Nạn nhân sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức hối hận: “Lẽ ra tôi phải đánh thức mọi người dậy hết…”

HOÀNG LÊ, Theo Pháp luật & Bạn đọc 17:31 31/03/2021

Trên giường bệnh, ngoài nỗi đau thể xác thì nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức còn tự dằn vặt bản thân. Bởi theo ông, đêm xảy ra bi kịch gia đình, ông đã quá sơ ý.

Chiều 31/3, bác sĩ Đinh Văn Tiến, khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện (BV) Quận 2 (TP.HCM) cho biết, sau hơn 1 ngày điều trị tích cực, sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân Lục Chấn Tâm (SN 1967) đã dần ổn định.

Nam bệnh nhân là người duy nhất còn sống trong vụ cháy ngôi nhà cấp 4 ở đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP. Thủ Đức) rạng sáng 30/3 làm 6 người trong gia đình tử vong thương tâm.

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức hối hận: “Lẽ ra tôi phải đánh thức mọi người dậy hết…” - Ảnh 1.

Hơn 1 ngày qua, ông Tâm nằm điều trị tại BV Quận 2

Theo bác sĩ Tiến, bệnh nhân Tâm nhập viện trong tình trạng bỏng 9% độ 2 vùng tay, ngực, lưng và tinh thần hoảng loạn. Suốt cả ngày 30/3, khi công an và bác sĩ theo dõi, hỏi gì ông cũng chỉ khóc và im lặng.

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức hối hận: “Lẽ ra tôi phải đánh thức mọi người dậy hết…” - Ảnh 2.

Cú sốc quá lớn khiến bệnh nhân hoảng loạn tinh thần nặng nề

Hiện các bác sĩ vẫn đang xử trí vết bỏng và làm công tác tâm lý cho bệnh nhân.

Tại giường bệnh, trên vùng cánh tay và ngực của người đàn ông các vết bọng nước có dấu hiệu vỡ ra.

Nhưng đau đớn hơn là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà bệnh nhân phải gánh chịu.

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức hối hận: “Lẽ ra tôi phải đánh thức mọi người dậy hết…” - Ảnh 3.

Nhiều người đến thăm bệnh nhân

Bắt đầu những dòng ký ức đứt gãy, chú Tâm nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc là hơn 1h sáng. Đang nằm ngủ thì mơ hồ nghe tiếng con dâu la lên "đi ra, đi ra". Ông vừa mở cửa phòng bước ra thì thấy lửa từ chiếc xe máy đã phựt lên, sau đó lan sang 4 chiếc xe khác trong nhà.

Nhà có 2 phòng. Phòng phía trước là của 2 vợ chồng con trai và con dâu. Chú Tâm và cô Loan nằm phòng phía sau cùng với cháu ngoại 7 tuổi đang ngủ.

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức hối hận: “Lẽ ra tôi phải đánh thức mọi người dậy hết…” - Ảnh 4.

Bệnh nhân hiện vẫn còn ê ẩm cơ thể

"Lúc đó hoảng quá, chỉ biết kiếm chìa khóa tung ra ngoài rồi chạy lên cửa trước tung ra ngoài. Khi tôi định thần lại định chạy trở vào kéo vợ, con cháu ra. Nhưng mới được nửa đường thì lửa từ bên trong đã bùng lên. Lúc đó chưa có ai (hàng xóm) qua hết. Tôi lao lại chạy qua kêu thằng ở kế bên nhà cùng phụ dập lửa…" – chồng bà Loan kể lại.

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức hối hận: “Lẽ ra tôi phải đánh thức mọi người dậy hết…” - Ảnh 5.

Ông kể lại bi kịch gia đình trong đau đớn

Theo nạn nhân, gia đình chú sinh sống trong ngôi nhà bị cháy hơn 20 năm.

Chú Tâm kiếm sống bằng nghề làm điện gia dụng, còn vợ ở nhà nội trợ. Con trai lớn sau khi đi bộ đội về sống bằng nghề buôn bán, còn con dâu làm nhân viên ở siêu thị. Thu nhập cũng tạm trang trải qua ngày.

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức hối hận: “Lẽ ra tôi phải đánh thức mọi người dậy hết…” - Ảnh 6.

Bệnh nhân bị nhiều vết bỏng trên vùng tay và ngực

Hỏi về mong muốn lớn nhất hiện tại, chú Tâm chỉ lắc đầu rồi im lặng. Có lẽ nỗi đau mất 6 người thân đã gặm nhấm quá nhiều cảm xúc của người đàn ông.

"Tôi sơ ý quá. Lẽ ra lúc mở cửa phòng phát hiện cháy thì phải kêu mọi người dậy hết rồi mới chạy ra ngoài. Nhưng tôi chạy ra trước, khi ngược trở vô thì chậm trễ rồi…" – người đàn ông nói, ánh mắt thất thần.

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức hối hận: “Lẽ ra tôi phải đánh thức mọi người dậy hết…” - Ảnh 7.

Ông Tâm cho rằng vì quá hoảng loạn mà mình đã sơ ý không kêu mọi người dậy ngay

Trưa cùng ngày, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã đến BV Quận 2 thăm và động viên bệnh nhân giữ tinh thần điều trị sau biến cố quá lớn. Ông Hoan cũng đến nhà tang lễ Giồng Ông Tố (quận 2) để viếng 6 nạn nhân xấu số.

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức hối hận: “Lẽ ra tôi phải đánh thức mọi người dậy hết…” - Ảnh 8.

Người đàn ông thất thần khi Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đến thăm

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức hối hận: “Lẽ ra tôi phải đánh thức mọi người dậy hết…” - Ảnh 9.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM động viên bệnh nhân cố gắng điều trị

Trước đó như đã thông tin, vụ hoả hoạn thương tâm xảy ra vào rạng sáng ngày 30/3/2021 ở căn nhà cấp 4 diện tích khoảng 60 mét thuộc phường Cát Lái, TP. Thủ Đức.

Khi lực lượng chức năng đến nơi thì phát hiện 6 người trong gia đình tử vong, một người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân sống sót trong vụ cháy 6 người chết ở Thủ Đức hối hận: “Lẽ ra tôi phải đánh thức mọi người dậy hết…” - Ảnh 10.

6 nạn nhân được đưa về nhà tang lễ Giồng Ông Tố lo hậu sự

Các nạn nhân tử vong trong vụ cháy bao gồm: bà Bùi Thị Loan (52 tuổi, vợ ông Tâm, chủ hộ), Lục Kiến Anh (27 tuổi, con trai chủ hộ), Lục Tuyết Trinh (25 tuổi, con gái chủ hộ), Bùi Thúy An (24 tuổi, con dâu chủ hộ), Lục Kiến Nghi (7 tuổi, cháu ngoại chủ hộ) và một bé sơ sinh 2 tháng tuổi (cháu nội chủ hộ).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày