Ngô Kiến Huy thú nhận đã qua tuổi "trên tình bạn dưới tình yêu", buồn vì nam chính Em Là Của Em khó có kết đẹp ngoài đời

Thành Vũ | Ảnh: Lương Khải | Design: Huyền Trang, Theo Trí Thức Trẻ 18:19 10/01/2021

Ngô Kiến Huy không nghĩ một người như nam chính Em Là Của Em sẽ có cái kết hạnh phúc ngoài đời, nhất là ở thời buổi bây giờ.

Ngô Kiến Huy thú nhận đã qua tuổi trên tình bạn dưới tình yêu, buồn vì nam chính Em Là Của Em khó có kết đẹp ngoài đời - Ảnh 1.

Đã 3 năm rồi kể từ vai nam chính gần đây nhất, Ngô Kiến Huy mới chính thức trở lại với điện ảnh. Vẫn theo đuổi hình tượng "chàng thơ rom-com" nhưng trong dự án Em Là Của Em lần này, anh Bắp lại mang đến nút thắt thú vị bậc nhất từ trước đến nay - giả gái để... cua gái. Sự sáng tạo đầy thú vị và thách thức lần này lại chính là bước đột phá trong sự nghiệp lẫn tính cách của nam ca sĩ - diễn viên sinh năm 1988. Trong buổi trò chuyện, Ngô Kiến Huy đã có những quan điểm hay ho về tình yêu thời 4.0 và màn lấn sân sang kinh doanh của mình. Anh chàng luôn mang ánh mắt quyết đoán, mạnh dạn cùng lời nói trôi chảy, không chần chừ. Nó cũng giống như cách anh trở thành cô gái Jessica Hoàng Anh vậy - xinh đẹp, mạnh mẽ và có chiều sâu tâm hồn.

Tôi thì đã qua cái tuổi để "trên tình bạn dưới tình yêu" rồi!

Vì sao sau 3 năm trở lại với vai nam chính màn ảnh rộng, Ngô Kiến Huy lại lựa chọn Em Là Của Em và đạo diễn Lê Thiện Viễn?

Một điều bất ngờ là ban đầu, chính anh Viễn là người thuyết phục tôi vào vai diễn này. Tôi rất ít khi nào vào những vai giả gái vì tôi thấy nó rất nhạy cảm. Nếu mình làm sai hay không biết tiết chế diễn xuất thì rất dễ dẫn đến tình trạng chọc cười khán giả một cách thô thiển. Cho nên tôi từng rất sợ và ngại khi phải đảm nhận vai như thế này. Rất may cho tôi là anh Viễn rất có tâm và rất biết lắng nghe diễn viên. Anh ấy lúc nào cũng hỏi tôi là vai diễn này tôi cần gì hay có trao đổi gì không. Từ đó, tôi thấy giữa hai anh em có sự gắn kết. Tôi tin Em Là Của Em sẽ là bộ phim sạch sẽ, chỉn chu và đánh dấu một lần thử sức đáng nhớ của tôi với vai diễn khá nặng ký.

Ngô Kiến Huy thú nhận đã qua tuổi trên tình bạn dưới tình yêu, buồn vì nam chính Em Là Của Em khó có kết đẹp ngoài đời - Ảnh 2.

Khi biết mình sẽ đóng cặp với Maya, Ngô Kiến Huy có từng lo ngại, nghĩ lại vì sự chênh lệch về tuổi tác lẫn ngoại hình của cả hai?

Nói đúng ra, tôi thấy vai này dành cho chị Maya là quyết định đúng đắn và chính xác. Nhân vật Quỳnh Anh này là cô gái "ế" rất lâu năm rồi. Nếu có theo kiểu con gái xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, dễ thương hay quyến rũ thì khán giả sẽ đặt câu hỏi "Vì sao đẹp vầy mà 'ế'?". Khi tôi ráp đôi với chị Maya thì chắc chắn người xem sẽ thấy không hợp, từ ngoại hình đến độ tuổi đều là kiểu "chị em" đúng nghĩa. Cái này thì đúng hoàn toàn với cốt truyện Em Là Của Em nên vô hình trung tạo cho tôi lợi thế lớn, giúp tôi diễn nhập tâm hơn. Có nhiều phân cảnh khán giả sẽ thấy chị Maya cao lớn hơn tôi rất nhiều. Đó là sự khập khiễng đáng yêu đúng tinh thần bộ phim.

Ngô Kiến Huy và Maya mất bao lâu để bắt nhịp yêu đương với nhau trong phim?

Tôi nhớ không lầm thì chị Maya đã từng đóng không ít vai kiểu phản diện, vì vậy để đóng một vai mới với tính cách dễ thương, hoạt bát trong Em Là Của Em thì cả hai chúng tôi phải dợt với nhau rất lâu. Tôi và chị Maya mất hơn 1 tháng để tập thoại, sau đó vì vướng dịch nên không thể gặp nhau. Tuy nhiên hai chị em vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, MXH để tiếp tục tập chứ không bỏ ngang cho kịp tiến độ sản xuất phim.

Ngô Kiến Huy thú nhận đã qua tuổi trên tình bạn dưới tình yêu, buồn vì nam chính Em Là Của Em khó có kết đẹp ngoài đời - Ảnh 3.

Phản ứng đầu tiên của Ngô Kiến Huy về nhân vật Hoàng? Anh nghĩ một con người rụt rè, tự ti và có câu chuyện yêu thầm lâu năm như vậy liệu sẽ có cái kết đẹp ngoài đời?

Có nhiều chàng trai bình sinh đã có tính nhút nhát, dù gặp crush nhưng không nói chuyện nhiều và cứ âm thầm quan tâm thôi. Tôi thấy Hoàng cũng có điều gì đó giống mình, tức một anh chàng khá nhút nhát trong chuyện tình cảm. Tôi không cần phải quá gồng mình để thể hiện anh ấy nên thấy khá dễ thở.

Ngày xưa mọi người tiếp xúc với nhau qua những phương cách khá hạn chế, thời mà còn nhắn tin hay Yahoo ấy. Còn bây giờ tiên tiến hơn, nhịp sống nhanh hơn, người ta gặp gỡ, tìm hiểu nhau nhiều. Điều đó khiến cho quỹ thời gian để làm quen nhau bị rút ngắn lại. Yêu đơn phương một người 10 năm tôi nghĩ là có nhưng chắc hiếm lắm... Còn chuyện có hậu hay không, nghe hơi buồn nhưng tôi nghĩ còn hiếm hơn nữa.

Vậy là quan niệm tình yêu của Ngô Kiến Huy cũng có chỗ giống Hoàng?

Giống lắm chứ. Bản thân tôi không thích một tình yêu quá vội, vì tôi cũng không thích sống vội vàng. Tôi thích tình yêu của mình thật chậm, "cà rề, cà rề" để mình có thời gian trải nghiệm. Ngoài ra tôi cũng không muốn tình yêu của mình có quá nhiều bấp bênh, chỉ thích nhẹ nhàng, êm đềm mà thôi.

Ngô Kiến Huy thú nhận đã qua tuổi trên tình bạn dưới tình yêu, buồn vì nam chính Em Là Của Em khó có kết đẹp ngoài đời - Ảnh 4.

Ngô Kiến Huy nghĩ sao về mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu"? Khá thú vị hay mạo hiểm quá, yêu đương đàng hoàng vẫn hơn?

Tôi thì đã qua cái tuổi để "trên tình bạn dưới tình yêu" rồi! (cười) Tôi cũng không đánh giá được xu hướng của thế hệ mới được, giống việc các bạn trẻ bây giờ không thể hiểu tường tận chuyện yêu của thế hệ trước, trừ khi nghe qua những bài hát hay những câu chuyện được kể lại. Tôi nghĩ chắc sẽ có một lý do nào đó để các bạn trẻ tò mò, hứng thú với trải nghiệm "trên tình bạn dưới tình yêu" này. Ai cũng có quyền lựa chọn cách yêu của mình, miễn bạn thấy thoải mái và hạnh phúc là được.

Diễn viên giả gái, điều tiên quyết là hình ảnh không xúc phạm người xem

Nhiều cư dân mạng gọi anh với danh xưng thân thương là "chàng thơ rom-com" vì nhắc đến diễn viên Ngô Kiến Huy là nhớ đến Em Là Bà Nội Của Anh hay Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, và giờ là Em Là Của Em. Anh cảm thấy sao về tên gọi này?

Tôi rất biết ơn khán giả và thấy hạnh phúc lắm. Để đi đóng phim và có danh xưng như vậy là điều hãnh diện vô cùng. Có thể do trên sân khấu hay trong phim tôi thường giữ hình ảnh vui vẻ, tươi tắn nên mọi người nghĩ tôi đang "đóng khung" bản thân mình. Thế nhưng tôi vẫn rất muốn bản thân có cơ hội thử sức ở các vai khác, ác một tí xíu cũng được tôi càng thích.

Ngô Kiến Huy thú nhận đã qua tuổi trên tình bạn dưới tình yêu, buồn vì nam chính Em Là Của Em khó có kết đẹp ngoài đời - Ảnh 5.

Kể từ sau cơn sốt Tiệc Trăng Máu thì hàng loạt tác phẩm Việt lại lao đao về doanh thu. Sau trinh thám, kinh dị, hành động, võ thuật thì giờ vòng xoay trở lại với rom-com vốn rất được khán giả Việt ưa chuộng. Ngô Kiến Huy có nghĩ màu rom-com sẽ giúp Em Là Của Em nắm chắc phần thắng trong cuộc đua phòng vé đầu năm 2021?

Nghe thì dễ nhưng thật sự khó đoán lắm. Nếu thị hiếu khán giả mà đo được thì đã chẳng có phim nào "ngã ngựa" rồi. Khán giả có con mắt nhìn và sự cảm nhận rất khác so với diễn viên hay ekip. Có nhiều NSX họ nghĩ phim họ không thể nào thất bại được, nhưng khán giả lại cảm thấy phim quá tải với họ. Ở Việt Nam thì các phim thiên hướng nghệ thuật chưa phải là bộ môn thịnh hành trong thị trường. Khán giả Việt vẫn đến rạp với tâm thế là muốn xem một phim hay, cảm xúc, lấy nước mắt, tiếng cười của họ ngay thời điểm đó, nhất là sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Với thể loại rom-com, tôi tự tin Em Là Của Em sẽ không tạo cảm giác khó chịu cho người xem. Còn về chuyện thắng lớn hay top doanh thu thì tôi không dám bàn đến.

Phim Việt xưa nay có nhiều nhân vật giả gái chỉ để mua vui, tấu hài chứ không sâu sắc, có câu chuyện. Anh có nghĩ Jessica Hoàng Anh sẽ thay đổi được định kiến của khán giả và cả cách định hướng nhân vật của nhà làm phim?

Khi một nam diễn viên đóng nhân vật giả gái thì điều tiên quyết là hình ảnh không xúc phạm người xem. Nếu thực hiện hình tượng này một cách hời hợt hay trên tinh thần mua vui, chế giễu thì hoàn toàn sai trái. Vì thế với nhân vật Jessica Hoàng Anh này, tôi phải định trang (quyết định hình tượng) trên 7 lần. Từ make-up, tóc tai đến cả từng cái móng tay đều được cân nhắc rất kĩ. May mắn là tôi được làm việc với một ekip rất giỏi, nhất là NTK Võ Thanh Hòa chịu trách nhiệm về quần áo của Jessica Hoàng Anh. Để thành công thì đòi hỏi cả tôi và anh Hòa đều phải phối hợp với nhau. Anh Hòa đã làm ra những bộ cánh đẹp thì tôi phải có trách nhiệm mặc chúng cũng thật đẹp nốt. Thời điểm đó tôi mà mập là mặc đồ vào sẽ tạo cảm giác "phô" liền. Cho nên tôi từng rất áp lực để làm sao rút người mình xuống một mức có thể gọi là suy nhược chỉ để bận thật vừa, thật gọn những bộ quần áo phụ nữ ấy.

Ngô Kiến Huy thú nhận đã qua tuổi trên tình bạn dưới tình yêu, buồn vì nam chính Em Là Của Em khó có kết đẹp ngoài đời - Ảnh 6.

Tôi rất hi vọng Jessica Hoàng Anh sẽ phản ánh được ước vọng về những bộ phim sạch để phục vụ khán giả. Tôi mong rằng ở những lần giả gái sau này thì anh em nghệ sĩ, diễn viên sẽ có cái nhìn mới hơn về một nhân vật có chiều sâu, có cảm xúc chứ đừng giữ vị trí hài nhảm, thọc lét người xem nữa.

Lần giả gái này khiến Ngô Kiến Huy đánh đổi rất nhiều, nhất là sức khỏe. Tham vọng gì đã khiến anh vượt qua quá nhiều gian khổ như vậy chỉ để làm Jessica Hoàng Anh?

Trước dự án này thì tôi đã nhận được rất nhiều lời mời để đánh dấu sự trở lại màn ảnh của mình. Nhưng các vai ấy lại rơi vào tình cảnh là "giống Ngô Kiến Huy trước giờ", là có hơi hướng khùng khùng, tưng tửng chút xíu. Cho nên tôi tạm gác lại các dự định đó và lựa chọn Em Là Của Em, một cái gì đó khác lạ xuất hiện và trùng khớp với mong muốn của tôi vào thời điểm trở lại với điện ảnh. Tôi cực kì ngưỡng mộ một số diễn viên nước ngoài, những người không chỉ diễn cho tròn vai mà "sống chết" vì nó. Đồng thời, họ cũng có chế độ ăn uống, tăng cơ giảm ký rất khoa học. Thế là tôi tự hỏi, họ làm được thì tại sao mình lại không? Và tôi đã chấp nhận vai diễn này, rủi ro này nhưng vẫn chú trọng một phương pháp cắt ký phù hợp, có thể áp lực và mệt đấy nhưng không đến mức suy sụp hay ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Ngô Kiến Huy thú nhận đã qua tuổi trên tình bạn dưới tình yêu, buồn vì nam chính Em Là Của Em khó có kết đẹp ngoài đời - Ảnh 7.

Jessica Hoàng Anh sẽ còn trở lại chứ? Ngô Kiến Huy có nghĩ đến việc để cô ấy là một nhân dạng mới của mình trong làng phim ảnh, lâu lâu tham gia cameo phim này, phim kia?

Tôi thấy thôi chứ để Jessica Hoàng Anh trong Em Là Của Em là được rồi. Chứ giờ để tôi đóng lại một vai nữ nữa thì khó lắm. Giờ tôi đã bước vào chế độ tập lên cơ lại. Khoảng thời gian làm quen với hình tượng gầy ốm khá là mệt và đi trái với cách làm việc của tôi trước giờ. Ví dụ như làm MC thì cần năng lượng và độ bền rất nhiều để đứng lâu trên sân khấu ấy. Nếu muốn trở lại làm Jessica Hoàng Anh thì sẽ tiếp tục lao vào quá trình cắt ký nữa, nên tôi nghĩ thôi một lần là đủ để khán giả có một ký ức tươi đẹp về cô nàng này.

Việc sản xuất phim chưa bao giờ có trong đầu tôi, nghĩ đến thôi là nhức đầu rồi...

Fan hay đồng nghiệp thường chọc Ngô Kiến Huy chuyện "chỉ có 1, 2 bản hit" chứ ít ai nhắc về phim để ghẹo. Có phải vì Huy chưa thật sự có một vai để đời, đáng nhớ như bên nhạc?

Với tôi câu chuyện "1 bản hit" kia là một ký ức vui khi nhắc lại. Thậm chí tôi còn hay đùa lại là thà có 1, 2 bản hit còn hơn làm hoài mà không có bài nào (cười). Về điện ảnh, điểm may mắn nhất là các nhân vật mà tôi hóa thân đa phần đều để lại dấu ấn đẹp. Các phim của tôi khi ra mắt thì mọi người cũng thương và nhắc đến rất nhiều, chẳng hạn như Thư ngây ngô, ngờ nghệch của Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, rồi ảo thuật gia Tùng của Yêu Đi Đừng Sợ và giờ là cô gái Jessica Hoàng Anh. Tôi nghĩ như vậy cũng là cái hay rồi. Tôi không dám tự nhận mình là diễn viên thực lực, quá hot vì dù sao mình cũng là tay ngang, từ ca sĩ chuyển sang mà. Vào mỗi thời điểm, tôi sẽ dành cho một lĩnh vực sự nổi trội riêng. Năm rồi là âm nhạc Truyền Thái Y thì năm nay quay lại với điện ảnh bằng Em Là Của Em. Năm sau tôi sẽ trở lại với âm nhạc tiếp tục. Còn mảng MC thì cứ rải đều, có show mời thì đi! (đùa)

Ngoài nghệ thuật thì Ngô Kiến Huy đầu tư kinh doanh rất nhiều, từ chuỗi cửa hàng cà phê đến phòng khám nha khoa. Kinh doanh với hoạt động nghệ thuật có gì giống và khác nhau?

Cả hai đều cực như nhau ấy, và phải bỏ thời gian, chất xám ra rất nhiều. Nếu nghệ thuật thiên về cảm tính nhiều hơn, có mood thì làm còn không thì có thể đợi để sản phẩm nó mượt nhất có thể, thì kinh doanh không thể đợi được. Mọi sản phẩm ra mắt đều phải có thời điểm, khung giờ, ngày tháng hẳn hoi. Bằng không là lỗ chết! (cười)

Ngô Kiến Huy thú nhận đã qua tuổi trên tình bạn dưới tình yêu, buồn vì nam chính Em Là Của Em khó có kết đẹp ngoài đời - Ảnh 8.

Kinh doanh nhiều như vậy, có phải đó là đam mê hay chẳng qua là Ngô Kiến Huy đang có lo lắng, trăn trở gì để buộc phải tìm đến kinh doanh như một chuyến đi trốn?

Đam mê chính và duy nhất của tôi vẫn là nghệ thuật. Nhưng khi bắt tay vào làm ăn thì tôi mong muốn kinh doanh và nghệ thuật bổ trợ cho nhau được. Kinh doanh đúng thật là đã tạo cho tôi một chỗ dựa mạnh mẽ về mặt tinh thần, và tôi cảm thấy rõ sức nặng này vào đợt dịch vừa qua. Các anh chị em nghệ sĩ đều không có show, phải ở nhà tuân thủ giãn cách xã hội và tôi cũng vậy. Lúc ấy quỹ thời gian dư dả rất nhiều, tôi mới lên ý tưởng để thực hiện kinh doanh. Kinh doanh là thứ tôi thích và cũng là thứ tôi cần, là nơi để tôi lui về khi có "biến" gì đó.

Kinh doanh còn tập cho tôi thêm một cái tính nữa là sự dứt khoát, thêm vào đó là khả năng nắm bắt xu thế - một thứ rất cần khi làm nghệ thuật thời buổi bây giờ. Ngoài ra thì nhờ có kinh doanh mà một ngày của tôi nó đáng giá hơn. Từ lúc ngủ dậy thì tôi không thể cứ đợi đến khi đi thu âm hay ghi hình này kia, như vậy thì khoảng trống thời gian kia rất là phí phạm. Nhờ có các công việc làm ăn này mà tôi không bỏ sót bất kỳ thời điểm quan trọng nào trong ngày.

Nếu chỉ được làm duy nhất một lĩnh vực thì Ngô Kiến Huy sẽ chọn...?

Chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn nghệ thuật vì nó là cái nôi sinh ra một Ngô Kiến Huy như bây giờ. Dù là ở hiện tại hay cho đến khi sau này, về già thì đam mê của tôi vẫn sẽ là nghệ thuật. Kinh doanh chỉ là một cú lấn sân giúp cho tôi học hỏi được nhiều điều về các con số, với cho bản thân thấy mình không rảnh rỗi quá rồi lại phí mất thời gian vàng bạc.

Ngô Kiến Huy thú nhận đã qua tuổi trên tình bạn dưới tình yêu, buồn vì nam chính Em Là Của Em khó có kết đẹp ngoài đời - Ảnh 9.

Vậy Ngô Kiến Huy có nghĩ đến đầu tư sản xuất phim chiếu rạp chưa? Nếu có thì NSX Ngô Kiến Huy muốn bộ phim của mình đi theo con đường gì, thể loại gì?

Tôi thật sự không phải người giỏi tính toán đâu. Khi kinh doanh thì tôi có ekip hỗ trợ, tôi chỉ đưa ra ý tưởng còn ekip sẽ là bên hiện thực hóa nó. Còn công việc sản xuất phim là rất hiếm khi tôi nghĩ đến, nếu không muốn nói chưa bao giờ có trong đầu mình luôn. Chỉ nghĩ đến thôi là thấy nhức cả đầu. Nào là đầu tư bao nhiêu, tính toán xem lời - lỗ, ăn chia % thế nào. Bỏ tiền hùn chung để làm thì có thể chứ còn đứng riêng một mình sản xuất thì không dám, thật sự...

Nhưng nếu mà tôi là NSX thì tôi rất muốn làm một bộ phim có màu sắc như Châu Tinh Trì. Châu Tinh Trì là thần tượng lớn nhất của tôi từ khi còn bé lận. Phim nào của "Tinh Gia" lúc nào tôi cũng xem 4, 5 lần và bây giờ vẫn vậy. Nhưng thay vì tập trung vào chuyện tiếu lâm thì tôi muốn phim mình có đầu tư về nội dung hơn, mảng miếng cũng thực tế hơn, muốn khán giả cười thoải mái nhưng vẫn lắng đọng ở những phút giây cuối cùng.

Sau Em Là Của Em, nam diễn viên Ngô Kiến Huy sẽ khuấy đảo năm mới 2021 với những ấp ủ, dự định gì đây?

Sau Em Là Của Em thì tôi sẽ tiếp tục tham gia một dự án của gia đình Thu Trang - Tiến Luật. Nhưng vai tôi chỉ là tuyến phụ thôi, vẫn mang màu sắc hài hước. Phần hậu kỳ của phim đã xong, mong là sẽ kịp ra mắt trong năm nay luôn. Sau đó thì tôi mong mình sẽ có cơ hội tham gia hai kiểu vai, đó là phản diện và võ thuật đánh đấm.

Ngô Kiến Huy thú nhận đã qua tuổi trên tình bạn dưới tình yêu, buồn vì nam chính Em Là Của Em khó có kết đẹp ngoài đời - Ảnh 10.

Cảm ơn Ngô Kiến Huy vì những câu chuyện vừa vui tươi, vừa sâu sắc. Chúc cho Em Là Của Em sẽ đại phá doanh thu, mang về một kết quả mỹ mãn cho dự án và nền điện ảnh Việt đầu năm 2021 nhé!

Em Là Của Em đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 8/1/2021.