Nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn: "Các anh đã cho gia đình tôi thêm một mạng sống"

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 17:19 06/06/2016

Đó là câu nói của các nạn nhân trong vụ lật tàu trên sông Hàn nhưng may mắn được ngư dân Đà Nẵng cứu trong ranh giữa sự sống và cái chết.

Hai ngày sau vụ tai nạn lật tàu du lịch nghiêm trọng ở Đà Nẵng, ngày 6/6, nhiều nạn nhân được cứu sống trên tàu Thảo Vân 2 đã đến cảng sông Hàn để tìm gặp những "người hùng thầm lặng" để trò chuyện thân mật và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Tìm đến chiếc ca nô của tàu du lịch Phú Quý, vừa gặp anh Lê Văn Hoa (SN 1993), anh Lưu Chí Dũng (40 tuổi, quê Hà Nội) đã chạy đến ôm chầm lấy ân nhân. Anh Hoa là người đã cùng anh Lê Văn Phú, chủ tàu Phú Quý cứu sống anh Dũng và cả gia đình gồm 8 người trong đêm kinh hoàng ngày 4/6.

Nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn: Các anh đã cho gia đình tôi thêm một mạng sống - Ảnh 1.

Anh Lưu Chí Dũng ôm chầm lấy anh Lê Văn Hoa, ân nhân đã cứu sống cả gia đình mình trong đêm lật tàu kinh hoàng trên sông Hàn.

Như vẫn chưa quên được giây phút đối mặt với tử thần, anh Dũng bần thần kể lại, nhân dịp nghỉ hè, anh Dũng cùng 7 người trong gia đình vào Đà Nẵng tham quan và cùng đi trên con tàu Thảo Vân 2 mang số hiệu Đna-0016 để ngắm cảnh sông Hàn về đêm.

Tuy nhiên, khi tàu vừa chạy được khoảng 15 phút thì bất ngờ lật úp khiến tất cả mọi người đều bị rơi xuống nước. Anh Dũng kể, bản thân anh biết bơi nhưng do lúc tàu bị lật bất ngờ, quá hoảng loạn và lúc đó trời tối nên không thấy người nhà của mình đâu cả.

"Lúc đó, tôi nghĩ gia đình mình chắc sẽ không sống sót được rồi. Nhưng thật may mắn, có một chiếc ca nô chạy đến ứng cứu. Khi rơi xuống nước, tất cả mọi người đều hoảng loạn, lúc đó tôi chỉ biết quờ quạng xung quanh chứ không thấy gì cả. 

Một lúc sau, khi lên bờ tôi thấy cả nhà mình đều được cứu sống. Tôi mừng đến phát khóc, nếu lúc đó chiếc ca nô đến chậm chút nữa thôi thì có lẽ giờ này gia đình tôi không còn được đoàn tụ rồi. Các anh như đã cho gia đình tôi thêm một mạng sống vậy. Chúng tôi biết ơn các anh lắm!", anh Dũng xúc động nói.

Nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn: Các anh đã cho gia đình tôi thêm một mạng sống - Ảnh 2.

Cuộc hội ngộ cảm động của những người bị nạn và các ân nhân của mình

Được biết, 2 ngày nghỉ ngơi sau vụ lật tàu, sức khỏe và tâm lý của 8 người trong gia đình anh Dũng đã dần ổn định và sáng mai họ sẽ trở về quê nhà. Trước khi chia tay, anh Dũng không quên ôm chầm lấy những ân nhân của mình.

"Tôi rất vui khi được gặp lại các ân nhân cứu mạng trước khi về lại quê nhà. Những ngày qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của người dân Đà Nẵng. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả, đặc biệt là anh Hoa và anh Phú là những người đã trực tiếp cứu mạng các thành viên trong gia đình tôi trong lúc nguy cấp, nhờ các anh mà chúng tôi đã thêm một lần được sống", anh Dũng chia sẻ.

Cũng trong trưa ngày 6/6, anh Nguyễn Đức Tài (34 tuổi, quê Hà Nội) đã đến cảng sông Hàn để tìm gặp và cảm ơn những ngư dân đã dũng cảm lao xuống dòng nước trong đêm để cứu sống họ trước ranh giới sự sống và cái chết.

Nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Hàn: Các anh đã cho gia đình tôi thêm một mạng sống - Ảnh 3.

Chiếc ca nô của tàu Phú Quý đã cứu mạng 20 người trên sông Hàn

Chia sẻ với PV, anh Tài cho biết, anh cùng con mình đi du lịch Đà Nẵng, trong lúc chiếc du thuyền bị lật, anh chới với giữa dòng nước thì được một chiếc ca nô lao đến cứu. May mắn được vớt lên sớm nhưng anh lại hoảng hồn khi không thấy con mình đâu cả. Được biết, người cứu con gái của anh Tài là anh Viết Dụng (SN 1988), chủ tàu ca nô Đảo Việt.

"Khi được cứu lên ca nô, suốt đêm tìm kiếm nhưng không thấy con mình đâu, tôi lo sợ lắm, tôi sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với con mình. Nhưng rồi gần khuya, tôi nhận được tin con mình đã được tàu du lịch Biển đảo Việt cứu sống và đang nằm điều trị tại bệnh viện Sơn Trà. Lúc đó tôi đã khóc vì mừng, nhờ có anh Dụng mà gia đình tôi mới được đoàn tụ như hôm nay", anh Tài nói.