Nhà vô địch Asiad 2018 đi bán khoai lang: Sáng làm vận động viên, tối làm shipper

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 11/02/2019

Nhiều người ví von, buổi ngày Thảo là nhà vô địch Asiad 2018, ban đêm cô là nữ shipper bán khoai lang. Và câu chuyện nghị lực của cô gái nhỏ nhắn xuất thân từ vùng quê nghèo giúp nhiều người trong chúng ta mỉm cười hạnh phúc.

Tối 27/8/2018 có lẽ rất khó quên với người hâm mộ thể thao Việt Nam, khi mà Thảo "bò vàng" - cô gái 25 tuổi xuất sắc giành tấm huy chương vàng nhảy xa tại Asiad 2018 với thành tích 6m55. Đối với một vận động viên nhảy xa, đằng sau bước nhảy thật mạnh lên không trung trước khi tiếp đất là cả một quãng đường tập luyện gian nan. 

Thảo sinh trưởng trong một gia đình thuần nông. Nhà có ba anh em, cô là út và cũng là người duy nhất theo nghiệp thể thao. Nhiều người ví von, buổi ngày Thảo là nhà vô địch Asiad 2018, ban đêm cô là nữ shipper bán khoai lang. Và câu chuyện nghị lực của cô gái nhỏ nhắn xuất thân từ vùng quê nghèo giúp nhiều người trong chúng ta mỉm cười hạnh phúc. 

Nhà vô địch Asiad 2018 đi bán khoai lang: Sáng làm vận động viên, tối làm shipper - Ảnh 1.

Thảo "bò vàng" với tấm huy chương vàng Asiad 2018.

Sáng làm vận động viên, tối đi ship khoai lang 

"Thảo bò vàng" tên thật là Bùi Thị Thu Thảo, quê xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, Hà Nội. Nhà Thảo thuộc diện nghèo nhất xóm, từ bé cô đã sớm làm quen với công việc đồng áng. Cô sớm bộc lộ năng khiếu thể thao. Năm 13 tuổi, Thảo giành giải nhất 3 môn đá cầu, điền kinh, bơi lội của huyện. Mẹ cô quyết định cho con gái theo nghiệp thể thao từ đấy. 

Trước khi chính thức chạm ngõ nhảy xa, ít ai biết Thảo từng bỏ thể thao đi làm phụ hồ. Tập luyện được vài năm, cô một lần nữa quyết định bỏ nghề vì không theo kịp đàn chị. Thời điểm bố ốm nặng, Thảo từng nghĩ sẽ tìm một công việc khác cho thu nhập ổn định hơn để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, chính bố đã động viên rất nhiều để cô quay lại với nhảy xa. 

Năm 2012, Thảo bị chấn thương ở lưng, đầu gối và bàn chân. Cô không bỏ cuộc, ngược lại tự nghiêm khắc với chính bản thân. Từng động tác nhỏ hay những kỹ thuật khó, cô đều quyết tâm thực hiện tốt nhất và không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Mỗi ngày, Thảo phải chạy ít nhất 5km, ngoài ra còn nhiều bài tập thể lực khắc nghiệt hơn thế nhiều. Đây thực sự là nỗi ám ảnh với các vận động viên, không chỉ riêng Thảo. 

Nhà vô địch Asiad 2018 đi bán khoai lang: Sáng làm vận động viên, tối làm shipper - Ảnh 2.

Cô gái nhỏ nhắn với nụ cười hạnh phúc trên môi.

"Khi ở nhà mình vẫn là một đứa trẻ, được vui chơi, không phải làm việc gì quá gò ép cả. Nhưng khi xuống tập tại trung tâm, thầy cô bắt đầu cho mình chạy những bài đường trường. Lúc ấy mình đã khóc vì chân tay rã rời không thể nhấc lên được" - Thảo nói.

Vượt lên trên tất cả, Thảo "bò vàng" đã có một kỳ ASIAD 18 vô cùng thành công với chiếc huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử điền kinh Việt Nam. Cô chia sẻ: "Chuẩn bị cho ASIAD thì cũng bị áp lực nhiều do có nhiều người đặt kỳ vọng cao quá. Tuy nhiên, mỗi khi tập luyện mình đều tự nhủ phải vượt qua mọi thứ, phải làm thật tốt".

Trở về từ Indonesia với vinh quang trên vai, Thảo quay lại là một vận động viên bình thường như bao anh chị em khác, vẫn đều đặn tới trung tâm tập luyện mỗi ngày. Cô là một người hùng, nhưng không cố bám lấy "danh xưng" ấy để chết dần trong hào quang. Thời gian gần Tết, Thảo quyết định trở thành... nữ shipper bán khoai lang khắp mọi ngóc ngách Hà Nội. "Đơn giản mình muốn giúp bố mẹ ở quê. Khoai trồng nhiều nhưng bán không mấy thuận tiện". Thảo khoe cô đã bán được hơn 1,5 tấn khoai.

Bên cạnh là nhà vô địch Asiad, Thảo còn là nữ shipper khoai lang! Ảnh: FB nhân vật.

"Ban ngày tập luyện, mình dành thời gian ship khoai buổi tối. Trong thời gian nửa tháng bán khoai, ngày nào mình cũng mệt. Tuy nhiên đến giờ bán được nhiều khoai giúp bố mẹ bớt gánh nặng, mình thấy rất vui".

Thảo không ngại khi người hâm mộ nhận ra cô trong hình dáng một nữ shipper cùng chồng đi bán khoai trên bất kỳ nẻo đường nào ở Hà Nội. Ngược lại, cô xem đó là niềm vui. Ngày xưa, Thảo chỉ biết phụ hồ để có tiền phụ giúp bố mẹ. Lần đầu tiên ngoài thể thao, cô học cách buôn bán tạm thời một mặt hàng và cũng là để giúp đỡ gia đình. 

Trì hoãn việc sinh con để có thể tập luyện giành HCV Asiad 2018

Thảo đã kết hôn được hơn 3 năm, nhưng cô đã tạm gác việc sinh con để tập trung tập luyện cho Asiad 2018. Người ta gọi đây là một cuộc đánh đổi lớn với một người phụ nữ. May mắn, gia đình 2 bên, đặc biệt là chồng Thảo một mực ủng hộ cô. Thảo từng quyết tâm sẽ mang huy chương vàng Asiad về tặng chồng, và thực sự cô đã làm được điều đó. Mỗi lần nhắc lại việc đánh đổi giữa gia đình và thể thao, Thảo lại đong đầy nhiều suy ngẫm.

Hiện vợ chồng Thảo thuê căn nhà 2,5 triệu đồng/ tháng, cách trung tâm huấn luyện khoảng 1km. Sau mỗi ngày tập luyện trở về, 2 vợ chồng cùng nhau nấu cơm, rồi đi ship khoai lang. 

Nhà vô địch Asiad 2018 đi bán khoai lang: Sáng làm vận động viên, tối làm shipper - Ảnh 4.

Thảo đã có một cuộc đánh đổi để đem về vinh quang ngày hôm nay.

Một trong những người ảnh hưởng nhiều tới Thảo chính là bố cô. Ông là người định hướng Thảo đến với thể thao, an ủi con gái mỗi lần con lại có ý định từ bỏ tất cả. Tối 25/8/2017, Thảo lên ngôi hậu nội dung nhảy xa Sea Games 29. Trong ngày thi đấu, ở quê nhà, bố cô đã phải nhập viện vì sức khỏe yếu.

"Nhớ lại thời điểm đó, mình nhớ bố lắm. Mình muốn nhắn với ông rằng, con đã giành được HCV rồi bố ạ. Con muốn dành tặng bố và cảm ơn bố vì đã đưa con đến với thể thao. Hi vọng tấm HCV của con sẽ là động lực để bố chiến thắng bệnh tật. Con yêu bố nhiều lắm!".

Bố Thảo từng tâm sự với con gái, "2 vợ chồng mày về quê ở đi, sống ở Hà Nội làm gì, suốt ngày tắc đường và bụi. Về bố cho mày miếng đất mà xây nhà và cuối năm đẻ cháu đi bố còn bế cháu ngoại, không nhỡ bố thế nào thì làm sao?".

Đáp lời bố, Thảo nói: "Vâng, bố phải ăn uống nhiều nghe lời bác sĩ, đừng uống rượu hay hút thuốc lào nhiều quá. Hơn 2 tháng trước Asiad con thi đấu, bố đã bỏ được rượu rồi mà. Con nghe mẹ bảo từ khi con được HCV Asiad bố vui mừng quá, đi chia sẻ niềm vui cùng họ hàng, người thân và bạn bè gần 10 người, bố say mèm. Con biết bố vui và hãnh diện mới như vậy. Con tin bố sẽ vì gia đình và con gái, cháu ngoại tương lai mà bố hãy bỏ rượu và thuốc đi bố nhé".

Chúng tôi tin, nỗ lực của cô sẽ được đền đáp nhiều hơn nữa trong tương lai. Ảnh: Sport5

Tết năm nay Thảo xin ban huấn luyện về nghỉ Tết sớm hơn mọi năm. Nói là sớm nhưng cũng đến ngày 28 Tết cô mới về nhà, bên cạnh bố mẹ và người thân. Năm 2018, Thảo đã đi rất nhiều, dành toàn tâm toàn lực cho thể thao nước nhà.

Mục tiêu của cô gái nhỏ trong thời gian tới là bảo vệ huy chương vàng vô địch Châu Á, huy chương vàng Sea Games 30 tại Philippines vào tháng 11 này. Nếu có thành tích, cô sẽ vẫn tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho Asiad 2022. Chúng tôi tin, nỗ lực của cô sẽ được đền đáp nhiều hơn nữa trong tương lai.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày