Nữ sinh Ngoại thương mắc ung thư được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư động viên: "Bác tin rằng cháu sẽ là người chiến thắng"

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 12:16 18/11/2019

Trong bức thư gửi nữ sinh Đặng Trần Thủy Tiên, 19 tuổi, mắc ung thư vú giai đoạn 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ: "Bác tin rằng cháu sẽ là người chiến thắng. Bác chúc cháu mau chóng mạnh khỏe, sớm trở lại việc học tập, sống ý nghĩa mỗi ngày và thực hiện trọn vẹn ước mơ, hoài bão".

Nếu gặp Đặng Trần Thủy Tiên ngoài đời, bạn sẽ không nghĩ cô gái 19 tuổi này là một bệnh nhân ung thư. Cách đây 5 tháng, Tiên nhận thông báo "mắc ung thư vú, giai đoạn 2", trong tâm thế hoang mang và đầy sợ hãi. Em sốc, như kẻ biết trước cái chết đang đến gần. Với em - sinh viên năm 2 Đại học Ngoại thương, tương lai rộng mở và còn cả một bầu trời trước mặt. Em gần như gục ngã. Em phẫn uất và cảm thấy bất công, rõ ràng là vì em còn rất trẻ. 

Chỉ cho phép bản thân khóc thật nhanh, rồi bình tĩnh gạt nước mắt, Tiên chủ động "đứng lên", cắt phăng mái tóc dài như một lời tuyên chiến với bệnh tật. "Ừ, được rồi, nếu là ung thư, vậy thì chiến đấu thôi!"

Tiên bảo lưu kết quả học tập, tập trung chữa bệnh tại Bệnh viện K, cơ sở Quán Sứ. Sau 5 tháng, em trải qua hơn 10 đợt truyền hóa chất. Tiến trình này sẽ tiếp diễn trong vòng 1 năm, kết hợp xạ trị và theo dõi sức khoẻ định kì 3 tháng một lần, trong 4 năm tới.

Em còn... mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi "Duyên dáng Ngoại Thương". Đó là một quyết định có phần táo bạo trong hoàn cảnh này, dù trước đó bố mẹ em không hề đồng ý. Nhưng Tiên muốn được một lần sống hết mình, làm điều mình thích, trải nghiệm những thứ mới lạ, để bản thân không hối hận về sau, khi mà không dám sống hết mình và không thực hiện đam mê. 

"Biết đâu ngày mai, em  không còn có thể...".

Đặng Trần Thủy Tiên - nữ sinh viên xinh đẹp, mạnh mẽ, đón nhận căn bệnh ung thư với tâm thế lạc quan và tinh thần của "kẻ chiến thắng", sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. 

Ung thư ập đến là thử thách bắt buộc Tiên phải vượt qua, có thể khó khăn, nhưng giúp em thay đổi lối sống, cách sinh hoạt và chế độ luyện tập. Tiên thích nghi với việc đi bộ với bố mỗi 5h sáng, ngủ sớm, ăn uống lành mạnh, tập thể dục điều độ. Mỗi tuần một lần, em lên Hà Nội 2 ngày truyền hoá chất, rồi lại về nhà, dành thời gian học thêm một lớp guitar giúp tâm trạng thoải mái hơn.

Khi bị bệnh, em sống chậm lại, yêu thương bản thân và lắng nghe cơ thể nhiều hơn. Em thấy mình đang trưởng thành, nhìn thấy những cuộc đời khác, hoàn cảnh khác thiệt thòi khi đến bệnh viện. Em nghĩ mình nên chia sẻ với họ.

Hôm qua (17/11) là một ngày tràn đầy niềm vui và bất ngờ đối với Tiên khi em nhận được thư và hoa của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong thư, bác viết: 

"Cháu Thủy Tiên yêu quý.

Qua trang báo điện tử, bác biết về câu chuyện của cháu, một tấm gương về nghị lực sống dám vươn lên nghịch cảnh để sống trọn vẹn ý nghĩa, với niềm tin mỗi ngày và những khát vọng ở phía trước.

Như cháu đã nói: "Tôi đẹp nhất khi tôi tự tin". Cháu là cô gái rất trưởng thành, can đảm và mạnh mẽ. Bằng tâm thế tích cực của mình, cháu đã truyền cảm hứng và tinh thần lạc quan cho rất nhiều người, không chỉ những ai đang chiến đấu với căn bệnh ung thư trong xã hội ta.

Hơn lúc nào hết, cháu không hề đơn độc; chắc chắn cháu đang là niềm tự hào rất lớn của bố mẹ, thầy cô và bạn bè. Qua lá thư này, bác xin gửi lời thăm hỏi tới bố mẹ cháu, cùng tất cả những ai đã quan tâm, chăm sóc và yêu thương cháu.

Thông điệp "Cô ấy là điều khác biệt" của cuộc thi "Duyên dáng Ngoại thương" năm nay thực sự thú vị. Sự tham dự của cháu đối với cuộc thi là một minh chứng và góp phần làm giàu thêm ý nghĩa của thông điệp đó.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp đến, bác xin gửi đến quý thầy cô ở trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, cũng như các thầy cô giáo trên cả nước lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất.

Bác tin rằng cháu sẽ là người chiến thắng. Bác chúc cháu mau chóng mạnh khỏe, sớm trở lại việc học tập, sống ý nghĩa mỗi ngày và thực hiện trọn vẹn ước mơ, hoài bão".

Nữ sinh Ngoại thương mắc ung thư được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư động viên: Bác tin rằng cháu sẽ là người chiến thắng - Ảnh 2.

Thủy Tiên chia sẻ bức thư và hoa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tặng. Ảnh: NVCC.

"Em không ngờ câu chuyện nhỏ của bản thân lại nhận được sự quan tâm của bác Nguyễn Xuân Phúc, bởi em biết bác còn nhiều chuyện phải lo, phải nghĩ. Em thực sự hạnh phúc, xúc động và cảm thấy mình được lắng nghe, được tiếp thêm động lực rất nhiều cho những thử thách phía trước.

Đường còn dài, nhưng em tin bằng sự nỗ lực của bản thân và sự ủng hộ tuyệt vời từ mọi người, mình sẽ vượt qua được. Sự quan tâm, động viên của bác Nguyễn Xuân Phúc cũng như của mọi người, có lẽ không chỉ dành cho em mà cho tất cả các bệnh nhân ung thư, cho tất cả mọi người đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Để em hiểu rằng: "Quan trọng không phải số phận đối xử với mình ra sao mà là cách mình đối diện với nó thế nào" - Tiên chia sẻ. 

Ung thư không còn đáng sợ, nếu con người đủ bình tĩnh và sẵn sàng "đón nhận" nó như một thử thách đáng chinh phục. Tiên có mọi thứ trong tay: sự lạc quan, tinh thần thép, hơn hết là nụ cười luôn rạng rỡ. Em - như bao bạn trẻ khác - vẫn luôn nghĩ mình còn trẻ, còn khỏe nhưng vô tình quên mất, rằng bệnh tật không chừa một ai. Điều quan trọng hết thảy, là hãy biết quý trọng bản thân mình hơn, trong bất cứ khoảnh khắc nào. 

Nữ sinh Ngoại thương mắc ung thư được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư động viên: Bác tin rằng cháu sẽ là người chiến thắng - Ảnh 3.

Một cô gái gây ấn tượng mạnh với đối phương nhờ nụ cười xinh xắn và tinh thần lạc quan.

"Cho đến một ngày, nếu có thể khỏe lại, em sẽ học cách tận hưởng cuộc sống, làm những điều mình thích mà suốt thời gian mắc bệnh buộc phải tạm gác lại. Ví như, em rất muốn đến trường cùng các bạn.

Và nếu chỉ còn một ngày để sống, em sẽ chẳng ngần ngại chạy về bên bố mẹ và dành thời gian cho những người mình thương yêu nhất".