Carly Rae Jepsen vừa tiết lộ rằng cô tự tin rằng mình có thể cho ra đời sản phẩm vượt mặt siêu hit Call Me Maybe.
Trong lúc Psy còn đang chật vật chưa biết có tạo ra được một hiện tượng thứ hai như Gangnam Style hay không, chủ nhân một siêu hit khác của năm 2012 lại đang rất tự tin ở sản phẩm âm nhạc tương lai của mình. Mặc dù Call Me Maybe là một trong những single bán chạy nhất thế giới trong năm vừa qua, nữ nghệ sỹ Canada cho biết cô sẽ chứng minh được rằng mình không chỉ có mỗi hit đó.
"Gọi em anh nhé" là một trong những cơn sốt khủng khiếp nhất làng nhạc năm 2012
"Tôi nghĩ với một ca khúc thành công như Call Me Maybe, luôn có một thử thách đặt ra là chúng ta sẽ làm thế nào để vượt qua được nó và cho mọi người thấy rằng mình còn có nhiều hơn thế", Carly chia sẻ với Billboard. "Tôi tự tin rằng với album này hoặc album tới, tôi sẽ có thể chứng minh được điều đó".
Carly đã sớm quay lại Top 10 Billboard Hot 100 nhờ "Good Time" của Owl City
Call Me Maybe đã được đề cử giải Ca khúc của năm và Màn biểu diễn Pop xuất sắc nhất tại Grammy Awards sắp diễn ra. "Nói thật là trừ năm nay ra thì Grammy năm nào với tôi cũng là mặc bộ đồ ngủ thật thoải mái, ôm bát bỏng ngô và nghĩ xem tôi thích chiếc váy của sao nào nhất. Vậy nên năm nay sẽ thật khác khi tôi có chiếc váy của riêng mình", nữ ca sỹ khoe về việc được tận hai đề cử trong lễ trao giải âm nhạc uy tín nhất hành tinh.
Tiếc là single tiếp theo sau "Call Me Maybe" đã xịt trên Hot 100
Sau Call Me Maybe, Carly đã quay lại Top 10 Billboard Hot 100 khi góp giọng trong ca khúc Good Time của Owl City. Tuy nhiên, single tiếp theo của cô nàng là This Kiss chỉ dừng chân ở No.86 trên BXH này.