Nhiều người gào khóc khi vẫn còn người thân mắc kẹt trong đám cháy kinh hoàng ở Hà Nội

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:21 01/11/2016

Gần 16h chiều ngày 1/11, hàng trăm cảnh sát, công an PCCC vẫn đang nỗ lực phun nước dập tắt đám cháy kinh hoàng khiến 3 quán karaoke và 1 khách sạn bị cháy rụi trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hơn 2h sau vụ cháy kinh hoàng khiến 3 quán karaoke và 1 khách sạn bị cháy rụi trên đường Trần Thái Tông, tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể dập tắt đám cháy do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy. Kèm theo đó là nhiều tiếng nổ do bình gas, máy điều hòa. Tại hiện trường, nhiều xe máy để bên ngoài cũng bị cháy rụi.  

Hiện công an phải dùng hàng chục rào sắt chặn các ngả đường đồng thời huy động toàn bộ lực lượng CSGT phân luồng các ngả đường tránh ùn tắc. Phía bên ngoài đường Trần Thái Tông nơi đang xảy ra vụ cháy kinh hoàng hàng nghìn người dân đứng nghe ngóng không tin. 

Nhiều người gào khóc khi vẫn còn người thân mắc kẹt trong đám cháy kinh hoàng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Ngọn lửa bốc ra từ tòa nhà lan nhanh khiến nhiều người hoảng loạn

Nhiều người gào khóc khi vẫn còn người thân mắc kẹt trong đám cháy kinh hoàng ở Hà Nội - Ảnh 2.

Người nhà nạn nhân bật khóc vì chưa tìm thấy người thân.

Đến thời điểm gần 16h, đám cháy vẫn rất dữ dội trong các tòa nhà cao tầng. Hiện do đám cháy quá lớn nên lực lượng cảnh sát PCCC vẫn chưa thể tiếp cận được bên trong. Con số thương vong về người vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ một số người dân thì ít nhất có 4, 5 người còn mắc kẹt bên trong. Trong lúc dập lửa, một chiến sĩ cảnh sát bị thương. 

Là một trong những người thoát ra khỏi vụ cháy kinh hoàng, anh Đỗ Toàn Quốc (hơn 20 tuổi, nhà ở Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi vụ cháy xảy ra. Đứng bên ngoài, anh Quốc bật khóc vì đến thời điểm hiện tại anh vẫn chưa thể liên lạc với người bạn đi hát karaoke cùng mình. 

Nhiều người gào khóc khi vẫn còn người thân mắc kẹt trong đám cháy kinh hoàng ở Hà Nội - Ảnh 3.

Một chiến sĩ cảnh sát bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Nhiều người gào khóc khi vẫn còn người thân mắc kẹt trong đám cháy kinh hoàng ở Hà Nội - Ảnh 4.

Anh Quốc tuyệt vọng bật khóc chờ tin bạn.

Đứng chờ tin, anh Quốc cho biết, hơn 13h trưa nay, anh cùng nhóm bạn 4 người đi đến quán karaoke số 68 trên đường Trần Thái Tông để hát. Nhóm của anh lên tầng 6 vừa gọi đồ và chuẩn bị hát thì bất ngờ nghe thấy tiếng hô hoán cháy lớn. Anh cùng 3 người bạn khác chạy được ra ngoài xuống tầng 5 rồi đi bằng cửa thoát hiểm phía sau quán karaoke cao 10 tầng để chạy thoát ra ngoài. 

Chạy thoát ra ngoài nhưng anh không thấy người bạn là anh Khánh (23 tuổi, trú tại Cổ Nhuế) đâu. Anh Khánh cầm theo 3 điện thoại nhưng anh cùng các bạn không thể liên lạc được. "Không biết cậu ấy có sao không nữa. Giờ chúng tôi gọi điện mãi mà không được. Khói to thế này phải làm sao đây...", anh Quốc rưng rưng nói. 

Nhiều người gào khóc khi vẫn còn người thân mắc kẹt trong đám cháy kinh hoàng ở Hà Nội - Ảnh 5.

Một người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy.

Theo một số người dân, thời điểm xảy ra vụ cháy bên trong quán karaoke số 68 và các quán bên cạnh có rất nhiều người bên trong. Cảnh tượng hỗn loạn, sợ hãi cùng nhiều tiếng la hét vang vọng khắp khu phố. 

Nhiều người gào khóc khi vẫn còn người thân mắc kẹt trong đám cháy kinh hoàng ở Hà Nội - Ảnh 6.

Một người phụ nữ gào khóc vì lo lắng cho người thân của mình

Nhiều người gào khóc khi vẫn còn người thân mắc kẹt trong đám cháy kinh hoàng ở Hà Nội - Ảnh 7.

Do kiệt sức, người phụ nữ ngất lịm và đang được lực lượng chức năng chăm sóc

Một người dân cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ cháy tại quán karaoke số 68 có nhóm công nhân đang hàn lắp đặt gì đó ở trên tầng 10 của ngôi nhà. Lúc sau có một mối hàn rơi xuống tấm biển quảng cáo phía dưới. Rất có thể đây là nguyên nhân xảy ra vụ cháy. 

Hiện tại vẫn chưa rõ con số thiệt hại về người. Còn tài sản thiệt hại được ước tính hàng tỷ đồng.

 Cháy lớn trên đường Trần Thái Tông. Nguồn: Facebook

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày