Nhìn mấy cô nàng hết nhón đến nhảy mãi không lau xong cái bảng mới thấy chân ngắn khổ như nào

Mạnh Quân, Theo Helino 19:26 08/05/2018

Ai bảo chân ngắn đáng yêu ở đâu chứ trong trường hợp này trông đáng thương lắm!

"Chân ngắn thông minh mà. Chân ngắn đáng yêu mà." - Đấy là lời bài hát thôi chứ ngoài đời chân ngắn cũng khá bất tiện đấy. Nói đâu xa xôi, cứ thử cho những đứa chân ngắn lên lau bảng thì biết, chúng sẽ không bao giờ với tay đến mép trên cùng của bảng đâu.

Video: Thảo Ngọc

Video: Bùi Sy Ty

Nhìn cái tướng nhảy nhảy, nhón nhón để cố lau cho xong cái bảng đến tội. Trong khi bạn bè xung quanh thì cười cười nói nói. Có đứa còn ác ý ra điều kiện: Nếu mà lau sạch được bảng nhưng không dùng ghế sẽ cho một cốc trà sữa.

Chân ngắn ngoài đời đã bất tiện lắm rồi. Đi đâu cũng bị gọi là mẩu, nấm lùn; quần áo toàn phải mua size em bé; chụp ảnh với đám bạn thì một là bị đẩy lên phía trước nổi bần bật, hai là tụt hẳn phía sau không thấy mặt đâu... Thế mà còn bị lũ bạn mang ra trêu chọc như này nữa thì sống sao nổi đây.

Vậy hãy nên yêu thương những cô nàng nấm lùn. Đừng bắt họ lên lau bảng nữa nhé.

Nhìn mấy cô nàng hết nhón đến nhảy mãi không lau xong cái bảng mới thấy chân ngắn khổ như nào - Ảnh 3.

Chân ngắn nên lau bảng không bao giờ sạch

Nhìn mấy cô nàng hết nhón đến nhảy mãi không lau xong cái bảng mới thấy chân ngắn khổ như nào - Ảnh 4.

Trong trường hợp này thì cũng thốn không kém. Chụp ảnh tập thể với lớp mà không thấy mặt mình đâu