Một vụ án mạng đã xảy ra tại một ngôi nhà thuê ở Si Racha, tỉnh Chon Buri của Thái Lan vào ngày 29/4 vừa qua khi một người đàn ông đã sát hại một phụ nữ do ghen tuông, trước khi thực hiện hành động tự sát không thành.
Nạn nhân, Wannapa "Muay" Pimrod, 51 tuổi, được phát hiện đã tử vong ở nơi cô và bạn trai, Sanya, 50 tuổi, đang cùng chung sống. Đáng chú ý, một người đàn ông khác, Pachara, cũng 50 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng bị thương nghiêm trọng gần đó.
Theo những thông tin ban đầu, Pachara là nghi phạm đã ra tay sát hại Muay, sau đó đã cố gắng tự tử. Muay đã bị đâm 8 nhát vào ngực, trong khi Pachara cũng có hơn mười vết thương tương tự. Hiện tại, Pachara đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Hiện trường vụ án mạng khiến người phụ nữ tử vong.
Trong một tuyên bố với cảnh sát, Sanya nghi ngờ Pachara là bạn trai cũ của Muay và muốn quay lại với cô dù liên tục bị từ chối.
Công tác điều tra đã mở rộng khi cảnh sát xác định thêm năm người đàn ông khác cũng có quan hệ tình cảm với Muay, bao gồm Wan, Komkrit, Natthaphum, Den và Kaew. Điều này cho thấy mối quan hệ tình cảm phức tạp của người đã khuất, khi cô dây dưa cùng lúc với bảy người đàn ông.
Nghi phạm Pachara cũng bị thương nghiêm trọng.
Một số thông tin cá nhân về các nhân vật trong vụ việc cũng được tiết lộ, chẳng hạn như quá trình Muay kết hôn và sau đó quen biết với Sanya và Den, cũng như kế hoạch kết hôn dự kiến trong ba năm tới giữa cô và Sanya bị chấm dứt đột ngột bởi bi kịch này.
Anh Sanya trả lời phóng viên, bàng hoàng khi biết sự thật về bạn gái.
Trong quá trình điều tra, Wan đã có một cuộc phỏng vấn với Channel 8, trong đó anh này khẳng định mình là chồng của Muay và họ đã kết hôn vào năm 2023 chứ không phải chỉ là bạn trai, dù họ chưa đăng ký kết hôn. Wan cũng tiết lộ rằng mình chỉ biết về mối quan hệ giữa Muay và Sanya sau khi Muay qua đời.
Cảnh sát đã triệu tập Kaew để thẩm vấn, người thừa nhận mối quan hệ với Muay kéo dài năm tháng trước khi cô qua đời. Sanya và Kaew đều đã tiết lộ những tình tiết nhất định liên quan đến Pachara.
Trong khi đó, Den và Natthaphum vẫn chưa được cảnh sát triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Theo thông tin từ Channel 8, tất cả những người đàn ông từng liên quan đến Muay đều tỏ ra đau buồn khi phát hiện ra sự thật về mối quan hệ tình cảm của cô. Tuy nhiên tất cả cho biết họ sẽ không đến tham dự tang lễ. Hiện con trai của Muay đã đưa thi thể của mẹ về quê nhà để thực hiện các thủ tục mai táng.
Với những diễn biến phức tạp trong cuộc sống tình cảm của Muay, cảnh sát cho rằng có lẽ ghen tuông và ngoại tình là động cơ tiềm ẩn dẫn đến vụ án mạng. Các điều tra viên đang chờ đợi để thẩm vấn Pachara một lần nữa khi anh ta hồi phục.
(Theo The Thaiger)