chỉ là thói quen sinh hoạt chứ không phải muốn kiểm soát cháu.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng quyền được khóa cửa khi thay đồ, nghỉ ngơi hay học tập là nhu cầu rất cơ bản, đặc biệt với một sinh viên đã trưởng thành.
- Khóa cửa không có nghĩa là giấu giếm điều gì. Đó chỉ là cách để người khác biết mình cần một khoảng riêng.
- Sự riêng tư không phải đặc quyền của người thuê trọ, mà là nhu cầu bình thường của bất kỳ ai.
- Được người thân cho ở nhờ thì nên biết ơn và phụ giúp việc nhà, nhưng hai chuyện đó không có nghĩa là người ở nhờ phải từ bỏ hoàn toàn không gian cá nhân.
Không ít người cũng chia sẻ từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi ở nhờ nhà họ hàng. Có người bị yêu cầu luôn mở cửa phòng, có người không được tự ý đóng cửa khi ngủ trưa. Và số đều nói rằng điều khó nhất không phải phản đối mà là sợ làm mất lòng người đã giúp đỡ mình.

Sự riêng tư là điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được dù ở đâu (Ảnh minh họa)
Ở nhờ nhà người thân, ranh giới cần được nói rõ từ đầu
Những câu chuyện như thế cho thấy ở nhờ không chỉ là chuyện có mất tiền thuê phòng hay không. Khi một sinh viên sống lâu dài trong gia đình người khác, những quy tắc tưởng rất nhỏ như khóa cửa, giờ giấc, việc nhà hay quyền sử dụng không gian riêng đều có thể trở thành áp lực nếu hai bên hiểu khác nhau.
Với người lớn, việc không khóa cửa có thể đơn giản là một thói quen trong gia đình. Nhưng với một người trẻ đang bước vào tuổi trưởng thành, một cánh cửa được phép khép lại đôi khi lại là ranh giới để họ cảm thấy mình được tôn trọng.
Vì vậy, trước khi quyết định cho con ở nhờ nhà người thân, điều quan trọng không chỉ là có một phòng trống mà còn là việc cả hai phía cùng thống nhất về những nguyên tắc sinh hoạt ngay từ đầu. Rõ ràng từ sớm sẽ giúp người ở nhờ bớt cảm giác ái ngại, còn người cho ở cũng tránh được những hiểu lầm không đáng có sau này.