Mới đây, tại chương trình Cine7 – Ký ức ngày và đêm, NSND Trà Giang đã xúc động khi hồi tưởng lại kỷ niệm khi bà cùng đoàn làm phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm sang tham dự Liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1973.
Bức ảnh chụp tại liên hoan phim
Tại Liên hoan phim quốc tế Moskva này, NSND Trà Giang có chụp một bức ảnh lịch sử cùng bạn bè thế giới.
Bà nói: "Bức ảnh này chụp những người đoạt giải Vàng tại liên hoan phim năm đó. Sau khi chúng tôi nhận giải, các nhà báo yêu cầu chúng tôi ra chụp chung một bức ảnh.
Trong ảnh này là tôi, một đạo diễn người Bulgaria, một đạo diễn người Mỹ và một diễn viên nữ người Nauy.
Đến giờ tôi vẫn nhớ hết những người này vì thời khắc đó với tôi rất nhiều cảm xúc. Tôi vui lắm.
Khi tới dự liên hoan phim đó, tôi không nghĩ bộ phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm sẽ có giải, cũng không nghĩ bản thân tôi lại cũng có giải. Ai ngờ đâu bộ phim được giải Nhất của Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới, bản thân tôi thì được Huy chương Vàng hạng mục Diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim.
NSND Trà Giang
Lúc đó, Liên hoan phim quốc tế Moskva là một sự kiện lớn, có cả trăm đoàn đại biểu tới dự từ khắp nơi. Tôi nhận được giải thưởng đó thì xúc động lắm, không có niềm vui nào nói lên được vui sướng của tôi lúc bấy giờ.
Có một nữ phóng viên người Mỹ tìm gặp tôi và đề nghị được phỏng vấn tôi ngay tại liên hoan phim đó. Cô ấy đề nghị gặp tôi để xin lỗi nhân dân Việt Nam. Sau khi họ xem xong phim và thấy bộ phim có giải thưởng, phóng viên người Mỹ đó muốn gặp đoàn Việt Nam, đặc biệt được phỏng vấn tôi.
Nữ phóng viên người Mỹ đó nói một câu khiến tôi nhớ mãi. Khi tìm gặp tôi, cô ấy xin lỗi nhân dân Việt Nam. Cô ấy nói rằng cô ấy chỉ là một người dân bình thường ở Mỹ và rất cảm xúc sau khi xem phim.
Cô ấy thấy trên phim, vai trò của người phụ nữ Việt Nam rất lớn, "vậy ở ngoài có đúng vậy không?". Trước câu hỏi của nữ phóng viên đó, tôi đã trả lời bằng vốn sống, hiểu biết của tôi. Tôi lấy hình ảnh chị Út Tịch trong truyện của nhà văn Nguyễn Thi để nói về người phụ nữ Việt Nam.
Tôi cứ tưởng họ chỉ phỏng vấn thế thôi, ai ngờ sau này tôi về nước, họ còn gửi hẳn bài báo đăng trên tạp chí đó sang cho tôi, rất vinh dự. Tôi cảm kích người nữ nhà báo đó lắm".
Vĩ tuyến 17 ngày và đêm là một bộ phim của đạo diễn Hải Ninh vào năm 1972. Đây cũng là bộ phim tiêu biểu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Kịch bản của bộ phim được viết bởi Hải Ninh và Hoàng Tích Chỉ trong 5 năm. Đây cũng là kịch bản hai tập đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam.