Những sự trùng hợp đáng kinh ngạc khiến bạn không tin đó là sự thật

Hương Cherry, Theo Thời Đại 08:00 10/03/2017

Cuộc sống luôn tồn tại những sự trùng hợp ngẫu nhiên đến khó tin và không thể giải thích được bằng lời.

Chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã gặp những tình huống trùng hợp đáng ngạc nhiên trong cuộc sống thường ngày, ví dụ như vài người bạn ngẫu nhiên mặc một bộ đồ giống hệt nhau, hay tình cờ giáp mặt một người có sở thích giống y hệt mình chẳng hạn.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều câu chuyện khiến bạn phải thốt lên rằng: "Vậy mà cũng có thật á?" ngay từ lần đầu tiên nghe được.

1. Cặp sinh đôi không quen biết nhưng vẫn có cuộc đời giống y hệt nhau

Những sự trùng hợp đáng kinh ngạc khiến bạn không tin đó là sự thật - Ảnh 1.

Jim Springer và Jim Lewis có cuộc đời giống hệt nhau mặc dù bị chia cách suốt 39 năm trời.

Khi vừa mới chào đời, hai anh em sinh đôi Jim Springer - Jim Lewis đã bị tách riêng và được hai cặp vợ chồng trẻ nhận về làm con nuôi.

Dẫu không hề biết tới sự tồn tại của nhau suốt gần 39 năm trời, thế nhưng cuộc đời họ vẫn có những sự trùng hợp đến khó tin: Đều chung tên gọi là Jim, đều có một chú chó cưng với nickname "Toy" và đều cưới hai đời vợ có tên y như đúc.

Thậm chí, con trai họ cũng được đặt tên na ná nhau: James Alan Lewis và James Allan Springer.

2. Cuốn tiểu thuyết "dựa trên chuyện có thật" gần nửa thế kỷ sau

Những sự trùng hợp đáng kinh ngạc khiến bạn không tin đó là sự thật - Ảnh 2.

"Hồi ký của Arthur Gordon Pym vùng Nantucket" đã trở thành hiện thực sau 46 năm kể từ ngày xuất bản.

Trong cuốn tiểu thuyết hoàn thiện duy nhất mang tên "Hồi ký của Arthur Gordon Pym vùng Nantucket" xuất bản năm 1838, nhà văn nổi tiếng người Mỹ ông Edgar Allan Poe đã miêu tả câu chuyện về một cậu bé tên Richard Parker bị bốn thủy thủ khác ăn thịt sau khi con tàu của họ chẳng may bị đắm trên biển.

Mặc dù Poe nhiều lần khẳng định tất cả tình tiết trên đều dựa trên một câu chuyện có thật, thế nhưng người ta không hề tìm thấy sự kiện nào tương ứng với lời miêu tả này cho tới 46 năm sau.

Năm 1884, luật sư giàu có người Australian ông Jack Want quyết định "tậu" con thuyền bằng gỗ rồi tiến hành cải tạo để có thể di chuyển nhanh chóng từ Anh về Australian nhằm nâng cao danh tiếng của mình trong giới thượng lưu.

Để hoàn thành cuộc hành trình, ông Jack Want còn thuê đoàn thủy thủ gồm bốn người, trong đó có cậu bé mù 17 tuổi tên Richard Parker. Dĩ nhiên, sự việc xảy ra sau đó thì chắc hẳn chúng ta đều có thể hình dung ra được.

3. Người phụ nữ "tàu đắm không chết"

Những sự trùng hợp đáng kinh ngạc khiến bạn không tin đó là sự thật - Ảnh 3.

Người phụ nữ 3 lần thoát chết khi những con tàu hàng hải hạng Olympic lần lượt bị chìm.

Có thể nói bà Violet Constance Jessop vừa là người phụ nữ may mắn nhất thế giới, lại vừa là vận rủi lớn nhất đối với những con tàu hàng hải hạng Olympic.

Theo đó, đây là một dòng tàu hàng hải thương mại chở khách hạng sang được xưởng đóng tàu Harland & Wolff sản xuất dựa theo đơn đặt hàng của hãng White Star Line.

Dòng tàu này chỉ có 3 chiếc tồn tại trong lịch sử - bao gồm chiếc RMS Olympic, chiếc RMS Titanic và chiếc HMHS Britannic. Bà Jessop có vinh dự phục vụ trên cả ba chiếc tàu đó khi chúng bị đắm, hoặc suýt bị đắm.

Sự nghiệp làm "đắm tàu" của bà Jessop bắt đầu vào năm 1911 trên chiếc RMS Olympic. Lúc ấy, con tàu đột nhiên gặp sự cố rồi va chạm mạnh với chiếc HMS Hawke – một con tàu hải quân được thiết kế để "húc chìm" tàu địch. Dẫu vậy, chiếc RMS Olympic vẫn bình an vô sự.

Những sự trùng hợp đáng kinh ngạc khiến bạn không tin đó là sự thật - Ảnh 4.

Bà Jessop may mắn sống sót khi chiếc HMHS Britannic bị bắn chìm.

Vài năm sau, bà Jessop được hãng White Star Line điều chuyển sang phục vụ trên hành trình đầu tiên của một con tàu chở khách siêu sang mới hạ thủy - chiếc RMS Titanic "không thể chìm".

Có lẽ chẳng ai là không biết số phận của chuyến hành trình này, và bà Jessop đã may mắn nằm trong số hành khách còn sống sót khi kịp lên được chiếc xuồng cứu hộ số 16.

Những sự trùng hợp đáng kinh ngạc khiến bạn không tin đó là sự thật - Ảnh 5.

Người phụ nữ này cũng suýt phải bỏ mạng khi chiếc RMS Olympic bị một tàu hải quân húc chìm.

Khi Thế Chiến I nổ ra, bà Jessop được điều làm y tá tạm thời trên chiếc HMHS Britannic.

Năm 1916, con tàu HMHS Britannic bị đánh chìm vì trúng ngay thủy lôi từ tàu ngầm của quân đội Đức. Nhưng bà Jessop đã không kịp bước lên xuồng cứu hộ và đành phải nhảy xuống biển để tìm đường thoát thân.

Sau ba vụ tai nạn lớn chỉ trong chưa đầy 10 năm, bà Jessop vẫn tiếp tục kiên trì với sự nghiệp phục vụ trên các con tàu hàng hải. Và thật kỳ lạ, bà cũng không hề rơi vào tình cảnh nguy hiểm nào khác nữa – có thể là do tàu hạng Olympic cũng chỉ có đúng ba chiếc đó mà thôi.

4. Luân hồi là có thật?

Những sự trùng hợp đáng kinh ngạc khiến bạn không tin đó là sự thật - Ảnh 6.

Ông Enzo Anselmo Ferrari và anh Mesut Özil khi ở độ tuổi tương đương nhau.

Ngày 14/08/1988, ông Enzo Anselmo Ferrari, người sáng lập ra thương hiệu xe hơi nổi tiếng Ferrari đã qua đời ở tuổi 90. Còn anh Mesut Özil, tuyển thủ bóng đá người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang chơi cho CLB Arsenal được sinh ra vào ngày 15/10/1988. Và đây là hình ảnh của hai người khi ở độ tuổi tương đương nhau.

5. Nếu người đàn ông này đổi vé, hãng Malaysia Airlines tốt nhất cũng nên hủy luôn chuyến đó đi

Những sự trùng hợp đáng kinh ngạc khiến bạn không tin đó là sự thật - Ảnh 7.

Anh Maarten de Jonge đã may mắn thoát chết trong 2 vụ tai nạn máy bay kinh hoàng khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn mất tích hoặc tử nạn.

Năm 2014, vận động viên xe đạp người Hà Lan anh Maarten de Jonge đã may mắn tránh được hai sự cố hàng không nghiêm trọng của hãng Malaysia Airlines nhờ việc đổi vé vào phút chót.

Ngày 08/03/2014, đáng lẽ anh Jonge phải lên chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, hiện vẫn đang mất tích cùng với toàn bộ hành khách và phi hành đoàn.

Dẫu vậy, do tới sân bay sớm nên anh Jonge quyết định đáp một chuyến bay khác có thời gian cất cánh sớm hơn một tiếng.

Tới tháng 07/2014, anh Jonge tiếp tục đặt vé trên chuyến bay MH17 nhưng lại quyết định hủy chuyến vì muốn tiết kiệm tiền. Và như các bạn đã biết, chiếc máy bay MH17 đã bị bắn hạ trên vùng trời Ukraine khiến toàn bộ hành khách tử nạn.

6. Biển số xe của Thái tử Franz Ferdinand có chứa ý nghĩa bí mật?

Những sự trùng hợp đáng kinh ngạc khiến bạn không tin đó là sự thật - Ảnh 8.

Thế Chiến I kết thúc trước khi nó bắt đầu?

Ngày 28/06/1914, Thái tử Franz Ferdinand của Đế quốc Áo – Hung bị ám sát tại thành phố Sarajevo của Serbia.

Sự kiện này đã trở thành lý do để Đế quốc Áo – Hung cùng các nước đồng minh (Liên minh Trung tâm) tiến hành tuyên chiến với Serbia, khiến các quốc gia đồng minh với Serbia (phe Hiệp ước) cũng buộc phải tham chiến, mở đầu cho Thế Chiến lần thứ nhất.

Khi bị ám sát, Thái tử Ferdinand đang ngồi trên chiếc xe hơi mang biển số A III 118 và Thế Chiến lần thứ nhất chính thức kết thúc khi Liên minh Trung tâm ký Hiệp ước giải trừ quân bị vào ngày 11/11/1918, hay có thể viết tắt là 11/11/18.

7. Lời nguyền của Tamerlane

Những sự trùng hợp đáng kinh ngạc khiến bạn không tin đó là sự thật - Ảnh 9.

Lời nguyền kinh hoàng trong hầm mộ của vua Tamerlane đã khiến không ít người phải khiếp sợ.

Tháng 06/1941, hầm mộ của Tamerlane – nhà quân sự tài ba kiêm người sáng lập nên Đế chế Timur và thống trị gần như toàn bộ khu vực Trung Á cùng Trung Đông vào đầu thế kỷ 14 đã được tìm thấy bởi một nhóm chuyên gia khảo cổ của Liên Xô tại Uzbekistan.

Bên ngoài hầm mộ của Tamerlane được khắc dòng chữ: "Khi ta sống dậy, cả thế giới sẽ phải run rẩy". Không quan tâm tới lời cảnh báo này, các nhà khảo cổ tiếp tục đào hầm mộ và tìm thấy quan tài của Tamerlane.

Sau khi mở quan tài, họ lại nhìn thấy một lời đe dọa khác được khắc bên trong với nội dung: "Người quấy rối hầm mộ sẽ phải đối mặt với một kẻ xâm lược còn tồi tệ hơn ta".

Chỉ chưa đầy ba ngày sau, Liên Xô đã bị Đức Quốc xã "hỏi thăm" bằng Chiến dịch Barbarossa – chiến dịch quân sự lớn nhất lịch sử loài người tính tới nay. Nó còn gây thiệt hại nặng nề cho Liên Xô và mở ra Mặt trận "cối xay thịt" phía Đông khiến hơn 26 triệu người thiệt mạng trong Thế Chiến lần thứ hai.

Mặc dù tình hình chiến sự căng thẳng, song thi thể của Tamerlane vẫn nhanh chóng được cải táng theo nghi thức Hồi giáo vào cuối năm 1942 – ngay trước khi Hồng quân Liên Xô giành được thắng lợi mang tính chiến lược giúp lật ngược thế cờ trước Đức Quốc xã tại Trận Stalingrad.