Chứng kiến cảnh tượng người mẹ đang mang thai tháng thứ 8 bị phiến quân bắn vào bụng trong đợt IS càn quét qua nhiều làng ở Iraq, 1 cô bé 14 tuổi đã bị mù tạm thời vì bị tổn thương tâm lý nặng nề.
Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, 2 nạn nhân bị thương nặng đã nắm chặt tay nhau trong lúc chờ đợi xe cứu thương. Bức ảnh hiện đang gây sốt trên mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ.
Các tay súng của Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) đã gài mìn vào những con gà còn sống, sau đó, để chúng đi lang thang vào căn cứ của đối phương và nhấn nút kích hoạt.
Mới đây, phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã dùng 1 đứa trẻ mồ côi làm "thiết bị nổ" cho bài huấn luyện đáng sợ của chúng ở tỉnh Salahuddin, Iraq.
Mặc dù đã thoát khỏi bàn tay của những phiến quân IS tàn bạo thế nhưng rất nhiều nạn nhân từng bị IS ép làm nô lệ tình dục đang phải sống với những ký ức kinh hoàng mà họ từng trải qua.
Đoạn video dài 7 phút của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã cho thấy 3 hình thức xử tử các tù nhân vô cùng tàn bạo, trong đó có cả hình thức nhốt phạm nhân vào lồng và dìm xuống nước hay cài chất nổ vào người tù nhân và kích hoạt...
Đội pháp y Iraq cho biết họ đã vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra 12 ngôi mộ tập thể của 1.700 người có thể là nạn nhân của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Mới đây, 1 đoạn video ghi lại cảnh phiến quân nhà nước Hồi giáo (IS) dùng búa phá hủy hàng loạt hiện vật cổ ở thành phố Hatra, một di sản thế giới được UNESCO công nhận tại Iraq đã được đăng tải lên mạng.