Thời gian vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu đổi giày, hàng loạt bức ảnh cũng như video thú vị đã ghi lại những khoảnh khắc các cá nhân đổi giày cho nhau.
Chúng ta ai cũng vậy, ai cũng từng ít nhất một lần trải qua những ngày mà tâm trạng ẩm ương, chợt buồn chợt âu sầu, chợt thấy cô đơn. Nhưng bạn đã cô độc đến mức độ như khổ chủ trong bài viết này chưa!
Những ngày vừa qua, cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề về thế hệ trẻ "zombie" vẫn đang thu hút không ít sự chú ý của cư dân mạng. Đặc biệt khi 2 nhà văn lớn là Nguyễn Ngọc Thạch và Phan Ý Yên nêu rõ quan điểm hoàn toàn trái ngược của mình, mọi thứ ngày càng "nóng" dần lên.
Càng trưởng thành, càng cô đơn. Thế nên con người ta đôi khi muốn bé lại, mãi là đứa trẻ hồn nhiên, không bao giờ cảm thấy cô đơn, lo sợ cô đơn để rồi thờ ơ với cô đơn.<br/>
Bởi vì càng lớn, thời gian đi vào giấc ngủ càng kéo dài, có những lúc trắng đêm chẳng thể tự ru mình vào giấc ngủ, nhìn list bạn bè online sáng trưng trên facebook mới chợt thở dài. Có những người cũng cô đơn như thế thôi...